Nỗi niềm cô học trò nghèo lo phải bỏ học giữa chừng

Bố mất, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo lại không được nhanh nhẹn, cô học trò nghèo Trần Ánh Dương, dân tộc Cao Lan, lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) được ông bà ngoại già yếu chắt chiu từng đồng, từng cân gạo để nuôi cháu ăn học. Khó khăn là vậy, nhưng Dương luôn là học sinh giỏi của trường. Có điều, em luôn lo lắng sẽ phải gác lại giấc mơ giữa chừng vì gia đình quá khó khăn.

Em Trần Ánh Dương, lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) bên bàn học tại gia đình.

Em Trần Ánh Dương, lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) bên bàn học tại gia đình.

Nhà Dương ở thôn 2, xã Tân Tiến (Yên Sơn) thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Với bạn bè bằng trang lứa em thua thiệt nhiều thứ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi em học lớp 6, bố em mắc bệnh ung thư gan rồi qua đời. Hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống, nhưng đầu năm 2022, mẹ em là chị Bàn Thị Hồng Tình, bị đau đầu rồi đi khám phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Cuộc sống đã khó khăn, nay như rơi vào tuyệt vọng khi căn bệnh hiểm nghèo ập đến.

Chị Tình chia sẻ: “Thương con gái chị chỉ biết khóc, bản thân chị cũng không được nhanh nhẹn, công việc không có, hàng xóm ai thuê gì thì làm. Hơn 2 năm nay chị lại bị bệnh, nên phải nhờ ông bà ngoại đã gần 70 tuổi và các anh chị em cưu mang giúp đỡ hai mẹ con. Giờ con học lớp 12 cuối cấp, còn con đường vào giảng đường đại học nữa" - Nói đến đây, chị gục đầu bất lực xuống bàn, khóc lóc như để thỏa tình thương con mà chẳng biết kêu ai.

Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng Dương luôn là học sinh khá và giỏi của trường, được thầy cô và bạn bè quý mến. Để có thêm tiền mua sách vở, quần áo, trang trải cuộc sống khó khăn của 2 mẹ con, mỗi ngày đi học về có thời gian rảnh em lại đi làm thêm cùng mẹ. Dương tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của em trở thành sinh viên trường Đại học Tân Trào – Tuyên Quang, Khoa Kế toán. Nhưng em không biết mình có thể học được hết lớp 12 không vì mẹ em đang bệnh trọng như vậy, lấy đâu ra tiền cho em đi học”.

Em Trần Ánh Dương, lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) sau giờ học về chăm sóc mẹ bị ốm.

Em Trần Ánh Dương, lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) sau giờ học về chăm sóc mẹ bị ốm.

Nói về hoàn cảnh của em, cô giáo Nguyễn Thị Mai, Chủ nhiệm lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) cho biết: “Dương là học sinh chăm ngoan, học giỏi, tấm gương sáng để học sinh trong trường học tập noi theo. Nhà trường, lớp biết được hoàn cảnh của em nên ai cùng đồng cảm, chia sẻ. Hàng năm, nhà trường luôn khuyến khích em bằng cách tìm các suất học bổng để hỗ trợ. Tuy nhiên để giúp em đạt được ước mơ học tập tại trường cũng như tiếp bước giảng đường đại học, rất cần sự giúp đỡ của các hảo tâm, sự chung tay góp sức của cộng đồng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) ĐT:0912300691. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802 Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/noi-niem-co-hoc-tro-ngheo-lo-phai-bo-hoc-giua-chung-197794.html