Nói dối con gái là công chúa để được miễn xếp hàng, ông bố bị phạt nặng

Một ông bố đã nói dối rằng con gái mình là công chúa Malaysia, còn bản thân đóng giả làm 'vệ sĩ' của 'công chúa' khi hai bố con đi xem buổi biểu diễn của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhưng rồi ông bố bị phạt nặng vì vụ việc này.

Ông bố nào cũng muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con gái mình, nhưng đôi khi họ chọn những cách đúng là lợi bất cập hại.

Một ông bố 49 tuổi ở Singapore đồng ý cho con gái 17 tuổi đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Enhypen tại Sân vận động trong nhà Singapore. Cô con gái đã mua vé cho 2 buổi diễn của Enhypen vào tháng 1 năm nay.

Nhưng ông bố lại không muốn con gái phải xếp hàng mệt nhọc để được vào SVĐ, và ông cũng muốn vào trong sân để còn để mắt đến con, nên nghĩ ra một cách.

Nhóm nhạc Enhypen biểu diễn trong một buổi concert. Ảnh: Ahn Young-joon/ AP.

Nhóm nhạc Enhypen biểu diễn trong một buổi concert. Ảnh: Ahn Young-joon/ AP.

Hôm 20/1, ông tìm số điện thoại của công ty tổ chức sự kiện là Tập đoàn Giải trí Anschutz (AEG) và gọi cho họ, nói rằng một công chúa từ Hoàng gia ở Selangor (Malaysia) sẽ đến xem biểu diễn vào tối 20 và 21/1, đã mua vé rồi. Ông giải thích mình là “vệ sĩ của công chúa”, nên dù không có vé nhưng cần được vào sân để “bảo vệ công chúa”.

Nhà tổ chức tin là thật, liền bảo ông bố kia đến sớm vào ngày 20/1 để họ sắp xếp cho ông vào sân. Sau đó, ông bố kể với con gái về mưu mẹo của mình.

Hôm 20/1, ông bố, cô con gái và một người bạn của cô cùng đến SVĐ. Ông bố mặc đồ vest để trông giống vệ sĩ. Ông được công ty tổ chức đưa cho 2 chiếc vòng tay để được vào sớm đặc biệt trong 2 ngày diễn ra concert.

Trong buổi biểu diễn, ông bố đứng ở khu vực gần cổng SVĐ, nơi ông có thể quan sát con gái mình ngồi xem. Xem hết thì họ ra về cùng nhau.

SVĐ ở Singapore, nơi diễn ra concert của Enhypen vào tháng 1 năm nay. Ảnh: Lim Li Ting/ TODAY.

SVĐ ở Singapore, nơi diễn ra concert của Enhypen vào tháng 1 năm nay. Ảnh: Lim Li Ting/ TODAY.

Tuy nhiên, một người quản lý sự kiện ở SVĐ thấy đáng nghi và báo với đội ngũ an ninh ở SVĐ. Sau đó, họ tìm kiếm thông tin và xác nhận rằng cô gái 17 tuổi kia chẳng phải là công chúa nào cả. Công ty tổ chức liền báo cảnh sát.

Khi bộ ba gồm “công chúa”, “vệ sĩ” và bạn của “công chúa” lại đến xem biểu diễn vào ngày 21/1, cảnh sát đã có mặt. Ông bố thừa nhận tội mạo danh để gian lận. Cả ba người này không bị tiết lộ tên vì cô con gái còn ít tuổi.

Ngày 29/7, ông bố bị tòa án tuyên bố mức án phạt là 5.000 đôla Singapore (94 triệu đồng). Đây còn là mức nhẹ vì ông bố này không có mục đích xấu, chứ tội lừa đảo bằng cách mạo danh ở Singapore có thể bị phạt rất nặng, lên tới 5 năm tù.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/noi-doi-con-gai-la-cong-chua-de-duoc-mien-xep-hang-ong-bo-bi-phat-nang-post1659073.tpo