Nô nức cuộc thi Ký ức sum vầy ngày Tết

Tết đến, ai cũng háo hức mong chờ. Góp vào bản nhạc rộn ràng giữa mai đào cuối năm, Công ty ALMA (một trong các đơn vị cung cấp Sở hữu kỳ nghỉ đầu tiên ở Việt Nam) đang tổ chức cuộc thi ảnh Ký ức sum vầy ngày Tết, diễn ra từ ngày 10-1-2021.

Với cách thức tham gia đơn giản và thông điệp chạm đến trái tim: "Ký ức sum vầy hạnh phúc là tài sản quý giá nhất", cuộc thi đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tham gia từ mọi vùng miền, mọi lứa tuổi. Mỗi ngày có hàng chục bài thi được gửi đến, ban tổ chức phải làm việc nhiều giờ liền để chọn lọc các bài thi có nội dung phù hợp nhất qua vòng sơ loại.

Thời gian nhận bài thi đến hết ngày thứ năm, 4-2-2021. Sau đó, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra những bài thi chất lượng nhất để trao phần quà chung cuộc giá trị: 5 giải thưởng tương đương với 5 voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Khu nghỉ dưỡng ALMA 5 sao (Cam Lâm, Khánh Hòa).

Thành viên ban giám khảo gồm có ca sĩ Mỹ Linh và đại diện - những người sẽ có đánh giá công tâm nhất cho kết quả cuối cùng của cuộc thi.

Trích đăng một số bài thi tiêu biểu:

Có những ký ức Tết xưa rất thân thương với nhiều người: "Tết trong tuổi thơ tôi là những đêm giao thừa bày mâm cơm cúng với mẹ, tận hưởng làn gió đêm mưa bay bùi bụi đầy trầm mặc trong tiết trời Hà Nội. Đó là thời khắc hiếm hoi những đứa trẻ con trong ngõ nhỏ được thức đến tận đêm khuya, xem TV ngắm pháo hoa, tiếng đếm ngược bước sang năm mới. Để khi ngày mùng Một mở mắt dậy muộn, tiếng đầu đĩa Happy new year của ABBA vang lên đầy nồng ấm, chào đón những thanh sắc tươi mới và dịu dàng của một khởi đầu mới" (bài dự thi "Ký ức Tết tuổi thơ khiến người trẻ xa nhà bồi hồi xao xuyến" của độc giả Nguyễn Bích Hiền).

Ký ức Tết tuổi thơ khiến người trẻ xa nhà bồi hồi xao xuyến

Ký ức Tết tuổi thơ khiến người trẻ xa nhà bồi hồi xao xuyến

Có bài thi mang sự tiếc nuối của đứa con xa: "Nếu như không có sự xuất hiện của Covid-19, có lẽ giờ đây tôi đã về Việt Nam ăn Tết. Nhưng không, năm nay tôi vẫn sẽ ăn Tết xa nhà" (bài dự thi "Đáng lẽ Tết này tôi được về Việt Nam" của độc giả Nguyễn Thị Trúc Phương).

Có niềm hân hoan được trở về: "Năm nay sống gần bố mẹ hơn, Tết này mình sẽ lại được về nhà, được quây quần bên cành đào, được cùng gia đình kể nhau nghe những mẩu chuyện nho nhỏ, không đầu không cuối. Thế là đủ cho những ký ức ngày Tết sum vầy tươi đẹp của mình" (bài dự thi "Có đi xa mới nhớ ngày Tết quê nhà" của độc giả Vũ Phương Khanh").

Có tâm sự rất chân thành của người con dâu gửi đến bố mẹ chồng: "Tết Tân Sửu đã gần kề, những ngày cuối năm công việc có đôi lúc bộn bề nhưng lòng luôn nhắc nhở chỉ hai tháng nữa thôi là sẽ được về nhà, cùng mẹ chuẩn bị gói bánh chưng, được thức trông chờ vớt bánh cùng bố mẹ. Gia đình mình luôn hạnh phúc và rộn vang tiếng cười để mỗi mùa xuân lại đong đầy thêm bao kỷ niệm. Con thấy mình thật may mắn khi được về làm con của bố mẹ" (bài dự thi "Hạnh phúc mùa xuân của con dâu" của độc giả Phạm Thị Thúy).

Hạnh phúc mùa xuân của con dâu

Hạnh phúc mùa xuân của con dâu

Có cả những vần thơ chúc Tết vừa giản dị, vừa ý nghĩa:

"Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều"

(bài dự thi "Thơ chúc Tết bạn" của chị Nguyễn Thị Hồng Mai, một độc giả U50).

Thơ chúc Tết bạn

Thơ chúc Tết bạn

Và rất nhiều chia sẻ khác khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những niềm vui, nỗi nhớ ấy sao mà thân quen thế! Dường như ký ức Tết của mỗi người Việt đều đong đầy cảm xúc về những phút giây bên gia đình. Nếu cảm thấy đồng cảm hay có những câu chuyện, tâm sự, cảm xúc muốn chia sẻ về ngày Tết, bạn hãy nhanh tay gửi bài tham dự nhé!

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/no-nuc-cuoc-thi-ky-uc-sum-vay-ngay-tet-20210119143118536.htm