Nơi mùa xuân gõ cửa

Thành phố có những lúc chìm vào mù tôíNhững con đường như dòng sông mùa khô Covid như bóng ma, hấp hôíNhững đoàn xe chở xác, lệch xô

Người thương người chưa bao giờ thế

Chia chén cơm, hạt muối, giấc mơ

Như một thời chiến tranh khói lửa

Giữa đau thương, đời thực hóa duyên thơ

***

Và, bừng sáng nơi mùa xuân gõ cửa

Hòn ngọc Viễn đông rực rỡ

Cảng Nhà Rồng phượng hồng thắp lửa

Mái trường buồn bỗng tiếng trẻ rộn vang

***

Sức sống mới, nơi mùa Xuân gõ cửa

Dẫu đường đời còn lắm gian nan

Dòng sông chết, hồi sinh một thuở

Anh dắt tay em, hương Bồ kết tỏa lan

***

Xuân đã về trên mái nhà thành phố

Mai vàng khoe rực rỡ Thủ Thiêm

Cánh buồn chở khát khao, lộng gió

Sông Sài Gòn, nắng mới, bình yên.

TRẦN THẾ TUYỂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/noi-mua-xuan-go-cua-post675095.html