Nỗi buồn của Nadal

Giấc mơ Olympic Paris 2024 của Rafael Nadal khép lại chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ đồng hồ.

 Nadal kết thúc hành trình tại Olympic Paris với những nỗi buồn.

Nadal kết thúc hành trình tại Olympic Paris với những nỗi buồn.

Rạng sáng 1/8 (giờ Hà Nội), ở vòng tứ kết quần vợt đôi nam Olympic, Rafael Nadal và Carlos Alcaraz thất bại 0-2 trước cặp đôi người Mỹ Rajeev Ram và Austin Krajicek, với tỷ số các set lần lượt là 2-6 và 4-6.

Nadal - Alcaraz được xem như ứng viên nặng ký cho tấm HCV đôi nam quần vợt Thế vận hội mùa hè năm nay nhưng đã dừng bước sớm. Alcaraz sẽ còn cơ hội ở nội dung đánh đơn, nhưng với Nadal, mọi thứ tại Paris đã kết thúc.

Phải chăng Nadal đã hết thời?

Sự sa sút

Thực tế, Ram và Krajicek là 2 cái tên vốn rất mạnh ở nội dung đôi nam. AS bình luận hai tay vợt người Mỹ "nằm trong số những người giỏi nhất" ở nội dung này.

Krajicek thuận tay trái, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, từng vô địch Roland Garros nội dung đôi nam vào năm 2023. Rajeev, tay vợt gốc Ấn Độ, cũng 4 lần giành danh hiệu Grand Slam ở nội dung đôi nam.

Đối thủ của họ thì khác. Trước Olympic Paris, Alcaraz mới chỉ chơi 4 trận đấu chính thức ở nội dung đánh đôi. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha có thể là ngôi sao sáng trong nội dung đơn, nhưng ở nội dung đánh đôi, anh không nằm trong nhóm giỏi nhất. Nadal đẳng cấp nhưng đã lớn tuổi.

 Nadal và Alcaraz không thể giúp Tây Ban Nha giành huy chương ở nội dung đôi nam.

Nadal và Alcaraz không thể giúp Tây Ban Nha giành huy chương ở nội dung đôi nam.

Nỗi lo của người hâm mộ Tây Ban Nha trước giải trở thành sự thật. Ngay cả Alcaraz vừa vô địch Wimbledon và Roland Garros ở nội dung đơn, anh không thể tạo ra sự kết hợp hoàn hảo với Nadal.

Không quá bất ngờ cho thất bại của cặp VĐV gồm một tay vợt trẻ hiếm khi đánh đôi bắt cặp với một lão tướng.

Nadal cố hy vọng vào phép màu, trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh tại Olympic, nhưng điều đó không xảy ra. Sau Thế vận hội này, tương lai nào chờ đón Nadal trong sự nghiệp?

Đến lúc giải nghệ

Nadal từng bày tỏ sự không hài lòng khi bị phóng viên hỏi về ngày giải nghệ, sau trận thua Novak Djokovic ở vòng hai đơn nam Olympic Paris 2024.

"Các anh ngày nào cũng muốn tôi giải nghệ, và liên tục hỏi về điều đó", Nadal bực tức. "Tôi cố gắng chiến đấu và tôi không thể luôn sống với cảm giác rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp".

Có thể thông cảm cho Nadal, bởi không ai muốn ánh hào quang của mình vụt tắt theo cách như vậy. Song, thất bại toàn diện ở Olympic Paris năm nay khiến tay vợt người Tây Ban Nha có lẽ cần suy nghĩ nghiêm túc về việc từ giã sự nghiệp.

Ngay cả khi được thi đấu trên mặt sân đất nện sở trường tại Paris, Nadal cũng không thể đạt phong độ tốt như xưa.

Những tinh túy trong lối chơi của "Vua đất nện" gần như biến mất. Chấn thương và tuổi tác khiến Nadal chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sau trận thua ở nội dung đôi nam, Nadal đã úp mở về khả năng giải nghệ. "Tôi sẽ đưa ra quyết định sớm", Nadal trả lời báo chí. "Vào lúc này, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng rõ ràng, mọi thứ với tôi hiện giờ thật khó khăn".

Không ít người hâm mộ vẫn hy vọng Nadal sẽ chơi nốt ở US Open 2024, trước khi nói lời từ giã sự nghiệp. Tuy nhiên, màn trình diễn của Nadal ở Olympic Paris là chỉ dấu rõ ràng nhất cho sự lụi tàn.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/noi-buon-cua-nadal-post1489386.html