Nỗi nhớ gọi ta về

Tác giả: Từ Dạ Linh

 Ảnh: Báo Nghệ An

Ảnh: Báo Nghệ An

Ừ thì lau trắng bạc đầu

Gió triền sông nói đợi nhau lối về.

Một đời cháy trọn đam mê

Mỗi mùa lau nở

Nhớ quê nghẹn lòng.

Ừ thì gió thổi bờ sông

Ta biết nơi ấy mẹ mong, cha chờ.

Nơi ấy lưu giữ tuổi thơ

Chăn trâu cắt cỏ

Ngủ mơ gọi người.

Ừ thì ta nhớ nụ cười

Em của ngày ấy

Gió trời đong đưa

Trải qua sớm nắng, chiều mưa

Dường như nỗi nhớ cũng vừa gọi ta.

497

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/noi-nho-goi-ta-ve-90520.html