Nơi giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định nằm trên địa bàn 'đất thép' Củ Chi - nơi ghi dấu quãng thời gian hoạt động, chiến đấu của nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng miền Nam. Công trình trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và là niềm tự hào của nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Khu truyền thống cách mạng có diện tích 13,5ha, gồm đền thờ, nhà văn bia, khu lễ, khu hồ sen, cầu đá và cảnh quan đặc trưng Nam Bộ. Công trình được khánh thành, đưa vào hoạt động từ năm 2015 tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) đã mang lại niềm tự hào của đồng bào, chiến sĩ, cựu chiến binh “đất thép”, của nhân dân thành phố và cả nước. Đây chính là nơi các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà, Tô Ký, Mai Chí Thọ và nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã bám trụ, đồng cam cộng khổ cùng đồng bào, chiến sĩ Củ Chi lập nên bao chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

Ông Huỳnh Văn Chịa (Năm Chịa) là nhân chứng lịch sử từng tham gia đào địa đạo chiến đấu ở Củ Chi, kể: "Ngày đó chiến tranh vô cùng khốc liệt. Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định là địa bàn trọng yếu của chiến trường miền Nam, còn Củ Chi được ví như tâm điểm của chiến trường, thường xuyên bị địch đánh phá, càn quét nhằm hủy diệt phong trào cách mạng. Mỗi ngọn cỏ, gốc cây ở vùng “đất thép” đều có dấu giày, đạn bom, sự bạo tàn của quân xâm lược. Dù vậy, quân và dân Củ Chi dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn kiên cường, gan dạ “một tấc không đi, một ly không rời”. Trong gian khổ, hiểm nguy, đồng bào vẫn hết lòng bảo vệ, che chở, tiếp tế cho các đồng chí lãnh đạo cách mạng cùng nhiều cán bộ từ nội thành đến công tác bảo đảm bí mật, an toàn. Nhờ đó, phong trào cách mạng miền Nam vẫn sục sôi, lực lượng cách mạng không ngừng lớn mạnh, tạo thế và lực cho trận chiến cuối cùng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Một góc Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Một góc Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Để tưởng nhớ công lao các đồng chí lãnh đạo cách mạng và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng công trình ngay trên mảnh đất Củ Chi anh hùng theo tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Từ khi khánh thành, khu truyền thống đã thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử và tri ân thế hệ cha anh. Đây cũng là một trong các điểm kết nối du lịch “về nguồn” tại TP Hồ Chí Minh, bao gồm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, Địa đạo Bến Đình, Khu di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác... Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, cho hay: “Đến với Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, thanh niên, học sinh thành phố càng thêm tự hào và biết ơn công lao của lớp lớp cha ông đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh mãi mãi khắc ghi và nguyện phấn đấu không ngừng để đóng góp sức trẻ xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp”.

Bài và ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/noi-giao-duc-boi-dap-long-yeu-nuoc-786230