Nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều mảnh đời không may mắn

ĐTO - Mang trên mình những khiếm khuyết khác nhau, không vì thế mà những người khuyết tật (NKT) mất đi ý chí, niềm tin trong cuộc sống mà họ đã lạc quan vươn lên, tự tin phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Những thành viên trong Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật (TNKT) tỉnh Đồng Tháp là một điển hình.

Thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh tham gia hoạt động nhặt rác để bảo vệ môi trường

Thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh tham gia hoạt động nhặt rác để bảo vệ môi trường

Mái nhà chung nuôi dưỡng tâm hồn

CLB thành lập tháng 10/2022, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Hiện CLB có 20 thành viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, CLB thực sự trở thành mái nhà chung nuôi dưỡng tâm hồn, nơi để các thành viên giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chia sẻ về mục đích thành lập CLB, chị Nguyễn Thị Minh Tâm - giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh), Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Là một NKT nên tôi hiểu những khó khăn, mặc cảm của những người đồng cảnh ngộ khi mưu sinh, hòa nhập với cộng đồng. Tôi luôn mong muốn tất cả NKT đều có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và tự tin làm chủ cuộc sống của chính mình. Đó cũng là lý do CLB thành lập nhằm giúp đỡ những NKT có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài việc giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho các thành viên, CLB còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng”.

Chị Tâm cũng là tấm gương điển hình về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, quan tâm đến những người cùng cảnh ngộ. Trước đây, chị Tâm là giáo viên Trường THPT Tân Thành (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng). Tháng 8/2009, trên đường đi vận động học sinh đến lớp, chị không may bị một chiếc xe tải tụt dốc gây tai nạn. Khi tỉnh dậy, chị chỉ còn lại một chân. Thế nhưng, không đầu hàng số phận, bằng nghị lực phi thường, chị đã cố gắng vượt qua, tự tin đứng lên làm lại cuộc đời. Chị đã phấn đấu học tập và trở thành thạc sĩ Toán học; một giáo viên được học sinh và đồng nghiệp Trường THPT Thiên Hộ Dương quý mến.

Hiện tại, với vai trò là Chủ nhiệm CLB, chị Tâm đã tập hợp các thành viên tích cực tham gia giao lưu, sinh hoạt; mỗi dịp lễ, Tết, CLB vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho NKT, trong đó ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, CLB vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho các thành viên mượn vốn xoay vòng với số vốn 5 triệu đồng/người/năm. Năm 2023, có 3 thành viên được hỗ trợ vốn. Số tiền không lớn nhưng đã góp phần tạo sinh kế, giúp các thành viên vươn lên trong cuộc sống như anh: Hà Phước Hòa ở TP Cao Lãnh, anh Nguyễn Thanh Sang ở huyện Tháp Mười và chị Nguyễn Thị Nga ở TP Hồng Ngự.

Trong các buổi sinh hoạt, dưới sự dẫn dắt của Ban chủ nhiệm CLB, các thành viên được giao lưu, chia sẻ về bản thân, ước mơ trong cuộc sống. Được chia sẻ trong sự thấu hiểu, các thành viên dần trở nên tự tin và tham gia sôi nổi hơn. Điển hình như anh Phan Tấn Minh Tâm (SN 2001) ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh. Anh Tâm kể: “Năm 2019, trên đường đến Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đi học, tôi bị xe tải lấn làn va trúng làm đứt lìa tay trái. Tôi suy sụp tinh thần, định bỏ học. Nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và nỗ lực của bản thân, đến nay tôi đang học năm thứ 3 ngành Công nghệ ô tô, Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Từ khi tham gia sinh hoạt CLB, tôi thấy tự tin hơn, từ đó góp phần tạo sức lan tỏa tích cực cho các thành viên”.

Ngoài giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, Câu lạc bộ còn hỗ trợ vốn tạo sinh kế cho các thành viên

Ngoài giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, Câu lạc bộ còn hỗ trợ vốn tạo sinh kế cho các thành viên

Tạo động lực phấn đấu cho thanh niên khuyết tật

Thời gian qua, CLB đã thực sự trở thành cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với NKT. Thông qua các hoạt động ý nghĩa như: “Chương trình yêu thương người đồng cảnh”, định kỳ hàng tháng thăm và tặng quà cho ít nhất 1 NKT khó khăn. Đến nay, đã giúp cho hàng chục gia đình với tổng số tiền hơn 6 triệu đồng; Chương trình “Nhặt rác cùng NKT”, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường giữa các thành viên trong CLB và mọi người xung quanh; Chương trình “Trạm xe lăn”, cho NKT, người bệnh trong tỉnh mượn xe lăn. Đáng chú ý là mô hình “Suất ăn nghĩa tình”, CLB tổ chức nấu ăn trao tặng đến các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi Tết đến Xuân về, với mong muốn truyền thêm niềm tin, nghị lực đến các bạn khuyết tật trong tỉnh, các thành viên CLB cùng nhau đến thăm 20 người khuyết tật ở các huyện trong tỉnh (tổng số tiền 10 triệu đồng). Chị Phạm Kỳ Dương ở xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh - thành viên CLB, chia sẻ: “Tôi vốn mặc cảm, tự ti về bản thân nhưng được sự động viên, giúp đỡ của các thành viên trong CLB, tôi đã đăng ký tham gia sinh hoạt. Đến nay, sự mặc cảm, tự ti không còn nữa mà ngược lại tôi cảm thấy rất vui vẻ, lạc quan hơn”.

Anh Lê Hoàng Quyết - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhận xét: “Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của CLB TNKT tỉnh Đồng Tháp. Tuy mới thành lập, nhưng CLB đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, chăm lo đời sống và đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn TNKT vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần giúp cho các bạn sống có ý nghĩa, trách nhiệm với chính mình và xã hội. CLB cũng đã tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn - Hội các cấp tổ chức nhiều hoạt động góp phần vào công tác an sinh xã hội. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đặt kỳ vọng: CLB sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo động lực phấn đấu cho TNKT nói riêng, thanh niên tỉnh nhà nói chung”.

Hoạt động của CLB TNKT tỉnh đã tạo môi trường kết nối, giao lưu giúp TNKT trên địa bàn tỉnh có thêm lạc quan, tự tin trong cuộc sống. “Thời gian tới, CLB tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của các thành viên, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực, nhận thức cho NKT, không ngừng thu hút và phát triển thành viên, từ đó hỗ trợ, động viên TNKT vươn lên hòa nhập cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

SÔNG NGÂN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/noi-chap-canh-uoc-mo-cho-nhieu-manh-doi-khong-may-man-120008.aspx