Nỗi đau của một gia đình liệt sĩ

Gia đình tôi là gia đình Liệt sĩ, chúng tôi luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật cũng như chủ trương chính sách của Nhà nước. Vậy nhưng, chỉ trong một ngày, nhóm người khoảng 30 đối tượng lạ mặt, xăm trổ xông vào áp đảo, buộc mọi người trong gia đình phải ra khỏi nhà và đoạt luôn cả nơi thờ tự hương linh Liệt sĩ - đó là trình bày bức xúc của ông Trần Kim Thông (SN 1961, ngụ tại xã Bà Điểm, TPHCM).

Những khuất tất cần làm rõ

Trong đơn gửi Ban chuyên đề CATP, ông Thông trình bày: Năm 2013, gia đình cần vốn làm ăn nên đã cầm một số tài sản cho ngân hàng, trong đó có thửa đất số 762 tờ bản đồ số 10, trên đất có căn nhà 25/4G ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm, TPHCM) để vay 3,95 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ nên bị ngân hàng kiện bán tài sản để trả nợ.

Từ tháng 8/2015 - 10/2016, qua 6 lần tổ chức đấu không thành công, tài sản sau đó phải hạ giá liên tục. Đến ngày 19/11/2016, ông Thông nhận được thông báo lần đấu giá thứ 7. "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi nhận được thông báo. Lần này, số tiền bán thửa đất đã hạ xuống còn hơn 1,43 tỷ đồng, thời gian đấu giá là 30/11/2016. Bản thân tôi được UBND TPHCM xác định là người thờ cúng anh trai là Liệt sĩ Trần Hồng Phong - hy sinh sau chiến dịch Mậu Thân 1968 tại Rừng Sác - Cần Giờ. Căn nhà này cũng là nơi thờ tự duy nhất từ khi anh Phong hy sinh đến nay, nên một số người thân đồng ý cho vay để mua lại nơi thờ tự. Theo quy định, tôi là người được quyền ưu tiên mua trước. Tuy nhiên, cũng trong ngày 19/11/2016, tôi trực tiếp đến Chi cục Thi hành án dân sự Hóc Môn (THA) xin gặp chấp hành viên để mua hồ sơ thì chỉ nhận được câu trả lời miệng: "hết hồ sơ”, "hết thời hạn đăng ký”, mặc dù còn 11 ngày mới tổ chức đấu giá.

Ông Trần Kim Thông trình bày sự việc tại tòa soạn

Ông Trần Kim Thông trình bày sự việc tại tòa soạn

Do không thể gặp trực tiếp lãnh đạo Chi cục THA để khiếu nại nên trong các ngày 24, 25 và 29/11/2016, ông Thông đã liên tục viết đơn (gửi qua bưu điện) cho lãnh đạo Chi cục THA Hóc Môn, Công ty Vạn Thành An - đơn vị tổ chức đấu giá... cũng như nhiều cơ quan khác để xin hoãn phiên đấu giá có dấu hiệu khuất tất, nhưng không được trả lời.

"Ngày 30/11/2016, gia đình tôi đứng ngoài cửa phòng bất lực nhìn tài sản của mình được bán với giá rẻ mạt chỉ hơn 1,43 tỷ đồng. Kể từ đó đến nay, tôi đã làm đơn cầu cứu nhiều nơi mong sự việc được làm sáng tỏ” - ông Thông nghẹn ngào.

Ai thay mặt thi hành án để… cưỡng chế?

Trong phiên đấu giá ngày 30/11/2016, ông Nguyễn Đình Thiện là người trúng đấu giá với số tiền hơn 1,43 tỷ đồng. Ngày 14/3/2017, Chi cục THA đã thực hiện quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, gia đình ông Thông phản đối vì đang có đơn yêu cầu làm rõ những khuất tất trong việc bán đấu giá và tài sản là nơi duy nhất thờ Liệt sĩ nên cuộc cưỡng chế không thành. Gia đình ông Thông tiếp tục ở trên thửa đất từ đó đến nay. Thời gian qua, ông Thông đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Cục THA dân sự TPHCM; Bộ Lao động, thương binh và xã hội; Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Thành ủy TPHCM... Những đơn vị này đã chuyển đơn về đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (cũ) để xem xét giải quyết theo quy định, trả lời công dân và báo cáo kết quả về Ban Nội chính Thành ủy.

Các đối tượng lạ mặt đến "cưỡng chế" trong ngày 15/8/2025

Các đối tượng lạ mặt đến "cưỡng chế" trong ngày 15/8/2025

Tuy nhiên, trong khi đơn thư của tôi chưa nhận được phản hồi thì tháng 3/2023, ông Thiện (người trúng đấu giá) đã được cập nhật sang tên thửa đất tại địa chỉ 25/4G. Chúng tôi lại tiếp tục làm đơn khiếu nại yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa cấp cho ông Thiện, vì đơn khiếu nại về phiên đấu giá có nhiều khuất tất chưa được xử lý - ông Thông cho biết. Trong 2 năm qua, căn nhà này đã 4 lần bị nhóm hàng chục đối tượng mang cưa sắt đến cắt khóa để "cưỡng chế" (năm 2023 có 3 lần và năm 2024 có 1 lần). Tuy nhiên, khi ông Thông gọi điện báo Công an xã đến thì các đối tượng này rút đi.

"Ngày 15/8/2025, một nhóm khoảng 30 đối tượng lạ mặt, xăm trổ, tràn vào nhà ép chúng tôi ra ngoài. Tôi chất vấn nhóm người này: Có kế hoạch cưỡng chế và Quyết định cưỡng chế không? Thành phần tham gia cưỡng chế gồm những cơ quan nào?... Tuy nhiên, đáp lại sự tuyệt vọng này, họ tuyên bố: "Đất này chúng tôi đã mua đấu giá, sang tên nên có quyền đến lấy". Đám người này buộc tôi phải ký vào "Biên bản tự nguyện", hẹn ngày 15/9/2025 phải bàn giao và ép chúng tôi ra đường. Tôi yêu cầu được thống kê tài sản của mình hiện có trên đất cũng như căn nhà thờ Liệt sĩ nhưng không được chấp nhận. Tôi còn bị một thanh niên nắm tay kéo ra ngoài. Đó là một ngày kinh hoàng" - ông Thông kể lại.

Sau khi nhận được đơn của ông Trần Kim Thông, để bảo đảm thông tin khách quan theo Luật Báo chí, ngày 10/9/2025, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Thiện để xin cung cấp thông tin, nhưng ông Thiện từ chối gặp phóng viên. Đồng thời, ông Thiện cho biết, đất này là do ông mua trúng đấu giá và đã được sang tên. Phóng viên đã gửi tin nhắn cho ông Thiện với nội dung xin được cung cấp một số thông tin liên quan đến sự việc ngày 15/8/2025, nhưng đến nay ông Thiện chưa trả lời.

Bức xúc trước sự việc xảy ra, ông Thông cho biết: Gia đình tôi là gia đình Liệt sĩ, luôn tuân thủ pháp luật. Tôi chỉ cần cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng, đúng pháp luật những dấu hiệu bất thường trong phiên đấu giá thì tôi sẽ tuân thủ giao trả tài sản. Hành vi đưa nhóm người xăm trổ hùng hổ vào đàn áp người dân để cưỡng chiếm là không chấp nhận được. Tôi sẽ tố cáo vụ việc này đến các cơ quan chức năng để làm rõ "ai là kẻ đứng sau bảo kê cho hành vi vi phạm pháp luật này"?

Hiện, vụ việc đang được xử lý và Chuyên đề CATP sẽ tiếp tục thông tin khi có kết luận của cơ quan chức năng.

LÊ BÌNH - TẠ TÙNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/noi-dau-cua-mot-gia-dinh-liet-si_183125.html