Nỗi đau nam sinh phút chốc mất cả gia đình
Sau vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của bố mẹ và em trai, Đăng bỗng chốc mất đi cả gia đình. Dù nỗi đau quá lớn, cậu học trò vẫn gắng gượng đến trường với mong muốn học hết lớp 12, sớm đi làm để chăm lo cho bà nội già yếu.
Tai họa ngày mùng 2 Tết
Giữa rẫy cà phê ở cuối buôn P'lôm, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ của hai bà cháu em Nông Long Hải Đăng (học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng) nằm tách biệt với khu dân cư. Ngôi nhà được ghép tạm bằng những tấm tôn cũ kỹ, vách chắp vá, mùa nắng nóng hầm hập, mưa xuống lại dột tứ phía.

Sau biến cố, bà Nông Thị Bông về ở với cháu trong căn nhà nhỏ giữa rẫy cà phê.
Cuối năm 2018, vợ chồng anh Nông Văn Tuấn rời Đồng Nai, đưa cả gia đình lên vùng đất Krông Nô lập nghiệp. Với số tiền ít ỏi tích góp sau nhiều năm làm thuê, anh chị mua khoảng 7 sào đất, dựng căn nhà nhỏ rồi bắt đầu cuộc sống mới với rẫy cà phê.
Những năm tháng sau đó, hai vợ chồng lam lũ bám rẫy, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con ăn học, mong các con có tương lai tốt hơn.
Nhắc lại biến cố của gia đình, bà Nông Thị Bông (69 tuổi, bà nội của Đăng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, mùng 1 Tết gia đình còn quây quần bên nhau.
Đến chiều mùng 2 Tết (18/2), vợ chồng anh Tuấn cùng con trai Nông Hải Lâm (10 tuổi) đi xe máy trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) thì xảy ra va chạm với ô tô đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả ba người tử vong.
"Sự việc xảy ra quá đột ngột. Giờ chỉ mong cháu Đăng cố gắng học hành nên người", bà Bông nghẹn giọng.
Gánh nặng nợ nần
Sau vụ tai nạn giao thông định mệnh, Hải Đăng đã mất đi cả gia đình. Trước nỗi đau quá lớn của đứa cháu nội, bà Nông Thị Bông, đang sống cùng người con út, đã khăn gói về ở với Đăng trong căn nhà nhỏ giữa rẫy cà phê cuối buôn P'lôm.

Căn nhà nhỏ nơi hai bà cháu Nông Long Hải Đăng sinh sống.
Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhưng bà vẫn cố gắng quán xuyến việc cơm nước, sinh hoạt hằng ngày để cháu có thể yên tâm tiếp tục đến trường. Bà chỉ mong sự có mặt của mình phần nào giúp cháu nguôi ngoai bớt nỗi đau.
"Cháu không còn bố mẹ nữa, tôi về ở với cháu cho có hơi ấm người thân, lo cơm nước và động viên cháu cố gắng học hành. Còn những công việc dang dở của bố mẹ cháu thì nhờ chú và người thân bên ngoại chung tay giúp đỡ", bà Bông nói.
Sau biến cố, Đăng vẫn gắng gượng đến trường, cố gắng học tập như một cách để tự nhắc mình phải bước tiếp.
Đăng chia sẻ, điều em lo nhất lúc này là bà nội đã già yếu, trong khi gia đình vẫn còn những khoản nợ chưa trả hết. Vì vậy, em chỉ mong học xong lớp 12, sau này tìm được một công việc ổn định để phụng dưỡng bà và thay bố mẹ gánh vác những phần việc còn dang dở của gia đình.
Anh Nông Văn Tiến (em trai anh Tuấn) cho biết, khi còn sống, vợ chồng anh Tuấn làm rẫy, cuộc sống không khá giả, chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi hai con ăn học.
"Anh chị từng dự định vài năm nữa khi trả hết nợ sẽ dựng lại căn nhà khang trang hơn để các con có chỗ ở ổn định. Nhưng dự định ấy giờ mãi dang dở", anh Tiến chia sẻ.
Theo ông Hoàng Văn Việt, Trưởng buôn P'lôm, hoàn cảnh của cháu Đăng rất đáng thương. "Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có thêm điều kiện tiếp tục con đường học tập", ông Việt chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh của em Nông Long Hải Đăng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản 0377074561, Ngân hàng Quân đội (MB). Chủ tài khoản: Nông Văn Tiến (chú ruột cháu Đăng). Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cháu Đăng ở Đắk Lắk).











