Nơi lưu giữ kỷ vật của Bác với nhân dân miền Nam
Bến cảng Nhà Rồng - nơi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 - đã được gìn giữ và phát triển thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP.HCM, lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá.
Khác với Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, chi nhánh TP.HCM mang dấu ấn đặc biệt bởi những hiện vật gắn bó giữa Bác và đồng bào miền Nam – thể hiện tình cảm hai chiều sâu nặng, đầy thiêng liêng. Điển hình như: viên kẹo Bác Hồ đã tặng chị Thiện Vân – một cán bộ miền Nam – vào năm 1967, trước khi chị lên đường trở lại chiến trường; một cánh hoa lay-ơn, một tấm vải rido… Đây là những món quà giản dị, thấm đượm nghĩa tình, gắn bó giữa Bác và đồng bào miền Nam suốt những năm tháng kháng chiến. Tất cả hiện được gìn giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP.HCM trong không gian đặc biệt và đầy xúc cảm.
Bà Lương Thị Tuyết Trinh - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM cho hay: "Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM hiện nay lưu giữ trên 23.000 tư liệu hiện vật, hình ảnh về Bác. Phòng "miền Nam với Bác Hồ - Bác Hồ với miền Nam" là một trong những chủ đề đặc trưng của bảo tàng để giới thiệu đến khách tham quan. Rất nhiều kỷ vật của Bác tặng cho cán bộ chiến sĩ miền Nam, những người ra miền Bắc học tập, chiến đấu được gặp Bác. Sau ngày giải phóng, các cán bộ chiến sĩ ấy lưu giữ và tặng lại cho bảo tàng để giới thiệu, trưng bày".
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam tình cảm sâu nặng. Khi đất nước tạm thời bị chia cắt, miền Nam phải tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, Người luôn trăn trở với những gian truân của nhân dân miền Nam, đêm ngày thao thức trước những chuyển biến của phong trào đấu tranh giải phóng.
Tại bảo tàng này, có rất nhiều hình ảnh, kỷ vật gắn bó giữa Bác và đồng bào miền Nam. Đặc biệt, số lượng hiện vật vẫn không ngừng được bổ sung qua sự đóng góp của các thế hệ nhân dân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã tặng cho bảo tàng một ca khúc viết về Bác – được ông sáng tác trong 135 giờ, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người. Họa sĩ Mộc Oanh cũng gửi tặng một bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết từ hơn 135.000 hạt sen – thể hiện lòng kính yêu và sự tri ân sâu sắc.
Họa sĩ Lê Mộc Oanh - Tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Trước hết là xuất phát từ lòng biết ơn và tôn kính đối với vị lãnh đạo vĩ đại của dân tộc đã sống một đời vì nước, vì dân; tôi sinh ra ở quê hương Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nên quyết định chọn nguyên liệu hạt sen, trong hơn 480 giờ thực hiện để tạo nên bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nguyện tặng bức tranh này cho bảo tàng với mong muốn bức tranh được đặt ở một không gian ý nghĩa, trang trọng và xứng đáng hơn".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: "Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác Hồ thì tôi mới chợt nhớ lại là năm 1946, Bác mới tiết lộ ngày sinh nhật của mình. Bác chỉ nhận những bông hoa và lời chúc. Từ ý tưởng đó tôi mới viết ca khúc 'Yêu sao quà tháng 5'. Quà tháng 5 đó là những bông hoa, những lời chúc mừng sinh nhật Bác. Rất quý là bảo tàng đã tiếp nhận hiện vật này và tôi cũng muốn đó là biểu lộ tấm lòng của mình đối với Bác".
Những hình ảnh về Bác với nhân dân miền Nam vẫn hiện diện nơi đây. Những kỷ vật của Người vẫn được gìn giữ trân trọng. Qua bao tháng năm, qua bao thế hệ, tất cả như một lời nhắc nhớ về tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt.