Nỗi khổ của người dân trong cuộc chiến giữa Israel và Liban

Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã leo thang nguy hiểm sau vụ việc hàng trăm máy nhắn tin và bộ đàm của thành viên Hezbollah phát nổ trên khắp Liban vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại chiến tranh lan rộng tại khu vực.

Hôm nay (23/9), quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào quốc gia láng giềng. Bộ Y tế Liban cho biết đã có ít nhất 182 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ nhỏ và nhân viên y tế, cùng hơn 700 người bị thương ở miền Nam nước này. Đây là cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra, khi phong trào ở Liban bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket để bày tỏ sự ủng hộ đối với Hamas ở Gaza sau ngày 7/10/2023.

Các tên lửa của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào vùng ngoại ô của thành phố Haifa, phía Bắc Israel. Mặc dù không ghi nhận thương vong đáng kể, nhiều tòa nhà dân cư ở Kiryat Bialik đã bị phá hủy. Hàng nghìn dân thường buộc phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn.

Khi rời nhà giữa tiếng súng, ông già người Liban Mohammed Raslan chỉ mang theo vài bộ quần áo: “Lúc đó, tôi nghĩ xung đột sẽ lắng xuống trong một hoặc hai tuần, và nó sẽ không kéo dài quá một tháng". Điều ông Raslan không ngờ tới là gần một năm sau, mong muốn được trở về quê hương của ông vẫn khó có thể thực hiện.

Ông Mohammed Raslan trả lời phỏng vấn tại Beirut, Liban; Nguồn:\Tân Hoa Xã

Ông Mohammed Raslan trả lời phỏng vấn tại Beirut, Liban; Nguồn:\Tân Hoa Xã

Sau khi vòng xung đột Palestine-Israel mới nổ ra vào tháng 10 năm 2023, chiến tranh nhanh chóng lan sang Liban. Để hỗ trợ Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas), Hezbollah ở Liban thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel trả đũa bằng các cuộc không kích và pháo kích ở miền Nam Liban. Xung đột giữa hai bên ở khu vực biên giới vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Trong khói lửa chiến tranh, mạng người như cây cỏ. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái, hơn 110.000 thường dân Liban đã phải di tản. Họ chạy trốn khỏi khu vực biên giới phía nam, nơi giao tranh ác liệt nhất và trú ẩn ở các thành phố tương đối an toàn như Tyre, Sidon, Beirut và Núi Liban.

Ông Raslan, 69 tuổi đến từ thị trấn nhỏ biên giới Liban-Israel, kiếm sống bằng cách quản lý một siêu thị nhỏ và bán cà phê. Vài ngày sau khi xung đột nổ ra, mảnh đạn rơi gần siêu thị của ông, người từng trải qua nội chiến Liban và xung đột Liban-Israel năm 2006 lúc đó tin rằng xung đột sẽ sớm kết thúc nên vội vàng mang theo vài bộ quần áo chạy tới gia đình con gái ở thủ đô Beirut lánh nạn.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tấn công ngoại ô phía nam thủ đô Liban ngày 20/9. Nguồn:Tân Hoa Xã

Giờ đây, số tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt, ông Raslan hầu như không thể tiếp tục trang trải cuộc sống và nỗi khao khát về nhà của ông ngày càng tăng lên. "Tôi biết được thông tin từ những người lính của chính phủ ở quê hương rằng hầu hết thực phẩm trong siêu thị của tôi đều bị thối, kính trong nhà tôi bị vỡ. May mắn thay, ngôi nhà vẫn còn ở đó", nói đến đây, ông Raslan không giấu được vẻ buồn bã.

Gia đình Sameh Abu Ali trú ẩn ở Tyre cũng có trải nghiệm tương tự. Sau khi rời nhà vào đầu tháng 12 năm ngoái, họ đến Tyre trước, vào tháng 7 năm nay, sau khi tình hình giữa Liban và Israel leo thang, họ chạy trốn lên núi. Mới đây, họ quay trở lại Tyre với tâm trạng lo lắng chờ đợi chiến tranh kết thúc. Nhà của họ bị chiến tranh tàn phá, gia đình không biết khi nào mới được trở về quê hương chứ đừng nói đến việc xây dựng lại tổ ấm.

Cuộc xung đột đã khiến nhiều người dân Liban phải di dời và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn đã nghèo nàn của quốc gia này. Tại Beirut, nhiều người được phỏng vấn bất lực và phẫn nộ cho rằng “Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi” trước cuộc xung đột kéo dài này, đồng thời bày tỏ sự cay đắng vô tận khi nói đến sinh kế cho gia đình và cá nhân mình.

Một tòa nhà đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel vào Nabatiya, Liban, ngày 17/8; Nguồn:Tân Hoa Xã

Một tòa nhà đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel vào Nabatiya, Liban, ngày 17/8; Nguồn:Tân Hoa Xã

Tài xế taxi 67 tuổi Ilyas Bishara nói “Tại sao tôi vẫn phải làm việc để kiếm sống ở tuổi già?”. Lúc đầu, con trai ông, người làm việc cho một hãng hàng không, có thể giúp ông được một chút, nhưng xung đột đã xảy ra và kéo dài cho đến ngày nay, các chuyến bay đến và đi Beirut của công ty hàng không đã bị cắt giảm hoặc trực tiếp bị đình chỉ. "Thu nhập của con trai tôi liên tục giảm, cộng với lạm phát, giờ nó còn không thể tự lo cho mình", ông Ilyas Bishara kể.

Bị ảnh hưởng bởi xung đột, lượng khách du lịch nước ngoài đến Liban trong mùa du lịch cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay giảm mạnh. Người Liban ở nước ngoài thường trở về trong dịp hè cũng hủy bỏ hoặc rút ngắn các chuyến đi vì lo ngại chiến tranh. Ngành du lịch chiếm khoảng 30% GDP của quốc gia này phải hứng chịu một đòn nặng nề. Tài xế taxi Bishara cho biết thu nhập của mình rất ít và cực kỳ không ổn định.

Hamza, người đã bước sang tuổi trung niên, đang lo lắng về tình hình xung đột leo thang và giá cả tăng cao. Ông nói rằng học phí trung học của con gái nhỏ đã tăng gấp đôi, và học phí đại học của con gái lớn đã tăng 2/3. Hiện ông, vợ và con trai của ông đang làm việc bên ngoài để kiếm sống, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Ông Mohammed Raslan trả lời phỏng vấn tại thủ đô Liban ngày 1/9. Nguồn: Tân Hoa xã

Ông Mohammed Raslan trả lời phỏng vấn tại thủ đô Liban ngày 1/9. Nguồn: Tân Hoa xã

Tại Liban, không ai có thể thoát khỏi tác động to lớn của cuộc xung đột. Người dân hy vọng xung đột sẽ sớm kết thúc và hòa bình sẽ sớm đến. Trên đường phố Beirut, khắp nơi có thể thấy những khẩu hiệu phản chiến: "Đủ rồi, chúng tôi quá mệt mỏi rồi – Liban không muốn chiến tranh", kèm theo những bức ảnh về những người phải di dời thực sự gây sốc.

Hồng Hạnh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/noi-kho-cua-nguoi-dan-trong-cuoc-chien-giua-israel-va-liban-267696.htm