Nỗ lực vượt qua nỗi đau da cam

Nỗ lực vượt qua nỗi đau da cam Anh Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1972, ngụ ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là nạn nhân chất độc da cam bị liệt cả đôi chân và đôi tay quều quào. Tuy vậy, nhiều năm qua, anh Thơm đã nỗ lực vượt qua tật nguyền, hằng ngày ngồi trên chiếc xe lắc đi bán vé số trên khắp các ngã đường, góc chợ để nuôi sống bản thân và 2 người thân già yếu.

Hằng ngày, anh Thơm trên chiếc xe lắc đi bán vé số.

Hằng ngày, anh Thơm trên chiếc xe lắc đi bán vé số.

Anh Thơm cho biết, cha anh từng đi bộ đội ở Tiểu đoàn 263, bị bệnh mất năm 1982, anh sống với mẹ (71 tuổi) và người cô ruột nay đã ngoài 70 tuổi (chồng là thương binh, bị bệnh và đã qua đời). Cả mẹ và cô ruột của anh đã già yếu nên mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào thu nhập từ công việc bán vé số hằng ngày của anh Thơm. “Khỏe thì mỗi ngày đi bán vé số kiếm lời được bình quân 100 ngàn đồng lo cho 3 miệng ăn. Bữa nào bị bệnh không đi bán vé số được, không có đồng nào để lo cho cả nhà. Đó là điều khiến tôi lo nhất!” - anh Thơm chia sẻ.

Hiện tại, 3 người trong gia đình anh Thơm đang sinh sống trong căn nhà tình thương do Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang xây tặng gần 20 năm qua, nay đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa. Dù bản thân bị tật nguyền, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh Thơm luôn nỗ lực vươn lên với công việc bán vé số dạo để nuôi sống bản thân và lo cho 2 người thân.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Long Tiên Võ Văn Bé cho biết, hoàn cảnh của anh Thơm, mọi người ở trong xã ai cũng biết. Anh là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Dù bị tật nguyền nhưng anh vẫn cố gắng làm việc, vươn lên trong cuộc sống. Anh Thơm là tấm gương sáng giàu nghị lực, là người con hiếu thảo, người cháu ngoan trong gia đình, được mọi người yêu mến”.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202011/no-luc-vuot-qua-noi-dau-da-cam-914372/