Nỗi đau xé lòng trong 4 gia đình nghèo có trẻ đuối nước ở Đắk Lắk
Sau vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong là tiếng khóc xé lòng của những gia đình nghèo, trong đó có em mất cha từ nhỏ.
Ngày 17/5, gia đình các nạn nhân, cùng chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho 4 học sinh tử vong do đuối nước ở thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo thăm hỏi gia đình nạn nhân.
Các cháu đều là học sinh, gồm 1 em học lớp 3, 2 em học lớp 5 và 1 em học lớp 8. Theo thông tin ban đầu, chiều 16/5, nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bãi sông Bánh Lái, cách khu dân cư khoảng hơn 500m để tắm thì không may gặp nạn.
Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo địa phương cùng lực lượng công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể đã túc trực xuyên đêm tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân đuối nước.
Theo ông Thuận, cả 4 học sinh đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ các em chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh. Có em ở với bà nội vì cha mất sớm, mẹ phải đi làm công nhân xa nhà; có trường hợp cha mẹ thường xuyên tha phương kiếm sống nên cuộc sống của các em thiếu thốn cả vật chất lẫn sự chăm sóc.
“Hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn. Chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân đã chung tay hỗ trợ các gia đình lo hậu sự. Hiện địa phương cũng đang hoàn tất thủ tục để hỗ trợ thêm theo diện mai táng phí dành cho hộ đặc biệt khó khăn”, ông Thuận chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình các nạn nhân.
Cũng trong ngày 17/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo cùng nhiều sở, ngành đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Tại đây, bà Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị địa phương tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, đồng thời nghiên cứu tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
Cùng ngày, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo nhanh vụ việc. Cục yêu cầu địa phương làm rõ nguyên nhân tai nạn, công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân và các giải pháp phòng ngừa đuối nước trẻ em.

Gia đình nạn nhân đang trải qua nỗi đau đớn quá lớn vì mất con.
Đặc biệt, trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa hè, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị tăng cường cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối nguy hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước, vận động trẻ em học bơi và tổ chức các hoạt động hè an toàn để hạn chế những vụ việc.
Sáng 16/5, 4 em học sinh gồm N.A.H. (sinh năm 2017), N.B.P. (sinh năm 2015), N.N.B. (sinh năm 2012) và N.G.B. (sinh năm 2015), cùng trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm.
Trong lúc tắm, các em không may sa vào khu vực nước sâu, nước chảy xiết và bị cuốn mất tích.
Nhận tin báo, lực lượng công an, cứu hộ cứu nạn cùng chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Đến khoảng 19h25 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 em N.G.B., N.N.B. và N.A.H.. Đến 21h10, thi thể em còn lại được tìm thấy.











