Nỗi lòng phụ huynh trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội
Trong sáng nay, gần 103.000 thí sinh Hà Nội hoàn tất thủ tục dự thi lớp 10 công lập 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai là lần đầu tiên áp dụng Chương trình GDPT 2018, đi cùng với nhiều đổi mới và không ít lo lắng cho cả học sinh lẫn phụ huynh.
Theo thông tin mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc buổi làm thủ tục sáng nay, toàn thành phố ghi nhận 102.365 thí sinh có mặt, vắng 495 thí sinh. Đáng chú ý, có 11 thí sinh cần hỗ trợ y tế hoặc đặc biệt trong quá trình làm bài thi do vấn đề sức khỏe.
Song hành cùng các sĩ tử, đông đảo bậc phụ huynh cũng hiện diện tại các điểm thi để động viên khích lệ con. Dù đã chuẩn bị tinh thần và vật chất kỹ lưỡng, nhưng trong lúc chờ con vào phòng làm thủ tục dự thi, không ít người vẫn không khỏi bồn chồn.
Nỗi lo "kép" từ sức khỏe đến Chương trình mới
Chia sẻ với phóng viên, chị Bùi Thị Thảo, có con dự thi tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Trung, không giấu nổi sự hồi hộp: "Đêm qua tôi lo lắng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Sáng nay dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn, kiểm tra lại giấy tờ cho con. Dù biết con đã học hành rất chăm chỉ, nhưng cảm giác hồi hộp này không thể nào dứt được. Đây là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên gia đình rất lo lắng, không biết đề thi khó dễ thế nào, liệu con có đỗ được trường THPT mong muốn hay không".

Những ánh mắt dõi theo của phụ huynh tại cổng trường thi lớp 10 năm 2025 ở Hà Nội.
Những lo lắng của phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc con có quên giấy tờ hay những quy định mới của kỳ thi. Sâu xa hơn, đó là sự quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con. "Cháu nhà tôi mấy hôm nay có vẻ hơi mệt vì học khuya. Tôi chỉ sợ con không giữ được sức khỏe tốt nhất khi vào phòng thi trong ngày mai", anh Trần Đức Hùng - một phụ huynh khác bày tỏ sự lo lắng.
Anh Hùng chia sẻ thêm: "Với Chương trình mới, cách học và cách ra đề có thể khác, nên tôi cũng lo liệu con có kịp thích nghi và làm bài tốt được không". Áp lực thi cử không chỉ đè nặng lên vai thí sinh mà còn lan tỏa sang cả gia đình, khiến không ít bậc cha mẹ phải trăn trở tìm cách cân bằng giữa việc đốc thúc học tập và đảm bảo con có đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.
Chị Phương Duyên, trong khi chờ con tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng tâm sự: "Năm đầu tiên thi Chương trình mới nên mọi thứ đều mới mẻ, tôi lo con áp lực rồi không phát huy hết khả năng. Cứ nghĩ đến cảnh con trượt là tôi lại thấy thương con vô cùng. Nhưng mình cũng phải động viên con cố gắng hết sức, còn kết quả thì còn tùy duyên nữa".
Áp lực thành tích và những thay đổi khó lường
Một mối bận tâm lớn khác chính là áp lực thành tích. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt để giành một suất vào các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội, việc con đỗ vào một trường cấp 3 danh tiếng là mong muốn chính đáng của hầu hết các gia đình. Điều này vô hình trung tạo ra một gánh nặng tâm lý cho cả con cái và cha mẹ. "Nhìn bạn bè con ai cũng học giỏi, tôi cũng lo nếu con không đạt được kết quả như kỳ vọng thì sẽ buồn và thất vọng", chị Trịnh Thu Hà nói trong một thoáng thở dài. Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng, đôi khi chính sự kỳ vọng của bản thân lại trở thành áp lực không nhỏ đối với con.
Thêm vào đó, những thay đổi trong phương thức tuyển sinh của một số trường đại học gần đây, như việc một số trường đột ngột bỏ xét tuyển tổ hợp C00, cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tâm lý đến các bậc phụ huynh và thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba. Dù là kỳ thi đại học, nhưng đây là tín hiệu về sự dịch chuyển trong tư duy tuyển sinh, khiến phụ huynh càng thêm trăn trở về việc liệu con mình có kịp thích ứng với những thay đổi và làm thế nào để đảm bảo con có lợi thế tốt nhất cho tương lai.

Phụ huynh Hà Nội túc trực bên ngoài cổng trường thi lớp 10 năm 2025, san sẻ nỗi lo cùng các sĩ tử.
Anh Nguyễn Đức Minh, một phụ huynh có con trai cũng sẽ bước vào cuộc thi đầy cam go ngày mai, chia sẻ: "Tôi không muốn con thấy mình quá căng thẳng. Tôi chỉ muốn con biết rằng, dù kết quả thế nào, con vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình".