Nỗi buồn của Công Phương nhìn từ hào quang lứa Công Phượng

10 năm sau khi lứa Công Phượng 'làm mưa làm gió' các giải quốc tế, U19 Việt Nam của lứa Công Phương nhận thất bại kép tại giải Đông Nam Á lẫn châu Á.

Chỉ trong 2 tháng, U19 Việt Nam gây thất vọng ở cả hai giải đấu lớn nhất năm 2024, với cùng kịch bản: Mất quyền tự quyết và bị loại do kém các đội nhì bảng khác.

Ở giải U19 Đông Nam Á 2024, nơi 12 đội chia vào 3 bảng chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất, U19 Việt Nam sớm gây thất vọng khi để Myanmar cầm hòa 1-1 trước khi thảm bại 2-6 trước Australia, qua đó bị loại trước khi đá trận thủ tục với Lào.

Công Phương chơi tốt, song là không đủ để giúp U19 Việt Nam thoát thất bại kép

Công Phương chơi tốt, song là không đủ để giúp U19 Việt Nam thoát thất bại kép

Còn tại vòng loại U20 châu Á 2025 vừa khép lại, U19 Việt Nam trong tên gọi U20 Việt Nam là chủ nhà bảng A đã để thua Syria bởi 1 bàn phản lưới nhà, rơi xuống nhì bảng trước khi bị các đội nhì khác vượt lên giành vé vớt dự vòng chung kết.

Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, U19 Việt Nam mất suất dự vòng chung kết U20 châu Á, cũng là lần hiếm hoi bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á chỉ sau hai lượt trận.

Công bằng mà nói, U19 Việt Nam hiện tại vẫn có những cá nhân xuất sắc, điển hình như tiền vệ đội trưởng Công Phương. Song so với lứa Công Phượng cách đây 10 năm, U19 Việt Nam hiện tại rõ ràng còn khoảng cách.

HLV Hứa Hiền Vinh (bên trái) không được đánh giá cao như HLV Graechen của U19 Việt Nam cách đây 10 năm

HLV Hứa Hiền Vinh (bên trái) không được đánh giá cao như HLV Graechen của U19 Việt Nam cách đây 10 năm

Khác biệt đầu tiên đến từ vị trí HLV trưởng.

10 năm trước, U19 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV người Pháp Graechen - người đã gắn bó thời gian dài và quá am hiểu các học trò.

Còn U19 Việt Nam hiện tại, HLV Hứa Hiển Vinh không được đánh giá quá cao về chuyên môn (nếu so với người tiền nhiệm Graechen hay Hoàng Anh Tuấn), lại mới ngồi ghế HLV trưởng từ giữa tháng 5 vừa qua.

Khác biệt thứ hai và có lẽ lớn nhất đến từ lực lượng.

U19 Việt Nam từng "làm mưa làm gió" các giải trẻ quốc tế 10 năm trước là tập hợp tinh hoa của nhiều lò đào tạo trẻ, với những cái tên sớm chứng tỏ bản lĩnh như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Hồng Duy, Đông Triều...

Trong khi với U19 Việt Nam hiện tại, Công Phương có lẽ là cái tên nổi bật hiếm hoi được nhắc đến.

Sân Mỹ Đình chật kín khán giả và khoảnh khoắc Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới Australia ở giải U19 quốc tế 2014

Sân Mỹ Đình chật kín khán giả và khoảnh khoắc Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới Australia ở giải U19 quốc tế 2014

Giải U19 quốc tế 2014 tại Mỹ Đình ghi dấu hào quang chói lọi của đội tuyển U19 Việt Nam với lứa Công Phượng.

Đây là giải trẻ hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam xuất hiện "sốt vé", với giá vé "chợ đen" từ 2 đến 10 triệu đồng/cặp; cũng đồng thời là giải đấu ấn tượng nhất về chuyên môn, khi U19 Việt Nam thắng thuyết phục Australia tại vòng bảng, và chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1 ở chung kết.

Nhìn về hào quang 10 năm trước của lứa Công Phượng, người hâm mộ có lý do để buồn cho Công Phương và U19 Việt Nam hiện tại...

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/noi-buon-cua-cong-phuong-nhin-tu-hao-quang-lua-cong-phuong-post591077.antd