Nơi diễn ra lễ hội trung thu lớn nhất bị ngập trong biển nước

Quảng trường trung tâm thành phố Tuyên Quang bị ngập nước lênh láng. Đây là nơi diễn ra lễ diễu hành các mô hình Trung thu sầm uất của thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 10/9, mực nước lũ sông Lô qua thành phố Tuyên Quang là 26,21m, trên báo động 3 0,21m, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đến đầu giờ chiều, nước sông Lô tiếp tục lên, đạt 26,79m, trên báo động 3 0,79m.

Đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua tại Tuyên Quang. Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực lớn để ứng cứu. Đến chiều tối nay, nước lũ vẫn tiếp tục lên, nhiều vùng tại Tuyên Quang đã mất điện, mất sóng điện thoại.

Quảng trường trung tâm thành phố Tuyên Quang bị ngập vào hôm nay. Đây là nơi diễn ra lễ diễu hành các mô hình Trung thu sầm uất của thành phố, nhưng nay đã bị ngập lụt.

Quảng trường trung tâm thành phố Tuyên Quang bị ngập vào hôm nay. Đây là nơi diễn ra lễ diễu hành các mô hình Trung thu sầm uất của thành phố, nhưng nay đã bị ngập lụt.

Phố Quang Trung – TP. Tuyên Quang đã biến thành sông. Ảnh: Nguyễn Minh Hảo.

Phố Quang Trung – TP. Tuyên Quang đã biến thành sông. Ảnh: Nguyễn Minh Hảo.

Người dân An Tường di chuyển đến khu vực cao hơn khi nước vẫn đang không ngừng dâng lên. Ảnh: Huế Đặng.

Người dân An Tường di chuyển đến khu vực cao hơn khi nước vẫn đang không ngừng dâng lên. Ảnh: Huế Đặng.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 huyện chịu cảnh ngập lụt nặng nề nhất là Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn. Chị Quỳnh Chi, người Na Hang cho biết: Bà con xã Xuân Vân, Phúc Vinh, Lực Hành của huyện Yên Sơn đang không có điện, mất sóng điện thoại, gần như cô lập.

Hình ảnh nước lên đến tầng cao của những ngôi nhà tại Yên Sơn do chị Quỳnh Chi chia sẻ.

Hình ảnh nước lên đến tầng cao của những ngôi nhà tại Yên Sơn do chị Quỳnh Chi chia sẻ.

Nước ngập tận nóc nhà tại huyện Na Hang. Ảnh: Trần Yến.

Nước ngập tận nóc nhà tại huyện Na Hang. Ảnh: Trần Yến.

Người dân Na Hang với biển nước mênh mông. Ảnh: Quỳnh Nga.

Người dân Na Hang với biển nước mênh mông. Ảnh: Quỳnh Nga.

Hình ảnh tại xóm 4, Đô Thượng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn vào chiều nay. Ảnh: Vũ Tú Tú.

Hình ảnh tại xóm 4, Đô Thượng, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn vào chiều nay. Ảnh: Vũ Tú Tú.

Cũng tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Ảnh: Kiều Trang.

Cũng tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Ảnh: Kiều Trang.

Lúc 18h nước vẫn lên tại Chiêm Hóa. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa.

Lúc 18h nước vẫn lên tại Chiêm Hóa. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa.

Nước dâng cao nên chiều nay cầu Chiêm Hóa cũng đã bị cấm. Ảnh Nguyễn Đăng Khoa.

Nước dâng cao nên chiều nay cầu Chiêm Hóa cũng đã bị cấm. Ảnh Nguyễn Đăng Khoa.

Hiện nay, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện đến các vùng đang bị ngập lụt để ứng cứu người dân.

Tình nguyện viên tiếp ứng thực phẩm đến vùng ngập lụt. Ảnh: Minh Trang.

Tình nguyện viên tiếp ứng thực phẩm đến vùng ngập lụt. Ảnh: Minh Trang.

Các lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Lương Hoạt.

Các lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Lương Hoạt.

Thủy Nguyên

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/noi-dien-ra-le-hoi-trung-thu-lon-nhat-bi-ngap-trong-bien-nuoc-c2a81793.html