Nơi kết nối những tấm lòng nhân ái

Nhiều năm qua, các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Kiên Giang đã kết nối 'tấm lòng vàng', tổ chức khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bằng việc làm từ tâm, họ đã tiếp thêm động lực, giúp nhiều số phận bất hạnh thay đổi cuộc sống.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp Đoàn thiện nguyện Mercer On Mission (Hoa Kỳ) lắp chân giả và tay giả cho người khuyết tật, tháng 5/2024. Trong ảnh: Bác sĩ kiểm tra, điều chỉnh chân giả thích hợp nhất cho bệnh nhân.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang phối hợp Đoàn thiện nguyện Mercer On Mission (Hoa Kỳ) lắp chân giả và tay giả cho người khuyết tật, tháng 5/2024. Trong ảnh: Bác sĩ kiểm tra, điều chỉnh chân giả thích hợp nhất cho bệnh nhân.

Chung một tấm lòng, từ năm 2003, những con người giàu lòng trắc ẩn ở Kiên Giang đã hình thành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh, đã kết nối, giúp đỡ hàng nghìn lượt bệnh nhân. Hơn 20 năm trước, những người thiện nguyện ở Kiên Giang dự định đứng ra phối hợp tổ chức phẫu thuật cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc ấy không ít người lo lắng vì chi phí quá lớn. Vì sự sống còn, vì tương lai của con trẻ, đã có hơn 2.000 ca mổ tim thành công cả trong và ngoài nước. Quá trình thực hiện nhận được sự đồng hành và giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Nhi đồng, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh...

17 năm trước, cô bé Phan Thị Cẩm Trinh ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng chạy chữa. Sau khi được giúp đỡ phẫu thuật tim, cô bé xanh xao năm nào giờ đã có sức khỏe, liên tục là học sinh giỏi của lớp, của trường. Năm 2020, Trinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (Đại học Cần Thơ) và có việc làm ổn định. Giờ đây, Trinh đã được làm mẹ và có một gia đình nhỏ vui tươi, đầm ấm.

Trẻ em Kiên Giang được khám sàng lọc tim bẩm sinh.

Trẻ em Kiên Giang được khám sàng lọc tim bẩm sinh.

Cậu bé hiếu học người dân tộc Khmer Chiêm Hoàng Nhân ở xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hơn 15 năm trước tưởng chừng không thể thực hiện được ước mơ của cuộc đời vì bệnh tim bẩm sinh. Sau khi được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang giúp đỡ và phẫu thuật tim thành công, Nhân sống vui, sống khỏe cùng bạn bè và tiếp tục đến trường. Từ câu chuyện của cuộc đời mình, Chiêm Hoàng Nhân quyết tâm học thật giỏi để trở thành bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân nghèo như mình và hiện nay là bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên đại học.

Những ngày đầu tháng 6/2024, tổ chức VinaCapital Foundation phối hợp Bệnh viện Tim Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đến khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành và Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Qua đó, có 550 em có dấu hiệu mắc bệnh lý về tim mạch như khó thở, đau ngực, chán ăn được khám sàng lọc; có chín trường hợp được chỉ định phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật khoảng từ 100-300 triệu đồng/ca, trong đó có bảy trẻ được tổ chức này hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Riêng hai trường hợp hơn 18 tuổi, tổ chức VinaCapital Foundation và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang vận động nhà hảo tâm tài trợ chi phí…

Trong các tiêu chí đánh giá về bệnh tật, mù mắt được xem là mất sức lao động 100%. Người nghèo mù mắt càng khổ hơn và trở thành gánh nặng cho người thân. Mong ước của những người kém may mắn này là làm sao nhìn được cháu con, thấy được làng xóm, quê hương, dù chỉ một lần. Mơ ước ấy, có người hàng chục năm không thực hiện được và họ nghĩ rằng đó là điều không thể.

 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang vận động, phối hợp các bệnh viện chuyên khoa mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh khám mắt, phẩu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang vận động, phối hợp các bệnh viện chuyên khoa mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh khám mắt, phẩu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân.

Từ sự vận động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đã phối hợp các bệnh viện chuyên khoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang mổ mắt nhân đạo, giúp gần 51.200 người nghèo ở Kiên Giang và một số tỉnh, kể cả bà con ở Campuchia, tìm lại được ánh sáng cuộc đời.

Hội còn hỗ trợ cung cấp nước sạch, xây nhà tình thương, xây cầu, làm đường, xây trường học, hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật và xe đạp cho học sinh nghèo,… góp phần thay đổi bộ mặt các làng quê và số phận nhiều người; tiếp thêm sức mạnh cho người nghèo vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

“Đây là niềm vui, hạnh phúc của tất cả hội viên. Tới đây, chúng tôi tiếp tục kết nối với nhà hảo tâm đồng hành thực hiện các hoạt động ý nghĩa ấy nhiều hơn”, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang Lê Minh Khởi cho biết…

Ông Trịnh Quốc Hưng bán vé số nhưng ủng hộ 100.000 đồng/tháng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang.

Ông Trịnh Quốc Hưng bán vé số nhưng ủng hộ 100.000 đồng/tháng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang.

Là người bán vé số dạo trên chiếc xe lắc cũ kỹ, nhiều năm qua, ông Trịnh Quốc Hưng (53 tuổi) ở phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn sống lạc quan, được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu. Khi được nhà hảo tâm tặng gạo, ông Hưng liền chia sẻ lại cho những gia đình khó khăn hơn mình.

Mới đây, chúng tôi gặp ông Hưng ở khu vực phường Vĩnh Thanh Vân vào buổi trưa khi ông đang chăm sóc mẹ tại nhà trong một con hẻm nhỏ. Qua trò chuyện được biết, mỗi ngày ông Hưng bán vé số lãi khoảng 70.000 đồng để chi phí cho sinh hoạt và chăm sóc mẹ già. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng gần 15 năm qua, ông Hưng đều đặn ủng hộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang 100.000 đồng/tháng và làm cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ông Hưng chia sẻ: “Dù số tiền không lớn, nhưng nếu mỗi người góp một chút và nhiều người làm như vậy thì sẽ giúp được những người gặp khó khăn”.

Năm 15 tuổi, ông Trịnh Quốc Hưng bị xe chở hàng đâm vào chân. Vết thương hoại tử, buộc phải cưa mất một chân. Bất hạnh dồn dập khi sau đó ông bị tai biến khiến một cánh tay không thể cử động được. Từ một thanh niên khỏe mạnh, nhiều hoài bão bỗng chốc trở thành người bệnh tật, ông Hưng muốn buông xuôi... Thế nhưng, nhờ tình thương của mẹ và người thân cận kề chăm sóc, động viên, ông Hưng gượng dậy chiến đấu với số phận. Hiểu hoàn cảnh của ông Hưng, nhà hảo tâm tặng chiếc xe lắc để làm phương tiện mưu sinh. “Có xe, tôi đi bán vé số, hòa nhập với cộng đồng. Chiếc xe là đôi chân mới của tôi. Cũng nhờ nó, cuộc sống tôi ngày càng được cải thiện và ổn định. Việc đóng góp 100.000 đồng/tháng là tôi muốn trả ơn đời”, ông Hưng bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Nga ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất bị u xơ tử cung, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải cầm cố ruộng đất để lo chi phí điều trị. Được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang kết nối kinh phí phẫu thuật thành công, chị Nga đã khỏi bệnh. Kinh tế dần khấm khá, gia đình chị Nga đã hiến hơn 1.000 m2 đất thổ cư để làm điểm lẻ Trường tiểu học Bình Sơn 3. Chị Nga cùng chồng tích cực đóng góp xây cầu, làm đường, tặng hàng trăm phần quà cho bà con nghèo dịp Tết…

Có được những kết quả như vậy có sự đóng góp không nhỏ của ông Trần Lam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và là người sáng lập Hội. Hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đã kết nối hàng nghìn tấm lòng nhân ái từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đóng góp tiền, vật chất trị giá hơn 1.100 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo. Ngọn lửa nhân ái được thắp lên từ buổi ban đầu đã cháy sáng trong suốt hơn 20 năm qua.

Hiện tại Hội có một chủ tịch, ba phó chủ tịch, 25 hội cơ sở và 752 hội viên. Từ tháng 6/2016 đến nay, ông Trương Thắng Trận, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, kế nhiệm ông Trần Lam làm Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung khẳng định, hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang đã thực hiện xuất sắc vai trò là một “Nhịp cầu yêu thương”, kết nối tấm lòng nhân ái, trái tim thiện nguyện đến với người nghèo, bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua bệnh tật, vững tin với cuộc sống mới. Nhiều chương trình của Hội có sức lan tỏa, làm lay động con tim của biết bao người, từ đó nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay góp sức, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi mong mọi người với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” tiếp tục ủng hộ để Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang có nguồn lực thực hiện tốt hơn các chương trình đem lại ánh sáng cho người mù, nụ cười cho trẻ thơ, trái tim cho em. Ở Kiên Giang và nhiều nơi vẫn còn hàng nghìn người dân cần sự giúp đỡ, do vậy, hãy cùng nhau mang niềm tin, hy vọng đến bệnh nhân nghèo, kết nối yêu thương ngày càng rộng hơn…”, ông Nguyễn Lưu Trung nhắn nhủ.

QUỐC TRINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/noi-ket-noi-nhung-tam-long-nhan-ai-post822560.html