Nỗi buồn sân Mỹ Đình và thủ môn Đặng Văn Lâm

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã phá hụt bóng khiến tuyển Việt Nam bị thủng lưới, còn mặt sân Mỹ Đình bị chê xấu.

Trong buổi tối tiếp đón tuyển Nga, tuyển Việt Nam có trận đấu không thể hiện nhiều điểm nhấn về lối chơi nên thua 0-3. Và tâm điểm là thủ môn Đặng Văn Lâm và sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình trở thành chủ đề ngay từ khi bóng lăn. Khán đài trống vắng khán giả khá nhiều và mặt sân xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm. Nhiều khán giả dõi theo trận đấu để lại bình luận thất vọng với mặt sân Mỹ Đình - một câu chuyện cũ vẫn phải bị nhắc đi nhắc lại trong các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm phá bóng hụt khiến tuyển Việt Nam nhận bàn thua. Ảnh: VFF

Thủ môn Đặng Văn Lâm phá bóng hụt khiến tuyển Việt Nam nhận bàn thua. Ảnh: VFF

Một nỗi buồn khác là thủ môn Đặng Văn Lâm có trận đấu thất vọng trước tuyển Nga. Phút 62, Văn Thanh chuyền bóng về và thủ môn Đặng Văn Lâm đá bóng một chạm nhưng bị hụt, qua đó bóng lăn vào lưới. Bàn thua này tính cho Văn Thanh phản lưới nhà. Bàn thua này có phần lỗi của Văn Lâm và mặt sân Mỹ Đình bị nhận xét quá xấu.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã chờ đợi trận đấu với tuyển Nga từ khá lâu. Anh được HLV Kim Sang Sik xếp bắt chính nhưng màn trình diễn không tốt và mắc lỗi trong hai bàn thua của tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu với tuyển Nga, HLV Kim Sang Sik đã sử dụng nhiều kép phụ trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Văn Trường, Hai Long, Đinh Thanh Bình đã được thi đấu ngay từ đầu, trong khi Quang Hải, Tiến Linh và Tuấn Anh ngồi ghế dự bị.

Tuyển Nga được nhắc đến nhiều với sự vượt trội về trình độ so với tuyển Việt Nam, nhất là thứ hạng cách xa với hạng 33 và 115. Nhưng tuyển Việt Nam đã gặp một số đội bóng có thứ hạng cao hơn Nga như Hàn Quốc (23) và Nhật Bản (18). Vấn đề là đội chủ nhà gần như không có tình huống nào triển khai bóng đáng xem, còn Nga đá ung dung dù không tạo ra sức ép lớn.

Sự khác biệt của trận đấu được tạo ra ở phút 24. Musaev có pha xử lý đẳng cấp làm bất ngờ hàng thủ Việt Nam và tạt bóng vào vùng cấm để Daler Kuzyayev đánh đầu cắt mặt mở tỷ số. Daler cũng không quá vui mừng sau khi ghi bàn. Đây là tình huống Văn Lâm phán đoán chậm nên không thể cản phá.

Tuyển Việt Nam thua Nga 0-3. Ảnh: Bảo Ngọc

Tuyển Việt Nam thua Nga 0-3. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong 5 phút cuối của hiệp một, Nga có ba cơ hội rõ ràng để nhân đôi cách biệt. Thành Chung có hai lần lăn xả liên tiếp cản bóng trên vạch vôi giúp tuyển Việt Nam không bị thủng lưới. Sergey Pinyaev đánh đầu đi sát cột dọc ở phút 45. Sự may mắn đã giúp tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với 1 bàn thua.

Ở hiệp hai, tuyển Nga có thêm 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng nhờ thủ môn Đặng Văn Lâm phá bóng hụt. Cơ hội ngon ăn duy nhất của tuyển Việt Nam là tình huống sút bóng trúng cột dọc của Tuấn Hải.

Nhìn chung, HLV Kim Sang Sik còn rất nhiều vấn đề để làm nếu nhìn từ trận thua 0-3 trước tuyển Nga.

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Thanh, Hai Long, Văn Trường, Đinh Thanh Bình.

Tuyển Nga: Lunev Andrei, Mororov Evgeni, Karavaev Viacheslav, Krivtsov Nikita, Piniaev Sergei, Musaev Tamerlan, Litvinov Ruslan, Karpukas Artem, Kuziaev Daler, Krugovol Danil, Obliakov Ivan.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/noi-buon-san-my-dinh-va-thu-mon-dang-van-lam-202409052155181671.html