Nổ quán cà phê ở St Petersburg, 1 blogger quân sự nổi tiếng của Nga thiệt mạng

Một vụ nổ tại quán cà phê ở thành phố St Petersburg (Nga) đã khiến 1 blogger quân sự nổi tiếng người Nga - Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Tối 2-4, Bộ Nội vụ Nga xác nhận vụ nổ ở quán cà phê Street Food Bar No 1 ở thành phố St Petersburg (Nga) cùng ngày đã khiến một blogger quân sự nổi tiếng người Nga - Vladlen Tatarsky thiệt mạng, theo hãng tin Sputnik.

Bộ Y tế Nga cho biết theo dữ liệu mới nhất thì ngoài ông Tatarsky đã thiệt mạng thì có 30 người khác đã bị thương, trong đó có 6 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky - người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở TP St Petersburg ngày 2-4. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky - người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở TP St Petersburg ngày 2-4. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Một nhóm có tên Cyber Front Z, tự gọi mình trên mạng xã hội là “đội quân thông tin của Nga” cho biết họ đã thuê quán cà phê vào buổi tối 2-4 để tổ chức một sự kiện. Theo hãng truyền thông địa phương Fontanka, ít nhất có 100 người tại sự kiện này.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết vụ nổ bắt nguồn từ một thiết bị nổ không xác định có thể do khách đến quán mang theo.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, blogger Tatarsky đang tham gia một cuộc thảo luận, sau đó ông gặp gỡ người hâm mộ và một phụ nữ đã đưa cho ông một chiếc hộp đựng một bức tượng được xác định là có chứa thiết bị nổ.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin một phụ nữ ở St. Petersburg - cô Darya Tryopova, đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ đánh bom. Theo Interfax, trước đây cô gái này đã bị giam giữ vì tham gia các cuộc biểu tình phản chiến.

Hiện trường vụ nổ quán cà phê Street Food No 1 ở TP Petersburg (Nga) ngày 2-4. Ảnh: AP

Hiện trường vụ nổ quán cà phê Street Food No 1 ở TP Petersburg (Nga) ngày 2-4. Ảnh: AP

Nhóm Cyber Front Z viết trên Telegram: “Đó là một cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa an ninh nhưng tiếc là chúng vẫn chưa đủ. Xin gửi lời chia buồn tới người phóng viên chiến trường xuất sắc và cũng là người bạn của chúng tôi - Vladlen Tatarsky”.

Ông Tatarsky 40 tuổi, tên thật là Maxim Fomin, có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram và là một trong những blogger quân sự nổi bật nhất có sức ảnh hưởng. Tatarsky là người đã viết những bài bình luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự thương tiếc đối với ông Tatarsky như là “một người bảo vệ sự thật” và chỉ trích các chính phủ phương Tây vì đã không phản ứng trước vụ tấn công.

“Tôi căm ghét chính quyền Kiev. Các nhà báo Nga liên tục cảm thấy bị đe dọa bởi chính quyền Kiev. Nhờ các phóng viên chiến trường Nga mà thế giới nhìn thấy những hình ảnh thực tế và hiểu hơn về những gì đang xảy ra ở Ukraine” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng về vụ việc.

Theo tờ South China Morning Post, nếu ông Tatarsky là mục tiêu có chủ ý thì đây là vụ ám sát thứ 2 trên đất Nga đối với một nhân vật có ảnh hưởng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc các cơ quan mật vụ Ukraine đánh bom xe gần Moscow đã khiến bà Darya Dugina - con gái của một nhà tư tưởng nổi tiếng ở Nga thiệt mạng. Ukraine đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc này.

HOÀNG NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/no-quan-ca-phe-o-st-petersburg-1-blogger-quan-su-noi-tieng-cua-nga-thiet-mang-post726901.html