Nỗi đau phủ kín xóm nghèo ven sông

Những ngày cuối tháng 5, xóm nhỏ ven sông Trà Khúc ở xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) chìm trong bầu không khí tang thương. Tiếng khóc nghẹn của người thân, tiếng gọi con trong tuyệt vọng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi quặn lòng sau vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ trong cùng một dòng họ.

Xóm nhỏ ven sông Trà Khúc chìm trong không khí tang thương

Xóm nhỏ ven sông Trà Khúc chìm trong không khí tang thương

Ba nạn nhân gồm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Nh. (11 tuổi), Nguyễn Quang Q. (13 tuổi) và Nguyễn Tuấn H. (11 tuổi). Trong đó, Q. và H. là anh em ruột. Chỉ sau một buổi chiều rủ nhau ra sông tắm, cả 3 em mãi mãi không trở về.

Theo người thân, chiều 22-5, các cháu rủ nhau ra khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm 4, thôn Minh Khánh để tắm. Đến tối không thấy các cháu về nhà, hai gia đình hốt hoảng chia nhau tìm kiếm khắp nơi rồi trình báo cơ quan chức năng.

Ông Sự đứng chết lặng bên quan tài con gái út

Ông Sự đứng chết lặng bên quan tài con gái út

Suốt đêm, người thân, hàng xóm cùng lực lượng chức năng cầm đèn pin tìm dọc hai bên bờ sông. Trong màn đêm yên lặng, tiếng gọi tên các cháu vang lên đầy hy vọng, nhưng càng về khuya, nỗi lo trong lòng mọi người càng lớn dần.

Rạng sáng 23-5, điều đau lòng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Chị Lê Thị Thùy Trang nghẹn ngào kể lại sự việc

Chị Lê Thị Thùy Trang nghẹn ngào kể lại sự việc

Khoảng 6 giờ sáng, thi thể cháu Nguyễn Thị Quỳnh Nh. được phát hiện tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành. Ít lâu sau, thi thể cháu Nguyễn Quang Q. tiếp tục được tìm thấy tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tuấn H. và đưa lên bờ.

Tin dữ khiến cả xóm nhỏ ven sông chết lặng.

Trong căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Sự (51 tuổi, cha của cháu Nh.), tiếng khóc cứ vang lên không dứt. Người cha với đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ đứng bên thi thể con gái út, gương mặt thất thần sau một đêm thức trắng đi tìm con.

Khu vực xảy ra sự việc

Khu vực xảy ra sự việc

Người thân cho biết, Nh. là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, thường phụ giúp mẹ việc nhà sau giờ học. Hằng ngày, em vẫn ríu rít trong căn nhà nhỏ, vậy mà giờ chỉ còn lại sự im lặng đau lòng.

Chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi, mẹ cháu Nh.), nghẹn ngào kể lại rằng chiều hôm xảy ra sự việc, linh cảm có chuyện chẳng lành khiến chị xin nghỉ làm sớm để đi tìm con. Suốt đêm, gia đình tìm khắp những nơi các cháu thường lui tới nhưng vẫn không có tin tức.

Cách đó không xa là căn nhà của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi, em ruột anh Sự). Không khí tang thương càng nặng nề hơn khi cùng lúc hai chiếc quan tài nhỏ được đặt cạnh nhau giữa căn nhà chật hẹp.

Người dân trong xóm tập trung đến phụ giúp hai gia đình lo hậu sự

Người dân trong xóm tập trung đến phụ giúp hai gia đình lo hậu sự

Anh Ngọc gần như suy sụp sau khi mất cùng lúc 2 người con trai.

Gia đình anh thuộc diện cận nghèo. Hằng ngày, anh làm nghề sơn nước thuê để nuôi vợ con. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi), sức khỏe yếu, vừa sinh con hơn 3 tháng tuổi nên chỉ ở nhà chăm con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Lựu nghẹn ngào trước sự ra đi của 2 người con

Chị Nguyễn Thị Lựu nghẹn ngào trước sự ra đi của 2 người con

Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại gánh thêm nỗi đau quá lớn.

Người dân địa phương cho biết, Q. là con trai đầu, còn H. là con trai thứ hai của vợ chồng anh Ngọc. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Q. đã nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.

Điều khiến nhiều người xót xa hơn là đây không phải lần đầu gia đình anh Ngọc chịu cảnh mất con vì đuối nước. Khoảng 5 năm trước, gia đình từng mất một người con nhỏ trong một vụ đuối nước phía sau nhà.

Gia đình anh Ngọc phải chịu nỗi đau quá lớn

Gia đình anh Ngọc phải chịu nỗi đau quá lớn

Sau biến cố ấy, gia đình được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương để ổn định cuộc sống. Không ai nghĩ rằng bi kịch lại thêm một lần nữa ập xuống gia đình nghèo này.

Từ sáng sớm 23-5, người dân trong xóm đã tập trung đến phụ giúp hai gia đình lo hậu sự. Người dựng rạp, người nấu cơm, người góp tiền, tất cả đều mong san sẻ phần nào mất mát với các gia đình gặp nạn.

Anh Nguyễn Khánh Vân, hàng xóm của hai gia đình, cho biết cả xóm ai cũng đau lòng khi chứng kiến sự việc xảy ra. Theo anh, hoàn cảnh của gia đình anh Ngọc đặc biệt khó khăn, nay lại mất cùng lúc hai người con nên bà con ai có gì đều chung tay hỗ trợ.

Theo UBND xã Trường Giang, địa phương đang phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hà Vy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/noi-dau-phu-kin-xom-ngheo-ven-song-post341909.html