Nỗi đau của người nhập cư Ai Cập trên đất Ý

Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng câu chuyện về thợ hớt tóc 19 tuổi người Ai Cập bị sát hại, phân thây quăng xuống biển chỉ vì muốn đổi sang chỗ làm việc tốt hơn vẫn gây xôn xao nước Ý.

Chiều tối 24/8/2023, người dân sống ven bờ biển khu vực Chiavari, vùng Genoa ở Tây Bắc nước Ý xôn xao trước tin có 2 bàn tay người dạt vào bãi biển. Hôm sau, đến lượt cư dân Santa Margherita (cách Chiavari khoảng 33km về phía bắc) cũng lo lắng khi có 1 thi thể không đầu, cụt 2 tay dạt vào bờ. Cảnh sát Ý nhanh chóng nhận ra 2 bàn tay ở Chiavari thuộc về thi thể tại Santa Margherita. Họ đoán cái xác đó bị cắt rời ở Chiavari trước khi quăng xuống cửa sông Entella chảy ra biển, tuy nhiên dòng hải lưu lạnh đã đẩy cái xác ngược lên khu vực Santa Margherita. Khám nghiệm cho biết nạn nhân bị giết bằng một cái dùi đâm vào tim, sau đó bị chém tiếp bằng dao rồi phân thây.

Hai ngày sau, một tài xế taxi báo cảnh sát rằng khuya 23 sang ngày 24/8 có 2 thanh niên nhập cư thuê anh chở họ cùng 2 cái valy to nặng đi từ phố Vado ở khu Sestri Ponente của Genoa tới Chiavari, lời khai được camera đường phố ở các điểm đi và đến xác nhận. Ngoài ra, người ta còn thấy 2 thanh niên vác valy trên vai đi về phía bãi biển ở Chiavari lúc 3 giờ sáng 24/8 và 1 tiếng sau thì quay lại với 2 chiếc valy có vẻ nhẹ hơn.

Nạn nhân Mahmoud Abdullah

Nạn nhân Mahmoud Abdullah

Vì có địa chỉ lúc lên taxi của 2 vị khách này, nên cảnh sát nhanh chóng phát hiện nạn nhân mất tích ở đó là Mahmoud Abdullah. Năm 2019, Mahmoud một mình từ Ai Cập đến Ý, sống nhờ những người đồng hương. Học xong nghề hớt tóc, Mahmoud làm cho các ông chủ Ai Cập, hiện được chuỗi tiệm hớt tóc "Aly Baber Shop" của 2 người chủ trẻ có biệt danh Tito và Bob thuê. Mahmoud say mê với công việc, có mắt nghệ sĩ và đôi tay vàng, vì thế khách đặt lịch cậu hớt tóc ngày càng đông, mặc dù vậy mức lương Mahmoud được trả khá thấp (do Ý là một trong những nước Châu Âu không quy định lương giờ tối thiểu), lại thường xuyên bị nợ tiền nên cậu ta nhận lời mời của một chủ tiệm khác. Tito và Bob sợ mất khách nên cản trở, đe dọa Mahmoud lẫn chủ tiệm mà cậu muốn chuyển tới. Đáp lại, Mahmoud dọa sẽ tố cáo với chính quyền việc vi phạm luật lao động của cả hai.

Bị tài xế taxi nhận dạng, ban đầu Tito và Bob khai Mahmoud chết do tai nạn khi 3 người cãi vã, sau đó đổ tội cho nhau và cuối cùng thừa nhận đã lừa Mahmoud tới căn hộ ở Vado để nhận lương (vì là ngày chủ nhật). Tại đó, cả hai đâm chết Mahmoud, bỏ xác vào valy rồi thuê taxi chở tới Chiavari. Ở khu vực gần bãi biển, Tito và Bob phân xác Mahmoud quẳng xuống sông. Cảnh sát tìm được băng video và hóa đơn của cửa hàng bán các dụng cụ mà 2 đối tượng dùng để sát hại Mahmoud. Tito và Bob khai giết Mahmoud vì nếu để cậu đến tiệm khác làm việc, cả hai sẽ mất khách.

Ngoài ra, người phụ trách tiệm Aly Baber Shop ở Chiavari khai, khuya 23/8 Tito và Bob đi taxi tới Chiavari nhưng không nghỉ lại ở phòng phía sau như thường lệ. Hôm sau, người dân trong khu vực phát hiện 2 bàn tay của Mahmoud.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, tuy nhiên cái chết của Mahmoud đã gây sốc cho dân Ý vì đánh vào những mối quan tâm hiện thời của người dân nước này: vấn đề lương tối thiểu và tình trạng người nhập cư trong bối cảnh kinh tế Châu Âu, trong đó có nước Ý, ngày càng khó khăn.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/noi-dau-cua-nguoi-nhap-cu-ai-cap-tren-dat-y_153635.html