Nỗi buồn Văn Lâm

Tuyển Việt Nam đã thua đậm 0 - 3 trước tuyển Nga trong trận mở màn Giải bóng đá giao hữu quốc tế LP Bank cup 2024, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối qua (5-9).

Tuyển VN thua đậm 3 bàn trước tuyển Nga trong trận mở màn Giải LP Bank cup 2024 - Ảnh chụp qua màn hình

Tuyển VN thua đậm 3 bàn trước tuyển Nga trong trận mở màn Giải LP Bank cup 2024 - Ảnh chụp qua màn hình

Điều trớ trêu trong 3 bàn thắng của tuyển Nga, thì bàn thứ 2 “buộc” phải ghi tên Văn Thanh khi được tính là pha bóng phản lưới nhà.

Bàn thua từ pha sút hụt bóng của Văn Lâm - Ảnh chụp qua màn hình

Bàn thua từ pha sút hụt bóng của Văn Lâm - Ảnh chụp qua màn hình

Phút thứ 60 của trận đấu, trong một đợt tấn công và áp sát của tuyển Nga trước cầu môn, Văn Thanh đã đưa bóng về cho Văn Lâm đá “giải vây”. Tuy nhiên, có vẻ mặt sân ướt mưa, khiến bóng lập bập nên Văn Lâm đã sút hụt để bóng lăn qua chân trôi vào khung thành khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik ngỡ ngàng trước bàn thua thứ 2 ở phút 60 - Ảnh chụp qua màn hình

Huấn luyện viên Kim Sang Sik ngỡ ngàng trước bàn thua thứ 2 ở phút 60 - Ảnh chụp qua màn hình

Trả lời phỏng vấn với báo chí sau trận đấu, Văn Lâm đã nhận lỗi thuộc về mình và tỏ ra tiếc nuối với bàn thua ấy.

Song, sự tiếc rẻ còn nhiều hơn, khi Văn Lâm đã được huấn luyện viên Kim Sang Sik trao cho cơ hội khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam để thi đấu trọn vẹn một trận đấu với tuyển Nga - mà như anh nói đó là trận đấu “hiếm hoi” với chính đội tuyển “quê hương của mẹ”.

Tiếc là những gì Văn Lâm thể hiện trong trận đấu này như dưới sức mình, nhiều pha xử lý bằng chân của anh vẫn còn vụng về và để lại dấu ấn đáng buồn.

Một điểm đáng chú ý khác trong trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có một đội hình ra quân không nhiều chú trọng đến tuyến tiền đạo phía trên.

Nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam ngồi ghế dự bị - Ảnh chụp qua màn hình

Nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam ngồi ghế dự bị - Ảnh chụp qua màn hình

Quang Linh, Quang Hải, Tuấn Hải đều dự bị và chỉ được thay vào ở hiệp 2, nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải cũng chưa rõ nét so với trước đây. Nổi trội nhất trong trận đấu này ở tuyển Việt Nam có lẽ chỉ là Hoàng Đức, Thành Trung (hiệp 1) hay Vỹ Hào (hiệp 2)...

Biết rằng, so với một đội tuyển châu Âu mạnh như những chú “Gấu Nga” xếp hạng 33 thế giới và trong khuôn khổ của một giải đấu giao hữu không quá nhiều tính chất căng thẳng và quyết tâm, thì kết quả trên không nói lên nhiều điều. Đó có thể là những trải nghiệm đầy bổ ích cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang Sik trong việc thử nghiệm, lắp ghép đội hình.

Song, qua trận đấu có phần chênh lệch và lép vế về nhiều mặt này, người hâm mộ vẫn mong chờ một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan ở trận đấu tới đây...

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/162304/noi-buon-van-lam