Nỗi lo sản phẩm bảo vệ sức khỏe... giả

- Chào buổi sáng nhen Tư!

- Ủa, có sự vụ gì mới nữa à Năm? Cứ hễ mới sáng sớm mà ông qua nhà tôi là biết có chuyện hệ trọng rồi.

- Ừ, ông nói đúng. Tin tức thời sự nóng hổi luôn. Tôi đọc báo thấy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược và đông dược giả quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

- Úi trời, lại hàng giả! Rồi cụ thể ra sao, ông kể xem.

- Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh. Công an đã thu giữ 21 loại sản phẩm với hàng chục nghìn hộp, trong đó có 4 loại giả thuốc tân dược, còn lại là 39.323 hộp của 17 loại sản phẩm giả là thuốc đông dược, có nhãn ghi mục đích sử dụng như thuốc chữa bệnh. Mà thuốc đông y giả chữa các bệnh về xương khớp chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, còn nhóm thuốc tây y giả thì không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì. Các đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc giả đã mua nguyên liệu là các loại tinh bột, chất kết dính, phụ gia trong y dược, than tre, chất tạo màu… để tự pha trộn, đóng gói thành thuốc chữa bệnh xương khớp, thuốc bổ.

- Thật khủng khiếp, số lượng thuốc này mà người bệnh uống vào thì tiền mất tật mang luôn.

- Thế mới đáng lo Tư à! Nhưng tôi nghe nói, số lượng thuốc này không lọt được vào các bệnh viện công lập vì không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng, bán lẻ...

- Vậy còn bệnh viện tư thì sao, có bị lọt vào không?

- Không biết, tôi chưa nghe ngóng được thông tin, báo chí cũng không thấy nói.

- Tôi nghe mà cứ lo sợ, không biết thuốc giả này cung cấp mạng lưới rộng đến đâu, người dân mà uống phải thì khổ thân, bệnh không khỏi mà còn sợ chồng thêm bệnh mới.

- Đáng lo nhất là những người có bệnh mãn tính về xương khớp Tư à! Cứ cả tin mà mua thuốc điều trị, thuốc bổ dưỡng nhầm phải thuốc giả thì càng mau đi...

- Thuốc giả mà trà trộn với thuốc thật bán ra thị trường thì có được kê toa, có mua theo đơn cũng bị dính như thường thôi Năm ơi.

- Đúng là xã hội bây giờ sợ thật, chỉ vì món lợi nhuận, có người nhẫn tâm làm ăn thất đức, coi sức khỏe con người không ra gì nữa? Tôi nghe từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong buôn bán thuốc giả này khoảng 200 tỷ đồng. Kinh khủng thật!

- Nói tới sức khỏe, tôi lại nhớ cái vụ mới cách đây hơn một tuần, Công an cũng đã triệt phá đường dây sản xuất sữa giả với số lượng đặc biệt lớn, địa bàn tiêu thụ rộng. Qua kiểm tra phát hiện đến 573 nhãn hàng sữa bột bị làm giả. Từ 2 doanh nghiệp ban đầu, các đối tượng đã thành lập thêm 9 công ty để sản xuất, phân phối sữa bột giả. Đường dây sản xuất sữa giả này cũng có hệ sinh thái phủ cả nước. Doanh thu gần 500 tỷ đồng.

- Vụ này tôi cũng có nghe, các sản phẩm giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai...

- Toàn những người "yếu thế", đang cần được xã hội quan tâm, chăm sóc mà rơi vào hoàn trớ trêu... Mấy vụ này cần phải xử thật nặng, khung hình phạt cao nhất thì xã hội mới yên ổn được.

- Tôi thấy ở nước láng giềng, trước đây có vụ sữa nhiễm khuẩn, sữa giả gì đó mà nhiều đối tượng vướng vòng lao lý, một số đối tượng phải nhận mức hình phạt cao nhất đó.

- Nói thì hơi quá, nhưng việc gì cũng có quy định pháp luật chi phối cả. Tôi hy vọng, các đối tượng nói trên phải được đưa ra xử lý, chấp hành đúng khung hình phạt để còn giáo dục, răn đe cho xã hội.

- Nhất ông, tôi đồng tình với ý kiến của Tư!

ĐẠI HẢI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202504/noilo-san-pham-bao-ve-suc-khoe-gia-6e649e6/