Nỗi đau chồng chất trong một gia đình

Cha mất, mẹ gặp tai nạn rồi hôn mê sâu khiến cuộc sống của ba anh em đối diện với nỗi đau và sự chông chênh, trong đó cháu nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Phước Thọ 2, xã Vạn Tường, bà Lê Thị Tuyết (81 tuổi) lặng lẽ ngồi bên bàn thờ người con trai vừa qua đời. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng của bà chất chứa những nỗi đau khôn nguôi. Giọng run run, bà Tuyết kể về chuỗi bất hạnh dồn dập đổ xuống gia đình.

Người con trai của bà Tuyết, ông Phan Văn An (sinh năm 1969), phát hiện mắc ung thư gan hơn một năm trước. Từ ngày ấy, gia đình vốn đã chật vật lại càng lao đao vì tiền thuốc men, viện phí. Khi còn đau đáu với nỗi lo bệnh tật, biến cố khác lại ập đến gia đình ông. Vợ ông An, bà Bùi Thị Hồng (50 tuổi), gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

Mang trong mình căn bệnh nan y, cùng nỗi lo cho vợ, khiến gánh nặng tinh thần đè nén làm cho sức khỏe ông An suy kiệt nhanh chóng. Vừa qua, ông An trút hơi thở cuối cùng trong sự đau buồn của gia đình và hàng xóm láng giềng.

Bà Lê Thị Tuyết chăm sóc bàn thờ của con trai.

Bà Lê Thị Tuyết chăm sóc bàn thờ của con trai.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, anh Phan Văn Đạt (28 tuổi), con trai cả của ông An, gánh vác vai trò trụ cột, lo toàn bộ chi phí điều trị cho mẹ. Thế nhưng, viện phí mỗi tháng lên tới 60 triệu đồng, khiến anh Đạt phải chạy vạy khắp nơi mới đủ trang trải.

Em trai của anh Đạt, Phan Văn Tiến (20 tuổi), hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn Hiến (TP.Hồ Chí Minh) phải tự xoay xở tiền học và sinh hoạt phí. Cô em út, bé Phan Thị Như Ý mới 4 tuổi, được gửi cho người họ hàng chăm sóc.

Bà Hồng hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Bà Hồng hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Bà Tuyết tuổi cao sức yếu, chỉ biết nguyện cầu cho con dâu qua cơn hiểm nạn để các cháu được tiếp tục đến trường. “Nhìn hoàn cảnh con cháu như vậy, tôi cầm lòng không được. Không ngờ bất hạnh lại dồn dập đến với gia đình con tôi như thế này. Giờ chỉ còn đứa cháu lớn gánh vác cả nhà, tôi thì già rồi, chẳng giúp gì được, chỉ mong sao gia đình vượt qua khốn khó”, bà Tuyết nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn.

Thấu hiểu nỗi đau và khó khăn của gia đình, chính quyền và các hội, đoàn thể ở địa phương đã cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ gia đình ông An. Trưởng thôn Phước Thọ 2 Phan Tấn Trường chia sẻ, khi biết hoàn cảnh của gia đình, chúng tôi đã tích cực vận động bà con quyên góp, hỗ trợ. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho chị Hồng quá lớn, mong rằng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có thể vơi bớt phần nào gánh nặng này.

Sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về: Bà Lê Thị Tuyết, ở thôn Phước Thọ 2, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi); qua số tài khoản của anh Phan Văn Đạt: 1015090345, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc qua số tài khoản của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi: 1111345345, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhán Quảng Ngãi, với nội dung: Ủng hộ trường hợp bà Bùi Thị Hồng.

Bài, ảnh: ÁI VY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/noi-dau-chong-chat-trong-mot-gia-dinh-56380.htm