Nỗi đau xé lòng

Chứng kiến cảnh xe cấp cứu đưa thi thể hai mẹ con sau vụ tai nạn thương tâm tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) về nhà chuẩn bị lo hậu sự, những người thân có mặt như chết lặng. Không khí tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã cướp đi sinh mạng của 8 nạn nhân, trong đó có 2 mẹ con trong một gia đình khiến không ít người đau xót. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và em Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi) ở thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa).

Khoảng 9 giờ sáng ngày 14/2, khi đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tại hiện trường sau vụ tai nạn thương tâm, thi thể của hai mẹ con đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về nhà để lo hậu sự.

Chiếc xe cứu thương liên tục chạy về các làng quê nghèo đưa nạn nhân trở về.

Chiếc xe cứu thương liên tục chạy về các làng quê nghèo đưa nạn nhân trở về.

Nỗi đau xé lòng của người chồng, người cha khi trước thi thể của hai vợ con.

Nỗi đau xé lòng của người chồng, người cha khi trước thi thể của hai vợ con.

Trong căn nhà nhỏ cấp 4 ở thôn Thu Xà, không khí tang thương bao trùm cả vùng quê. Nỗi đau xé lòng của người chồng có vợ con mất trong vụ tai nạn thương tâm. Nhiều người thân gào khóc, ngất xỉu khi đón thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc.

Ngồi bên thi thể của vợ và con, ông Nguyễn Luận (60 tuổi) chết lặng, không cầm được hai hàng nước mắt. Tới thời điểm này, ông Luận vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng.

“Sáng nay hai mẹ con dậy từ 2 giờ sáng để lên xe ra Bệnh viện Quân Y C17 (Đà Nẵng) mổ dây chằng cho thằng Trung, bác sĩ hẹn thứ 5 mổ nên nay hai mẹ con ra trước, lúc hơn 4 giờ tôi thì nghe thông tin người ta điện thoại về báo tin, lúc đó tôi chỉ biết chết lặng, giờ tôi biết sống sao đây”, ông Luận nghẹn ngào nói.

Người đàn ông này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật kinh hoàng.

Người đàn ông này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật kinh hoàng.

Bà con hàng xóm chung tay lo hậu sự cho vợ con ông Luận.

Bà con hàng xóm chung tay lo hậu sự cho vợ con ông Luận.

Nhiều người thân, hàng xóm đã tập trung để giúp gia đình nạn nhân chuẩn bị hậu sự. Ông Nguyễn Văn Tâm, hàng xóm cho biết, hai vợ chồng anh Luận chỉ có một người con duy nhất, giờ hai mẹ con bị tai nạn thương tâm thế này đau đớn quá.

Sáng nay, lãnh đạo xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) cũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua sự mất mát. Đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

MAI LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202302/noi-dau-xe-long-3156780/