Nỗi đau đọng lại sau cơn ghen điên loạn

Hắn đứng đó, muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh để không thấy đau đớn mà bật khóc trước mặt đông người. Đôi bàn tay nắm chặt, hắn cố tình dùng móng tay cắm sâu vào da thịt để xoa dịu bớt trái tim đang rỉ máu...

Nếu như mọi thứ suôn sẻ và đám cưới của hắn với Linh được tổ chức thì cuộc hôn nhân này là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi khác. Nhưng cũng vì đó chỉ là “nếu như” nên khiến hắn đau khổ hơn. Hiện tại, tình yêu đối với hắn mà nói nó đã chết trong mãnh vỡ ly biệt.

Điên trong cơn ghen

Nhiều người thừa nhận, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, trú tổ 47, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đẹp trai, hiền hậu sống tình cảm và hơn cả, Hải có nghề nghiệp ổn định. Một thiếu úy Công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đem lòng yêu cô gái tên Linh cùng tuổi, nhận được sự chúc phúc của nhiều người, cả hai đã ấn định thời gian, chờ ngày chung nhà... vậy nhưng chỉ một “cơn thịnh nộ” đã cướp đi tất cả. Và rồi, một người mang theo trái tim đóng băng không chút sức sống đi tìm đường chữa bệnh. Một người ở lại giữ riêng mình trái tim vỡ tan từng mảnh, đón chờ ngày đền tội...

Ngày xét xử Hải, phiên tòa khai mạc muộn hơn giờ ấn định. Căn phòng nhỏ hẹp oằn mình chứa số người dự khán đột ngột tăng lên nhiều lần, người đứng tràn ra cả trước và hai bên phòng xử án. Hải bước xuống xe bịt bùng, bộ quần áo phạm màu xanh hắt lên làm cho nước da vốn trắng của Hải trở nên nhợt nhạt. Không ai nghĩ, một thanh niên với gương mặt “sáng sủa” đầy thiện cảm ấy lại là hung thủ gây ra vụ án tạt axit kinh hoàng trước đó.

Phiên tòa diễn ra vắng mặt Linh vì cô đang trong diện chăm sóc đặc biệt từ tổn thương do Hải gây, cô đã có đơn xin vắng mặt đồng thời ủy quyền cho ba mẹ cô tham dự. Đứng trước tòa, Hải trả lời các câu hỏi của HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát, Luật sư một cách rành rọt. Thậm chí, không ít lần Hải đưa ra những lập luận khiến nhiều người phải giật mình. Lý do Hải đưa ra để biện hộ cho hành vi của mình là vì phát hiện tin nhắn tình cảm qua lại giữa vợ sắp cưới với một người đàn ông khác nên không kiềm chế cảm xúc mà gây ra hành động trên.

Bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải

Bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải

Hải thừa nhận, khi phát hiện tin nhắn tình cảm của vợ sắp cưới, Hải đã 2 lần đánh Linh và rồi giữa họ liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Trước lời đề nghị chia tay của Linh, Hải thấy không thể chấp nhận. Hải nghĩ rằng người thay đổi là Linh, phần mình Hải vẫn yêu thương cô, vẫn chờ đợi vào đám cưới đã được định ngày trước đó. Vậy nhưng, đáp lại sự kỳ vọng của Hải, Linh lòng đã quyết, cô muốn dừng lại với lý do không thể bước cùng người đàn ông cộc cằn, ghen tuông như Hải.

Tình yêu của Hải dành cho Linh lúc này chẳng khác gì cái dằm nằm hẳn trong tim, rất khó chịu, rất đớn đau... chỉ cần một cái cựa mình là quặn thắt. Nghĩ nhiều, buồn lắm nhưng Hải sống nội tâm nên không chia sẻ cùng ai. Mất ngủ kéo dài, Hải bị stress... Đó là lời bộc bạch của Hải khi HĐXX hỏi vì sao không chọn cách giải quyết khác mà lại nghĩ đến việc dùng axit để làm tổn thương người mình yêu.

Thời điểm trước khi gây án, Hải cho rằng mình còn yêu Linh và muốn hai bên ngồi lại để nói rõ về chuyện tình cảm nhưng do thái độ dứt khoát của Linh khiến Hải như con thú điên loạn muốn cắn càn. Khoảng 10 giờ ngày 31/12/2018, Hải quyết định đi mua axít để giải quyết mọi việc. Hải mua 1 can 38 lít axít Sunfuric đậm đặc 98% với giá 380 ngàn đồng đem về nhà cất. Đến 9 giờ 45 phút ngày 1/1/ 2019, Hải rót khoảng 300 ml từ can 38 lít vào một bình nhựa bỏ vào một túi ni lông màu đen rồi điều khiển xe đến nhà Linh.

Khi đến nhà Linh, Hải nói với ông Vũ (ba Linh) là muốn gặp con gái ông để nói chuyện. Khi nghe ba gọi, Linh từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải lấy bình axít mang theo tạt vào mặt và người Linh gây bỏng. Trong quá trình tạt, chai axít tuột khỏi tay Hải văng vào người Linh rồi rơi xuống đất. Kết quả giám định, Linh bị thương tích là 46% và Hải đã bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trình bày xong quá trình gây án, đưa tay vòng trước ngực, cúi mặt, nuốt xuống cay đắng trong lòng, Hải không muốn những người dự khán thấy vẻ mặt chua xót của hắn bây giờ...

Nghe chị gái động viên, Hải bật khóc

Nghe chị gái động viên, Hải bật khóc

Nỗi đau giằng xé

Hải đứng trước bục khai báo, hắn biết mình đang đối diện với thứ người ta gọi là... trả giá mà cay đắng nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Một cuộc hôn nhân chưa kịp thành đã vỡ đôi, cuộc đời sự nghiệp về lại con “số 0” tròn trĩnh. Thi thoảng, những câu trả lời của Hải được nói liền thành một tràng dài, lời nói đầy chua chát, khẩu khí tỏ ra lạnh nhạt đến rợn người.

Linh- người phụ nữ Hải thương rất nhiều nhưng cũng vì Hải mà cô phải mang trong mình những tổn thương, những nỗi đau không thể gọi thanh tên. Dưới tác động của axit, hơn nửa gương mặt Linh đã bị hủy hoại. Đến thời điểm này cô đã qua 11 ca phẫu thuật lớn nhỏ đầy đau đớn. Đáng nói, không những cô mất đi gương mặt khả ái ngày nào mà với vết thương lòng mà Hải gây ra, đau đớn sẽ theo cô đến hết cuộc đời.

Cha mẹ Linh nhìn con gái bị hủy hoại dung nhan, hủy hoại cả tương lai phía trước mà đau ví như đứt từng khúc ruột. Ông bà đề nghị kẻ gây ra tội phải chịu khung hình phạt thích đáng, phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình tương xứng với những mất mát mà con gái họ phải chịu đựng. Tại tòa, cha mẹ Linh cũng đã phủ nhận thông tin, con gái mình vì ngoại tình với một đại gia, chủ tiệm vàng khiến Hải ghen tuông, dẫn đến vụ án kinh hoàng này.

Cha bị cáo cúi mặt, nén nỗi đau là cũng muốn tránh ánh mắt oán hận của cha mẹ bị hại

Cha bị cáo cúi mặt, nén nỗi đau là cũng muốn tránh ánh mắt oán hận của cha mẹ bị hại

Đằng sau gương mặt lạnh của Hải tại phiên tòa, hắn biết mỗi câu chữ hắn nói ra lúc này không chỉ khoét thêm nỗi đau chính mình mà còn khiến cho bị hại, gia đình bị hại và ngay đến người cha của hắn ngồi đó vỡ vụn con tim. Hải thừa nhận đến giờ này đã quá hối hận vì những gì mình đã gây ra. Hắn khốn khổ nghĩ đến khoảng thời gian trước đây mà ân hận vì đã không ngừng yêu Linh để rồi cứ cố chấp muốn giữ lấy. Hắn không dám nhìn thẳng sự thật để buông bỏ một cách nhẹ nhàng mà lẽ ra hắn dễ dàng làm được... Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại, hắn không ngu ngốc mà hành động như thế, là hắn mười phần đã sai, là hắn đã quá ngu ngốc... Hắn miệng nói chấp nhận tất cả hậu quả mình đã gây ra nhưng thực tâm hắn biết là mất mát quá lớn, lúc này đập vào hắn là một sự trống rỗng không thể giải thích được.

Người đàn ông trong tấm áo màu nâu đất ngồi dãy bàn ngay phía sau chỗ đứng của Hải là cha hắn. Phần lớn thời gian ngồi nghe Hải trình bày, ông phải đan chặt hai tay lại, thi thoảng ông nhắm mắt cúi xuống gầm bàn. Ông gồng người khi nghe hành động lãnh khốc, tàn nhẫn của đứa con trai mà ông luôn coi là “báu vật” của gia đình. Ông thực sự cảm nhận thời gian lúc này trôi qua quá chậm, chậm đến mức có thể nghe rõ tiếng lòng mình đang rơi xuống đầy bi ai.

Hải bị buộc bồi thường cho Linh và gia đình cô số tiền gần 600 triệu đồng cùng mức án 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Hải đau đớn nhắm mắt lại, nổ lực không để nước mắt trào ra.

Hắn cố tình chậm rãi lê đôi chân vướng còng khi đi qua người thân. Đôi mắt đổi từ sắc lạnh sang đỏ quạch nhìn cha và chị gái. Ánh nhìn mang theo sự cầu xin tha thứ đầy đau thương!

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/noi-dau-dong-lai-sau-con-ghen-dien-loan-23178.html