Nỗi đau sau vụ án bố vợ sát hại con rể

Cùng lúc chịu 2 nỗi đau mất chồng và bố ruột mất tự do vì vướng vòng lao lý, chị Vũ Hà H. tưởng chừng sẽ gục ngã nếu như không có đứa con trai làm động lực. Người phụ nữ trẻ gạt nước mắt nỗi đau mất chồng để xin giảm án cho bố…

Đoạt mạng con rể vì hỗn láo, đe dọa

Mặc dù đã gần một năm trôi qua, song người dân ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc ông Vũ Văn Sơn cầm dao giết con rể của mình. Sự việc đã làm rúng động bản làng ở huyện miền núi rẻo cao xứ Nghệ vốn lặng lẽ, yên bình này…

Chiều 27/7/2019, khi đang làm giúp đám cưới cho hàng xóm thì Vũ Văn Sơn thấy người cháu của mình là Nguyễn Vũ H.Q. gọi về: “Ông ơi, về nhà có bố lên nói gọi mẹ và bà về không bố giết cả nhà”.

Nghe cháu nói vậy, Sơn cầm con dao trước đó làm thịt gà đi về nhà. Tại đây, giữa Vũ Văn Sơn và anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995), trú tại bản Cửa Rào, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông – là chồng của chị Vũ Hà H., con gái ông Sơn lời qua tiếng lại, to tiếng với nhau. Hoàng liên tục đe dọa giết cả nhà.

Vũ Văn Sơn nói: “Vợ chồng bây lớn và to rồi, tự lo làm ăn và nuôi con, chứ to rồi không phải động đến chuyện chi vợ chồng bây gây sự” rồi bỏ vào nhà tắm, để con dao đang cầm ở tay ở bờ tường. Vào khoảng 17h cùng ngày, chị H. về nhà thì thấy Hoàng nên đã hỏi “sang làm chi”. Hoàng nói với chị H. rằng: “Mi với thằng Thương bữa ni giải quyết cho xong, ông Sơn không giết được bay thì tau giết hết”.

Sau đó, anh Vi Văn Thương (SN 1987) cùng 2 nam thanh niên khác đi vào nhà Vũ Văn Sơn để gặp Hoàng minh bạch sự việc giữa anh Thương và chị T. hoàn toàn không có mối quan hệ hơn mức thân thiết như Hoàng nghĩ. Thế nhưng, Hoàng không tin và liên tục chửi bới, xúc phạm, nhục mạ và đe dọa giết chị T. và gia đình ông Vũ Văn Sơn.

Bực tức vì hành động của con rể, ông Sơn nói lại thì bị Hoàng dùng tay xô đẩy và tiếp tục chửi bới, xúc phạm. Ông Sơn nhìn thấy con dao để cạnh bờ tường nhà trước đó, cầm lên đâm nhiều nhát vào người Hoàng, khiến nạn nhân ngã gục. Ngay sau đó, Vũ Văn Sơn đã đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Bị cáo Vũ Văn Sơn tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ Văn Sơn tại phiên tòa.

Nỗi đau của người phụ nữ trẻ

Ngày 21/2/2020, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Sơn (SN 1972), trú tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội Giết người.

Chị Vũ Hà H. đến phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cho bị hại (vì đang trực tiếp nuôi con trai của chị H. và bị hại). Người phụ nữ có ngoại hình gầy, gương mặt xanh xao buồn rười rượi. Trong suốt phiên tòa, chị lặng lẽ thu mình vào một góc, không dám nhìn sang bố mẹ chồng, mặc dù ngồi cùng hàng ghế.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX bằng giọng run run, chị H. cho biết, sau khi kết hôn, Hoàng ở rể tại nhà bố mẹ vợ. Vợ chồng trẻ ngày càng hạnh phúc hơn khi đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm chào đời và được sự vun vén, chăm sóc từ bố mẹ vợ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lục đục do anh Hoàng hay ghen tuông, chửi bới, đánh đập vợ.

Thậm chí, Hoàng còn đe dọa giết cả gia đình chị H.. Không chịu nổi những cơn bạo hành về thể xác cũng như sự nhục mạ về tinh thần của chồng, chị H. đã ly hôn chồng 1 tuần trước khi xảy ra vụ án.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Sơn đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng mình là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, trong khi nóng giận không làm chủ được bản thân nên đã tước đoạt mạng sống của con rể, gây đau thương cho gia đình và chính bản thân mình. Đồng thời, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được trở về, hoàn lương để lao động, chăm sóc gia đình chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã tước đi quyền được sống của người khác. Tuy nhiên, việc bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình tích cực bồi thường một phần tổn thất cho gia đình bị hại… là những tình tiết được xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo. Trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi khi liên tục chửi mắng, đe dọa bản thân bị cáo và người thân.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Sơn 10 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 88 triệu đồng (đã bồi thường 35 triệu đồng).

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Sơn lầm lũi ra xe về trại giam. Chị Vũ Hà H. rướn người như muốn nhắn nhủ gì cho bố nhưng rồi lại thôi. Phía trước của người phụ nữ trẻ là những khó khăn chồng chất khi không còn chồng, bố ruột thì vướng vòng lao lý, một mình vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc, nuôi dạy đứa con trai…

Vụ án là bài học đắt giá trong việc giải quyết những mâu thuẫn gia đình. Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã tự đưa mình vào vòng lao lý và gây ra đau khổ cho nhiều người thân thích khác.

Phương Nam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/noi-dau-sau-vu-an-bo-vo-sat-hai-con-re-582822/