Nỗi khổ ai hay?

Sau quyết định kỷ luật 'treo còi' trọng tài Mai Xuân Hùng vì đưa ra nhiều quyết định sai lầm trong trận Sài Gòn FC thắng Nam Định 3-0 ở vòng đấu thứ 10 V-League 2020, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân biết: 'Vẫn chưa nguôi bức xúc vì Nam Định không chỉ chịu những quyết định bất lợi ở trận đấu gặp Sài Gòn FC, mà ở nhiều trận đấu trước đó nữa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả và quyết tâm trụ hạng của đội bóng'.

Ngay cả khi Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã lên tiếng xin lỗi vì "tiếng còi méo" của trọng tài, thì lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng Nam Định vẫn dọa bỏ giải.

Hẳn có người đang âm thầm xem đội bóng thành Nam có dám bỏ giải nhưng chả phải trước đây, Sài Gòn Xuân Thành và The Vissai Ninh Bình đã bỏ giải đó sao. Nam Định là đội bóng của tỉnh, không phải là đội bóng của cá nhân nào nhưng người xưa có câu “con giun xéo mãi cũng quằn”.

 Giám đốc kỹ thuật đội Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ khổ tâm vì những "tiếng còi méo" của trọng tài.Ảnh: MINH HOÀNG.

Giám đốc kỹ thuật đội Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ khổ tâm vì những "tiếng còi méo" của trọng tài.Ảnh: MINH HOÀNG.

Ở Nam Định, tiếng là Giám đốc kỹ thuật nhưng Nguyễn Văn Sỹ kỳ thực là huấn luyện viên (HLV); ông “đổi vai” chẳng qua vì năm nay không được tuổi, tránh "vận đen" cho đội nhà. Nhưng hình như Nguyễn Văn Sỹ “đổi vai”, Nam Định lại càng "đen". Mà sự "đen" này, có phần đến từ "tiếng còi méo" của trọng tài.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo Quân đội nhân dân, HLV Nguyễn Văn Sỹ, cho biết: “Trọng tài cố tình làm thế chúng tôi bỏ luôn, không cần thiết. Chơi mất công mất sức, mất tiền bạc của nhà tài trợ, rồi người hâm mộ bỏ tiền bạc đi các tỉnh xem đội đá. Xem để làm gì khi đội vẫn xuống hạng không phải do chuyên môn. Nếu vẫn tiếp diễn việc trọng tài bắt không chuẩn, chúng tôi dừng, không chơi nữa”.

Nam Định có đủ các lứa trẻ, từ U.11, U.13, U.15 cho tới U.17, U.19 và bóng đá thành Nam vẫn đang nỗ lực để duy trì mọi cấp độ giải đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ lên tiếng: “Chúng tôi đủ điều kiện và năng lực thì đá V-League, không đủ năng lực thì chúng tôi xuống nhưng chúng tôi cần sự công bằng để bóng đá Việt Nam phát triển và nhiều nhà tài trợ hướng đến tài trợ cho giải”.

Giám đốc điều hành CLB Nam Định, ông Trần Thái Toán cũng cho rằng: “Nếu nhận ra sai lầm để gửi lời xin lỗi thì chẳng có vấn đề gì cả. Ai cũng có lỗi lầm nhưng xin lỗi xong, mọi chuyện thế nào còn phải hậu xét. Trọng tài xin lỗi nhưng Nam Định có xin điểm được không?”.

Cầm quân ở Nam Định bấy lâu nay, HLV Nguyễn Văn Sỹ còn kiêm luôn chân tìm tài trợ cho đội nhà. Năm ngoái, cũng chính chiến lược gia này đã lăn lộn, gõ cửa các doanh nghiệp để kiếm về những gói tài trợ lớn cho đội. Nhiều doanh nghiệp là chỗ chiến hữu, nể cái tình với Nguyễn Văn Sỹ và tình yêu với đội bóng quê hương, đã đứng ra tài trợ cho Nam Định. Nhưng khi đội bóng bị trọng tài thổi ép, ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng thì những nhà tài trợ đôi khi cũng không hiểu hết chuyện. Họ chỉ biết Nam Định, đội bóng mình tài trợ đạt kết quả không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp. Ngay cả khi chủ doanh nghiệp thông cảm cho thầy trò nhà Văn Sỹ, thì cũng còn nhiều câu hỏi khác khó trả lời. Phải là những người trực tiếp cầm quân, trực tiếp đi xin tài trợ như Nguyễn Văn Sỹ mới thấu hiểu ngọn ngành câu chuyện. Xin tài trợ một lần đã khó, xin được những lần sau còn khó hơn.

Vấn đề của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ không chỉ là việc trọng tài thổi sai ảnh hưởng đến kết quả của một vài trận đấu, của mùa giải. Lỡ Nam Định xuống hạng vì những "tiếng còi méo", ai sẽ chịu trách nhiệm?

NGUYỄN THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/noi-kho-ai-hay-627857