Nỗi đau của người Thái khi game thủ gian lận tại SEA Games 33

Trong bộ môn Thể thao điện tử (Esports) tại SEA Games 33, một bê bối chấn động liên quan game thủ Thái Lan đã xảy ra khiến người hâm mộ quốc gia này sốc nặng.

Warasin Naraphat và thông điệp phủ nhận gian lận tại SEA Games 33 - Ảnh: Khaosod

Warasin Naraphat và thông điệp phủ nhận gian lận tại SEA Games 33 - Ảnh: Khaosod

Vụ việc tuyển thủ Naraphat Warasin của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile (RoV) Thái Lan bị phát hiện gian lận trắng trợn ngay trong trận đấu với Việt Nam không chỉ là một vi phạm quy chế thi đấu đơn thuần, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng.

Giữa tâm bão dư luận, những người đứng đầu thể thao điện tử Thái Lan buộc phải đưa ra quyết định khó khăn: loại đội tuyển trong nước khỏi giải đấu nhằm giữ gìn danh dự và tinh thần thể thao.

Quyết định đau đớn của người đứng đầu

Không có gì đau đớn hơn cho một nước chủ nhà khi phải tự mình thừa nhận sự gian dối của vận động viên ngay trên sân nhà. Ông Santi Lothong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF), người đã dành nhiều năm tâm huyết để nâng tầm vị thế Esports Thái Lan, giờ đây phải đứng trước truyền thông với gương mặt thất thần và cay đắng.

Ông không tìm cách bao biện, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà thẳng thắn gọi sự việc này là "nỗi xấu hổ của cả nước". Phát ngôn ấy không chỉ là sự thừa nhận thất bại trong công tác quản lý, mà còn là tiếng thở dài bất lực khi danh dự quốc gia bị tổn thương bởi hành động thiếu suy nghĩ của một cá nhân.

Bê bối nổ ra vào ngày 15.12.2025, trong trận đấu căng thẳng giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam. Naraphat Warasin, hay còn được biết đến với biệt danh Tokyogurl, người chơi ở vị trí xạ thủ chủ lực, đã bị phát hiện sử dụng phần mềm thứ ba để can thiệp vào trận đấu.

Không chỉ vậy, cô còn livestream màn hình thi đấu qua ứng dụng Discord để một người khác đăng nhập và thi đấu hộ hoặc chỉ đạo từ xa. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy tắc trò chơi mà còn chà đạp lên mọi giá trị cốt lõi của sự công bằng trong thể thao.

Đối với người hâm mộ Thái Lan, những người luôn tự hào về trình độ Esports hàng đầu khu vực, đây là một cú tát mạnh vào lòng tự tôn. Ông Santi chua xót thừa nhận rằng dư luận quốc tế sẽ không chỉ trích riêng một cá nhân Tokyogurl, mà họ sẽ nhìn vào đó để đánh giá cả nền thể thao Thái Lan.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã phải đưa ra một quyết định dũng cảm nhưng đầy đau đớn. Ngay khi đội tuyển nữ Thái Lan đang thi đấu trận chung kết nhánh thua gặp đội tuyển Lào - trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp vào tranh huy chương - lệnh rút lui toàn bộ vận động viên khỏi nội dung nữ Liên Quân Mobile đã được ban hành.

Người Thái chấp nhận mất trắng cơ hội giành huy chương vàng, chấp nhận công sức tập luyện bao ngày đổ sông đổ bể, chỉ để giữ lại "danh dự". Ông Santi nhấn mạnh rằng chiến thắng không nằm ở tấm huy chương lấp lánh trên cổ, mà nằm ở cái tâm trong sáng và sự đường hoàng. Một chiến thắng có được nhờ gian lận thì không xứng đáng được tôn vinh, và nếu không thể thắng một cách sòng phẳng, tốt nhất là không nên bước lên sàn đấu.

Điều đáng ghi nhận trong bi kịch này là sự minh bạch từ phía ban tổ chức nước chủ nhà. Chính các trọng tài Thái Lan và Hiệp hội là những người đã chủ động phát hiện, xác minh và thông báo sự việc cho trọng tài quốc tế. Ông Santi khẳng định không có chuyện bao che hay dung túng cho sai phạm, bất kể vận động viên đó có là ai hay có thế lực nào chống lưng. Hành động này, dù khiến Thái Lan mất đi thành tích, nhưng lại là nỗ lực tuyệt vọng và cần thiết để cứu vãn uy tín của họ trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Santi cũng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, thừa nhận những lỗ hổng trong giám sát dù quy trình kiểm tra điện thoại đã được thiết lập nhiều lớp. Lời xin lỗi của người đứng đầu Esports Thái Lan là một lời cảnh tỉnh chua xót về áp lực thành tích và những góc khuất chưa thể kiểm soát trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

Sự thật trần trụi từ nội bộ và cái giá phải trả cho "chiến thắng ảo"

Bức màn bí mật của vụ gian lận dần được vén lên qua lời kể của những người trong cuộc, phơi bày một thực tế đáng buồn về sự rạn nứt và ngờ vực ngay trong nội bộ đội tuyển chủ nhà. Jomkhon Phumsinin, hay Givemeakiss, đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan, đã phải trải qua những giây phút sốc nặng khi phát hiện người đồng đội ngồi ngay cạnh mình đang lừa dối tất cả.

Theo lời kể của Givemeakiss, những dấu hiệu bất thường của Tokyogurl đã xuất hiện từ trước trận đấu định mệnh với Việt Nam. Đó là việc Tokyogurl đột ngột xin mượn thiết bị thi đấu chung dù đã có máy riêng, lén lút cài đặt vật phẩm mà không có chữ ký xác nhận của huấn luyện viên, hay thái độ vội vã, lấm lét khi bước lên sân khấu.

Trong suốt quá trình thi đấu, trong khi các đồng đội căng mình tập trung vào trận chiến, Tokyogurl lại liên tục có biểu hiện né tránh ánh nhìn, thao tác lén lút trên điện thoại và có những giao tiếp bất thường. Đỉnh điểm của sự nghi ngờ biến thành sự thật khi trọng tài tạm dừng trận đấu và đưa ra cảnh cáo về việc sử dụng phần mềm Discord trái phép trên thiết bị của Tokyogurl.

Dù đã có những nghi ngờ từ hai ngày trước giải đấu, nhưng vì Tokyogurl là "đàn chị", lại có thái độ phản ứng gay gắt khi bị góp ý, các thành viên khác đành chọn cách im lặng, nhẫn nhịn để ưu tiên mục tiêu chung. Sự im lặng đó, tiếc thay, đã phải trả giá bằng danh dự của cả một tập thể.

Hậu quả đến với Tokyogurl là tàn khốc nhưng xứng đáng. TALON, tổ chức quản lý của nữ tuyển thủ này, đã lập tức đưa ra quyết định sa thải, chấm dứt hợp đồng có hiệu lực từ hôm qua. Ủy ban Olympic Thái Lan cũng hủy bỏ tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích của cô. Sự nghiệp của một game thủ chuyên nghiệp coi như đã chấm dứt trong sự ê chề.

Dù sau đó, Tokyogurl đã lên tiếng thanh minh trên mạng xã hội, đổ lỗi cho áp lực tâm lý, sự hoảng loạn dẫn đến ngất xỉu và khẳng định mình không gian lận vì "nếu gian lận thì đã thắng Việt Nam rồi", nhưng những lời giải thích đó trở nên quá yếu ớt trước các bằng chứng kỹ thuật rõ ràng. Lời biện hộ về hành động giơ ngón tay giữa chỉ là "đùa giỡn với đồng đội" càng khiến dư luận thêm phẫn nộ về thái độ thiếu chuyên nghiệp và coi thường khán giả của cô. Hiện Tokyogurl đã đóng mạng xã hội để né làn sóng chỉ trích.

Vụ việc tại SEA Games 33 không chỉ là một bài học đắt giá cho riêng nền thể thao điện tử Thái Lan mà còn là lời cảnh tỉnh chung cho thể thao khu vực. Trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mong manh, sự trung thực vẫn là thước đo cuối cùng của giá trị con người.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/noi-dau-cua-nguoi-thai-khi-game-thu-gian-lan-tai-sea-games-33-242450.html