Nối liền vòng tròn âm nhạc màu xanh

Dàn hợp xướng Gió Xanh với sự tham dự của 200 thành viên ở đủ mọi lứa tuổi sẽ có các buổi trình diễn vào tháng 8 và tháng 11 tới tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long.

Dàn hợp xướng Gió Xanh trình diễn.

Dàn hợp xướng Gió Xanh trình diễn.

Hình thành từ tháng 9/2019 từ ý tưởng kết nối mọi người bằng âm nhạc của chỉ huy trưởng Nguyễn Hải Yến, vượt qua rất nhiều khó khăn, dàn hợp xướng Gió Xanh đến nay đã thu hút được hàng trăm thành viên, đem âm nhạc đến cho rất nhiều người, đặc biệt là các cơ sở bảo trợ xã hội.

Chỉ huy trưởng Nguyễn Hải Yến chia sẻ, cái tên Gió Xanh cũng rất giống âm nhạc, không hiện hữu cụ thể, nhưng khi xuất hiện thì ai cũng biết, nhận ra và có tác động ngay lập tức. Màu xanh trong tên dàn hợp xướng có nghĩa là màu xanh cây lá, màu xanh của Trái đất, của lối sống xanh, của sự trong lành.

Từ năm 2019, dàn hợp xướng được tập hợp, dành cho những người đam mê âm nhạc, chủ yếu là trẻ em. Tham gia dàn hợp xướng, thậm chí còn không nhất thiết phải biết nhạc. Chị Nguyễn Hải Yến kể lại, ban đầu mới thành lập, trong toàn bộ dàn hợp xướng, chỉ duy nhất nhạc trưởng và người chơi piano là có học nhạc.

Gió Xanh là một dàn hợp xướng hạnh phúc. Và chúng tôi mong muốn được lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến tất cả mọi người.

Nguyễn Hải Yến, chỉ huy dàn hợp xướng

Nhưng dàn hợp xướng cũng đã hình thành, phá vỡ những định kiến, thắc mắc của nhiều người về sự hấp dẫn hay mức độ khó của hợp xướng, đưa âm nhạc thành niềm vui của nhiều người, và dùng âm nhạc để kết nối những trái tim. Hiện nay, Gió Xanh có hơn 200 thành viên, từ 6 đến 85 tuổi, tập hát cùng nhau mỗi cuối tuần tại Hà Nội. Các thành viên tự bỏ tiền ra đóng phí để có kinh phí cho các hoạt động của dàn hợp xướng.

Trong hơn 3 năm kể từ khi thành lập, Gió Xanh đã thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao cũng như các sự kiện vì cộng đồng. Hoạt động quan trọng nhất của Gió Xanh là tổ chức hòa nhạc hợp xướng thường niên.

Năm 2020, Hợp xướng Gió Xanh đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên mang tên “Giáng sinh Xanh”với 700 khán giả, trong đó 164 em là khách mời đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội; buổi hòa nhạc lần thứ hai, Hộ chiếu Xanh 2022, diễn ra 2 đêm tại Hà Nội và 1 đêm tại Hạ Long với gần 2000 khán giả trong đó khách mời đặc biệt là 500 em đến từ nhiều cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Sức lan tỏa của Gió Xanh mạnh mẽ đến mức nhiều thành viên ban đầu chỉ tham gia cho vui, sau này đã đi học nhạc, rồi trở về dạy nhạc cho trẻ em ở một số trung tâm bảo trợ xã hội.

“Vòng tròn màu xanh” là ý tưởng mới nhất của dàn hợp xướng, với mong muốn kết nối, lan tỏa niềm hạnh phúc bằng âm nhạc đến với mọi người. “Gió Xanh là một dàn hợp xướng hạnh phúc. Và chúng tôi mong muốn được lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến tất cả mọi người” – đó là tinh thần mà bất cứ ai tiếp xúc với Gió Xanh cũng có thể cảm nhận được. Và chính tinh thần “lan tỏa hạnh phúc” ấy đã đưa Gió Xanh bay ngày càng cao hơn, xa hơn, đúng như slogan của Gió: “Blow far and wide”" – chị Nguyễn Hải Yến nói.

Chương trình “Vòng tròn màu xanh” năm nay sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 12/8, tại Hà Nội vào ngày 4/11 và tại Hạ Long vào ngày 11/11. Các ca khúc được trình diễn trong ba đêm diễn này phần lớn được lựa chọn từ các ca khúc nhạc phim hoạt hình, vốn được nhiều người biết đến và yêu mến, và các bài hát dân gian Việt Nam.

Dàn hợp xướng với thành viên ở mọi lứa tuổi.

Dàn hợp xướng với thành viên ở mọi lứa tuổi.

Chia sẻ về “Vòng tròn màu xanh”, nhạc trưởng Nguyễn Hải Yến nói: “Khi còn là sinh viên Nhạc viện, thỉnh thoảng chúng tôi được các thầy cho vé đi xem các buổi hòa nhạc của những nghệ sĩ nước ngoài đến biểu diễn. Khi đó, chúng tôi như được sống ở một thế giới khác, một thế giới thật đẹp đẽ, nơi chúng tôi đắm chìm vào âm nhạc và để cho trí tưởng tượng của mình tự do bay bổng. Tôi cho rằng đó là những khoảng thời gian chúng tôi thực sự được “hưởng thụ” những di sản quý giá của nhân loại, được cảm nhận giá trị của âm nhạc và nuôi dưỡng những xúc cảm đẹp cho tâm hồn”.

Đó cũng chính là động lực để Nguyễn Hải Yến cùng các bạn tiếp tục học hỏi, trau dồi để đến lượt mình có thể mang âm nhạc đến với nhiều người, để nhiều người hơn nữa được hưởng thụ và cảm nhận những giá trị tuyệt vời đó.

Với Nguyễn Hải Yến, chị hình dung đó là một vòng tròn “Hưởng thụ - cảm nhận - học hỏi - cống hiến” – vòng tròn của cuộc đời mỗi con người.

“Trên hành trình cùng với Gió Xanh, tôi đã chứng kiến sự chữa lành kỳ diệu của âm nhạc hợp xướng. Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ riêng việc được hát cùng nhau mỗi tuần thôi, lại có thể “cứu rỗi” tâm hồn ai đó, nhưng điều đó đã xảy ra. Và tôi càng tin vào con đường làm âm nhạc hướng tới cộng đồng của mình, tin vào sứ mệnh của Gió Xanh, đó là tiếp tục mở rộng vòng tròn màu xanh tới mọi người, lan tỏa tình yêu cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc tới bất cứ nơi nào cần đến…”, nữ nhạc trưởng chia sẻ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/noi-lien-vong-tron-am-nhac-mau-xanh-post761133.html