Nỗi lòng tiểu thương chợ Vinh

Đợt ngập lụt lịch sử ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vào trung tuần tháng 10 vừa qua đã khiến nhiều tiểu thương khóc ròng vì mất trắng toàn bộ hàng hóa bị hư hỏng. Hiện nay, nước tại khu vực chợ Vinh đã rút hẳn nhưng hậu quả của đợt ngập lụt để lại cảnh ngổn ngang, rác thải chất thành đống ven đường, trước ki-ốt bán hàng (xem ảnh). Các lực lượng đang giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh chợ.

Bà Nguyễn Thị Hường chủ một ki-ốt nông sản ở chợ Vinh đang dọn hàng cho biết: “Hầu hết các sạp hàng bị ngập trắng. Mấy chục năm buôn bán ở chợ Vinh, lần đầu tiên tôi chứng kiến nước ngập cao như vậy. Lạc, gạo, đậu tương... của gia đình bị ngâm nước coi như mất trắng. Những hộ kinh doanh lớn ở quanh đây còn phải bỏ tiền thuê người bốc ra ngoài bỏ đi để dọn dẹp. Tôi chỉ mong có sự hỗ trợ phần nào từ các cấp”.

Đa số các tiểu thương ở chợ Vinh cùng có ý kiến cho rằng, khu vực này hằng năm thường bị ngập lụt vào mùa mưa lũ, hệ thống thoát nước chậm. Mong rằng các cấp chính quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp các ki-ốt, khơi thông đường thoát nước để không còn cảnh ngập lụt, bà con tiểu thương có thể an tâm kinh doanh trở lại.

Bài và ảnh: BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/noi-long-tieu-thuong-cho-vinh-598168