Nỗi khổ đi đứng vào mùa cưới ở Ma Lâm

Thời điểm này đã vào mùa cưới. Nếu ở thành thị, các khách sạn, nhà hàng có kinh doanh tiệc cưới đã dày lịch lên từng ngày thì ở các vùng nông thôn, thị tứ trong tỉnh vẫn còn tình cảnh những đám cưới bất ngờ xuất hiện giữa đường, gây khó khăn cho người đi lại. Thị trấn Ma Lâm của huyện Hàm Thuận Bắc là một ví dụ. Sáng thứ bảy rồi, một đám cưới diễn ra trên đường Lê Quý Đôn, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma lâm, khiến ai chứng kiến cũng bức xúc. Chuyện là sáng sớm hôm ấy, trướcnhàvăn hóa khu phố Lâm Hòa xuất hiện rạp đám cưới chiếm khoảng 80% diện tích lòng đường khiến chiếc xe đưa đón công nhân cho KCN Hàm Kiệm (Hàm Thuận Nam) thường ngày vẫn chạy qua lại đây không thể qua được. Tài xế đành phải quay đầu tìm hướng đi khác, đồng thời gọi điện cho các công nhân đi bộ tới điểm gần nhất có thể để lên xe. Cuộc sắp xếp chật vật ấy trong tình cảnh phải đến công ty đúng giờ, khiến ai cũng rối lên, cáu gắt, nhất là chuyện lại diễn ra trước nhà văn hóa. Nhìn cách dựng rạp cưới trên, ai cũng hình dung, khu phố này cho thuê khuôn viên lẫn cơ sở vật chất của nhà văn hóa cho đám cưới ấy diễn ra. Nhưng không lẽ con đường phía trước cũng được đơn vị này cho thuê luôn?

Nỗi khổ đi đứng vào mùa cưới ở M

Trước đó, ở thị trấn này cũng xuất hiện những đám cưới trên đường không chỉ gây trở ngại cho người qua lại, mà còn gây khó chịu cho ngay cả người đi dự đám cưới. Dù có rạp cưới di động che nhưng vì nằm trên đường lại ở vùng dân cư mới, chỗ này, nơi kia đang thi công dở dang nên không thể chắn được những cơn gió bụi bất thình lình ập đến, phủ lên đồ ăn, thức uống lẫn quần áo, tóc tai. Thêm nữa, ăn cưới thì phải uống mà chỗ tiểu tiện trở ngại nên không ít khách mời lúng túng. Vì thế, sau đám cưới có bao nhiêu câu chuyện bi hài… Có câu “Không ai trách đám ma, không ai chê đám cưới” nhưng trong những tình huống trên thì không thể không chê trách, chỉ vì chủ nhân những đám cưới này tính toán quá, thành ra coi thường những khách mời của gia đình. Đồng thời qua đó cũng gián tiếp coi thường sự kiện trọng đại của bản thân, của con cháu mình, khi chi phí cho kiểu tổ chức không tốn tiền mặt bằng trên so với các nhà hàng tiệc cưới nằm trên cùng địa bàn (có sức chứa từ vài trăm đến 1.000 khách), chỉ chênh nhau 20.000 – 30.000 đồng/người. Điều đáng nói, không chỉ thể hiện nhận thức kém, không văn minh mà còn vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ - CP có hiệu lực từ 1/1/2020, khi có hành vi dựng rạp cưới trên đường. Theo đó phải chịu mức phạt từ 2 – 3 triệu đồng đối với cá nhân và 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức và phải dỡ rạp ngay sau đó…

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, ủy ban có tuyên truyền nội dung này xuống các khu phố, có đi kiểm tra tình hình lấn chiếm lòng, lề đường. Nhưng vì tập quán người dân thích tổ chức đám cưới tại nhà, thích ít tốn kém nên thời gian qua có một số đám cưới diễn ra trên đường vào thứ bảy, chủ nhật. Do ngày nghỉ nên lực lượng kiểm tra của thị trấn không quản lý xuể và đám cưới chỉ diễn ra trong 1 ngày, có đám chỉ 1 buổi, chóng vánh hơn chỉ vài tiếng đồng hồ vào ban đêm nên khi chính quyền biết thì tiệc cũng tan. Sắp tới, thị trấn sẽ tăng cường tuyên truyền Nghị định 100 cũng như kiểm tra, kiểm soát nhiều hơn để khắc phục tình trạng trên.

Tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

- Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

- Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5 m2 làm nơi trông, giữ xe.

- Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

HẢo Chi

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/ban-doc/noi-kho-di-dung-vao-mua-cuoi-o-ma-lam-133524.html