Nỗi lo bên cổng trường

Chiều 6-2, chị Hạnh (ở xã Dân Hòa) đứng đợi con trước cổng Trường Tiểu học Dân Hòa - đoạn đường gần ngã tư Vác nườm nượp người xe, mắt không rời dòng xe tải gầm rú chạy qua.

- Ngày nào cũng như ngày nào, xe to chạy sát học sinh, nhìn mà thót tim. Đường hẹp, trẻ con thì chẳng để tâm nhiều. Cơ quan chức năng đã cấm xe quá tải chạy trên trục đường này, thế mà họ vẫn đi ầm ầm - chị Hạnh thở dài.

Bác Lợi đứng ngay bên cạnh tiếp lời:

- Đêm cũng như ngày, xe chạy rung cả nhà. Sang đường, người lớn còn sợ huống chi các cháu nhỏ, cô ạ!

Đúng lúc ấy, tiếng trống tan trường rộn tiếng, bọn trẻ ùa ra cổng trường. Một nhóm mấy học sinh rụt rè chờ mãi mới dám len qua dòng xe nườm nượp đang lưu thông trên đoạn đường trước mặt. Cậu bé tên Minh, học lớp 6, nói nhỏ:

- Hôm nào, chúng cháu cũng phải đợi xe hết mới dám qua. Có hôm suýt muộn học!

Điều khiến người dân xã Dân Hòa băn khoăn là tuyến đường này đi qua trụ sở UBND xã và nơi làm việc của lực lượng chức năng phụ trách giao thông, nhưng xe quá tải vẫn xuất hiện thường xuyên.

Chứng kiến câu chuyện nhỏ bên cổng trường, Người Xây Dựng mong muốn lực lượng chức năng xã Dân Hòa tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên. Chỉ khi mỗi lái xe biết tuân thủ luật giao thông, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý vi phạm và mỗi người dân cùng lên tiếng vì an toàn chung, con đường đến trường của các em học sinh mới thực sự an toàn, bình yên.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-lo-ben-cong-truong-733006.html