Nỗi lòng cha mẹ mùa thi

Phụ huynh dậy từ 4h30 sáng để gói xôi rồi cùng con đội mưa đến trường với niềm tin con đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chị Đào Thị Hồng Phương (TP Bắc Giang) động viên con trước giờ thi.

Chị Đào Thị Hồng Phương (TP Bắc Giang) động viên con trước giờ thi.

Ngồi gốc cây đợi con thi

Dưới bóng cây mát trước cổng trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), chị Thân Thị Lai ôm chiếc mũ bảo hiểm và chiếc bao lô nhìn qua khe hàng rào chắn hướng về phía khu vực thi chờ tin vui của con.

Chị Lai cho biết, con thi tốt nghiệp lo lắng một thì bố mẹ lo mười. "12 năm ăn học, bố mẹ nào chả mong con mình bằng bạn bằng bè. Nhà mình ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên nên tôi dậy từ 4h30 để gói xôi và chuẩn bị ít đồ rồi chở con đến trường thi...", chị Lai tâm sự.

Theo chị Lai, hai mẹ con vừa ra khỏi cổng nhà thì trời mưa như trút nước. "Mặc vội áo mưa hai mẹ con bì bõm tới đây. Biết con học vất vả, gia đình lại khó khăn nên trên đường đi tôi chỉ động viên con không sao trời mưa lại tạnh. Đứng như vậy, đi được khoảng 4 đến 5 cây số thì trời tạnh mưa thật...", chị Lai nhớ lại.

Chị Thân Thị Lai ngồi đợi con gần khu vực cổng trường thi.

Chị Thân Thị Lai ngồi đợi con gần khu vực cổng trường thi.

Nhà cách xa điểm thi trường THPT Chuyên Bắc Giang đến 25km, chị Lai cho biết sẽ đồng hành đưa đón hết những ngày thi với mong muốn con sẽ đạt được nguyện vọng. "Sau cơn mưa trời lại sáng, mẹ con đi như thế này cũng là cái may. Trời cũng tạnh ráo rồi con đến điểm thi thì ăn tạm nắm xôi và tự tin và bình tĩnh làm bài thi...", cô Lai nhớ lại khi động viên con.

Vị phụ huynh cũng cho biết, vì dậy sớm và lo quá quên chuẩn bị đồ ăn cho con mà chỉ chuẩn bị nắm xôi ấm từ tối. Dù vất vả nhưng cố gắng cho con đủ sức khỏe, tự tin làm bài tốt để đáp lại mong đợi của gia đình, thầy cô, nhà trường và bản thân.

Cũng ngóng con ở cổng trường THPT Chuyên Bắc Giang, chị Đào Thị Hồng Phương (TP Bắc Giang) cho biết, dù nhà gần vẫn xin nghỉ việc để được đưa đón và đồng hành cùng con trong suốt kỳ thi.

"Sáng dậy từ 5h ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ giấy tờ cùng con đến trường thi. Để con có tâm lý thoải mái tôi chuẩn bị xôi đỗ và một số món đồ có màu đỏ để con mang theo tâm thế may mắn tự tin đi thi...", chị Hồng Phương nói.

Dù bận công việc chị Phương cùng nhiều phụ huynh ở điểm thi trường THPT Chuyên Bắc Giang cũng cho biết, cố gắng hoàn thành tốt công việc để kịp đưa đón được con trong kỳ thi.

"Kết thúc từng môn thi mong con ra cổng trường với trong tâm trạng vui vẻ thoải mái tự tin khi làm tốt bài thi. Tối qua tôi chỉ nói chuyện và động viên chúc con tự tin thoải mái tự tin, không phải thức khuya quá để đảm bảo sức khỏe...", chị Phương tâm sự.

Thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Lý, Trưởng điểm thi trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, điểm thi có 783 thí sinh làm thủ tục dự thi với 34 phòng thi và 2 phòng thi dự phòng cùng 8 phòng chờ thi. Trong đó, có 346 học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang, 135 học sinh trường PTDT Nội trú tỉnh và 230 học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp.

Như người mẹ thứ hai

Còn cô Dương Mai Loan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12C trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Giang cho biết, thầy cô nhà trường như những cha mẹ thứ hai của học trò, các em nhà xa và ở nội trú lại trường. "Với vai trò như người mẹ, tôi cùng thầy cô đưa đón các em đi thi. Đây là những hành động chuẩn bị tâm thế cho các em làm bài tốt nhất...", cô Loan bày tỏ.

Dương Mai Loan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12C trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Giang động viên học sinh nhà trường dự thi.

Dương Mai Loan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12C trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Giang động viên học sinh nhà trường dự thi.

Cô Loan cũng bày tỏ cảm giác hồi hộp, vì học sinh nhà trường cũng như con trong gia đình. "Đây cũng như đưa con mình đi thi trong lòng ai cũng mong các con có sức khỏe, tâm lý tốt nhất để làm bài thi tốt"

Còn tại điểm thi trường THPT Lục Nam (Bắc Giang), ông Đào Văn Táu - phụ huynh học sinh Đào Văn Minh lớp 12A3 trường THPT Lục Nam cho biết, dù trời mưa nhưng gia đình đã chủ động với thời tiết đưa con đến điểm thi từ rất sớm để không ảnh hưởng đến tâm lý của con.

Ông Đào Văn Táu - phụ huynh học sinh Đào Văn Minh lớp 12A3 trường THPT Lục Nam.

Ông Đào Văn Táu - phụ huynh học sinh Đào Văn Minh lớp 12A3 trường THPT Lục Nam.

"Tôi dậy từ 4h30 sáng chuẩn bị cho con đi thi. Làm bố làm mẹ ai chả mong con thi đạt điểm cao, vì vậy mình dừng lại tất cả công việc dồn tổng lực cho con đi thi. Tôi cũng tạm nghỉ hàng quán ăn để đưa đón con đi thi...", ông Táu nói.

Thầy Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Giang, Trưởng điểm thi trường THPT Lục Nam cho biết, điểm thi có 39 phòng thi với 931 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 589 thí sinh THPT, GDTX 291 thí sinh, 51 thí sinh tự do.

Sáng 28/6, cùng với cả nước, thí sinh Bắc Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với môn thi Ngữ văn. Môn Ngữ văn là một trong ba môn thi bắt buộc nên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông với 20.918 em dự thi.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/noi-long-cha-me-mua-thi-post644745.html