Nỗi ám ảnh của người đàn ông phạm trọng tội vì ghen

Vợ là giáo viên mầm non, bản thân cũng là một thợ may có tiếng trong vùng nên kinh tế của gia đình Hoàng Đình Nam, SN 1963, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) được đánh giá là khá giả. Nhưng hạnh phúc ấm êm của gia đình đã nhanh chóng tuột mất khi Nam trở thành kẻ giết người chỉ vì nghi ngờ lòng chung thủy của vợ.

Tâm sự với chúng tôi, Nam bảo từ ngày mất quyền công dân đến giờ, đêm nào cũng bị ám ảnh về cái chết của nạn nhân và mỗi lần trong đầu hiện lên cái buổi chiều định mệnh ấy, Nam không khỏi dằn vặt, tội lỗi.

Buổi chiều định mệnh

Mái tóc bạc trắng và vẻ mặt buồn rầu, Nam bảo rất xấu hổ mỗi khi nhớ lại tội lỗi của mình. Người đàn ông này cho biết, mặc dù trước đó đã từng có thời gian sống trong quân ngũ, quen với cuộc sống tập thể nhưng môi trường trại cải tạo vẫn làm anh ta bỡ ngỡ. Thi hành án ở trại giam số 5 từ cuối năm 2019, cách nhà không xa lắm nên vài tháng một lần, vợ con Nam lại vào thăm. Người đàn ông này bảo, mỗi lần gặp người thân, trong lòng lại không khỏi xót xa, ân hận.

“Mình gây nên tội, trả giá là đúng rồi nhưng dẫu sao thì vào đây cũng không phải chịu áp lực như người ở nhà, nhất là hai đứa nhỏ”, Nam tâm sự. Ông ta cho biết tội lỗi của mình ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hai cô con gái. Cứ nghĩ hai con đến tuổi cập kê rồi thì gia đình xảy ra chuyện, bố đi tù về tội giết người, lòng Nam lại không khỏi ân hận, day dứt.

Theo bản án, vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên Nam đã bí mật gắn thiết bị định vị vào xe máy của vợ để theo dõi. Ngày 28-3-2019, sau khi thấy vợ đi làm nhưng ăn mặc đẹp hơn mọi lần nên Nam sinh nghi, liền kiểm tra định vị thì phát hiện xe máy của vợ dừng ở vị trí khu vực ngôi mộ thuộc xóm 11, xã Nam Giang với thời gian dài. Nghĩ rằng vợ mình gửi xe máy tại đây và có người đến chở đi nên Nam quyết định theo dõi để bắt quả tang. Để tránh bị vợ phát hiện ra, dọc đường đi, người đàn ông này đã mua bộ quần áo rằn ri rồi thay quần áo trước khi đến khu vực mộ ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Con dao loại gọt hoa quả, Nam mua được giấu trong túi quần.

Đến nơi, Nam thấy xe máy của vợ mình dựng trong ki-ốt gửi xe nhưng không thấy người đâu nên đã đứng bên kia đường quan sát. Đến khoảng 13g cùng ngày, ông Bùi Thành Đ (1956, trú khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn) điều khiển xe ô tô đi từ hướng TP Vinh về đến gần bãi gửi xe thì dừng lại. Nghi ngờ vợ mình trên xe, Hoàng Đình Nam đã điều khiển xe máy đến gần và bắt gặp vợ mình bước xuống xe.

Máu ghen nổi lên, Nam liền chạy lại kéo cửa sau của ô tô rồi bước vào. Từ phía sau ghế lái, Nam chồm người lên, tay trái quàng qua cổ ông Đ, tay phải rút dao đâm một nhát trúng vào bụng của ông Đ. Ông Đ gạt tay Nam, ngước mặt nhìn. Lúc này, Nam mới nhận ra người quen liền đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân. Ông Đ cố mở cửa ô tô ra và ngã xuống đường tử vong.

Sau khi đâm ông Đ tử vong, Nam còn gây thương tích nhẹ cho vợ rồi mới điều khiển xe máy và cầm dao bỏ trốn. Trên đường đi, Nam vứt con dao gây án. Đến 16g cùng ngày, Nam đến CQCA đầu thú.

“Trước đó tôi và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Khi thấy vợ tôi từ trên ô tô bước xuống, tôi nghĩ là cô ấy đi với nhân tình chứ không hề biết là ông ấy. Lúc nhảy vào trong xe, mục đích của tôi cũng chỉ muốn hăm dọa, cảnh cáo để họ sợ thôi. Nhưng khi ông ấy nói “mi dám à” thì tôi cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Rồi sau đó sự việc xảy ra quá nhanh, tôi cũng không biết mình đã làm những gì với con dao trong tay”, Nam bộc bạch.

Ông ta cho biết, đến lúc thấy nạn nhân ngã ra đường hô hoán, mới sực tỉnh để rồi sau đó phóng xe đi trốn trong tâm trạng hốt hoảng, sợ hãi. Nhưng sau mấy tiếng định thần lại, Nam quyết định ra đầu thú vì biết “trước sau rồi cũng bị bắt thì ra trình diện để nhận được sự khoan hồng”.

Các phạm nhân trại giam số 5 trên đường đi cải tạo lao động. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân trại giam số 5 trên đường đi cải tạo lao động. Ảnh: N.Vũ

Nước mắt hối hận

Theo lời tâm sự của nam phạm nhân này thì trước đó ông ta từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong ước có được. Là người khéo tay nên Nam nhanh chóng tạo lập được cuộc sống của bản thân với nghề thợ may. Từ ngày lấy vợ, Nam tu chí làm ăn và sau một thời gian quyết tâm đã mở được một xưởng may mặc có tiếng ở quê nhà. Hai con gái lần lượt chào đời, Nam bằng lòng với cuộc sống của mình cho dù đôi lúc bị bạn bè trêu là “ông ngoại” trong lòng cũng hơi gợn chút buồn man mác.

Nam bảo mấy năm đầu khi bọn trẻ còn nhỏ cũng nghĩ ngợi, trong đầu cũng dự định sau này kinh tế vững thêm một tí sẽ bảo vợ nhờ khoa học can thiệp để sinh con trai nối dõi. Nhưng rồi sự đáng yêu của hai cô con gái đã khiến ý định ấy của Nam ngày thêm mai một. Nam quyết định không bắt vợ phải sinh thêm con nữa để toàn tâm toàn ý lo cho hai con ăn học nên người.

Nhắc đến hai con gái, Nam khẽ thở dài bảo rất ân hận vì có lỗi với các con. “Lần nào vào thăm tôi, chúng nó cũng khóc còn tôi thì không dám ngẩng lên nhìn các con. Tôi sợ phải nhìn thấy nước mắt của chúng vì biết lúc ấy sẽ không kìm lòng được mà khóc theo”, Nam tâm sự.

Người đàn ông này cho biết, hai cô con gái sống rất tình cảm, lần nào vào thăm bố cũng dặn Nam giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Nghe các con thông báo về tình hình ở nhà vẫn bình thường, Nam cũng thấy an tâm phần nào.

“Tôi bị tòa tuyên phạt 17 năm tù giam và bồi thường cho bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng. Nếu tôi ở ngoài thì số tiền này không có gì đáng ngại nhưng với hoàn cảnh hiện nay của tôi thì đó là một khoản tiền khá lớn”, Nam bộc bạch.

Ngày đi làm, tối về buồng giam đọc sách, xem tivi, Nam bảo nhiều lúc đang ngồi lại ngẩn người ra nghĩ ngợi. Người đàn ông trung niên này cho biết mặc dù đã trải qua nhiều biến cố với nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng vẫn không ngờ lại có phút hồ đồ đến vậy. Nam bảo nhiều lúc nghĩ lại việc làm của mình, lòng không khỏi thắc mắc rằng đấy là sự ích kỷ hay là yêu vợ.

Nhìn gương mặt tiều tụy với ánh mắt xa xăm chứa chất muộn phiền của người đàn ông này, chúng tôi hiểu rằng kể từ lúc xuống tay giết người Nam đã trói lòng mình với những day dứt, ám ảnh. Nam bảo cho dù sau này mãn hạn trở về thì trong lòng ông ta vẫn không thôi day dứt về những tội lỗi đã gây ra. Điều Nam mong mỏi nhất bây giờ là người thân sớm vượt qua được cú sốc để ổn định cuộc sống. Ở trong này, Nam cũng sẽ phấn đấu cải tạo tốt. Ông ta ấp ủ dự định sau này trở về được thắp nén hương tạ tội với người đã khuất.

“Cứ nghĩ đến vợ con, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến vợ con của ông ấy. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của tôi mà làm liên lụy tới hai gia đình, làm đảo lộn cuộc sống của bọn trẻ. Tôi biết một lời xin lỗi với người thân của ông ấy là không đủ nhưng biết làm sao bây giờ”, Nam bộc bạch như than thở.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/noi-am-anh-cua-nguoi-dan-ong-pham-trong-toi-vi-ghen-200796.html