Nơi rốn lũ xã Hòa Thịnh - không như lời đồn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, trưa 23-11, tại nơi rốn lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trời đã có nắng. Trên các cung đường đã khô ráo, dưới các cánh đồng cỏ lác rũ bùn mọc thẳng đứng. Hòa Thịnh trưa nay chỉ còn ngập cục bộ vài điểm ở vùng trũng.

Từng đoàn xe cứu trợ hối hả nối đuôi nhau vào Hòa Thịnh. Tại khu vực trung tâm của các thôn, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện. Chúng tôi gặp gỡ và trao đổi với người dân các thôn, nhất là những thôn bị ảnh hưởng nặng nề, như: Phú Hữu, Mỹ Xuân 1, Mỹ Xuân 2, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh, Phú Diễn... Người dân đều có chung cảm nhận là chưa bao giờ thấy trận lũ kinh hoàng như thế này. Trong gian nguy, người dân được chính quyền, LLVT hết mình giúp đỡ; sự chia sẻ của đồng bào cả nước...

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 giúp nhân dân xã Hòa Thịnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 giúp nhân dân xã Hòa Thịnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến các thôn, chúng tôi hỏi thăm số người chết, mất tích, người dân nơi đây liệt kê đầy đủ. Tại thôn Mỹ Xuân 1, ông Nguyễn Đình Thiên, Trưởng thôn cho biết: “Đợt lũ vừa rồi hầu hết nhà cấp 4 đều bị ngập. Tuy nhiên, trong thôn chỉ có một người chết là bà Trần Thị Như (98 tuổi) do tuổi cao sức yếu, chứ không như lời đồn trên mạng là sập nhà tầng của cô Bảo chết nhiều người”.

Theo chỉ dẫn của ông Thiên, chúng tôi đến nhà bà Phạm Thị Minh Bảo ở thôn Mỹ Xuân 1. Ngôi nhà hai tầng nằm cạnh cầu tràn ở xóm Bầu. Hỏi chuyện, bà Bảo rưng rưng nước mắt: “Sao họ ác quá dữ vậy. Nhà tôi đang vững chãi thế này mà có người đồn thổi sập nhà chết hàng chục người. Họ nói thế liệu có lương tâm không, khi cả làng, cả xã không xảy ra chuyện đó. Lời đồn thổi này làm cho người dân hoang mang”.

Phú Hữu là thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua. Chúng tôi hỏi chuyện các ông bà: Nguyễn Văn Thanh, Phan Thị Đờ, Bùi Thị Cúc... về số người chết, mất tích do lũ, họ nói toàn thôn chỉ có 5-6 người, ở trên mạng là nhiều người dựng chuyện, không đúng sự thật. Nếu là thật sẽ tràn lan trên mạng ngay lập tức, không thể giấu được. Chỉ vì một lời nói mà để cho các thế lực phản động, thù địch quy chụp, kích động gây hoang mang dư luận và bất ổn tâm lý xã hội.

 Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ.

Người dân xếp hàng nhận nhu yếu phẩm cứu trợ.

 Nhịp sống của người dân xã Hòa Thịnh đang dần trở lại.

Nhịp sống của người dân xã Hòa Thịnh đang dần trở lại.

Cơn lũ đi qua, để lại cho xã Hòa Thịnh là bãi chiến trường, nhưng với sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cùng các lực lượng đã từng bước đưa nhịp sống thường ngày của Hòa Thịnh trở lại. Đang chỉ huy bộ đội dọn dẹp, vệ sinh tại Trường tiểu học Hòa Thịnh (điểm trường Phú Hữu), Thượng tá Vũ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 cho biết: Sau khi giúp nhân dân chống chọi với lũ dữ, từ ngày hôm qua, theo đề nghị của chính quyền địa phương, Sư đoàn huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến xã Hòa Thịnh vệ sinh 4 điểm trường, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã, khu di tích; cơ động đến các thôn cùng các lực lượng giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, đường sá, sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết: Hòa Thịnh là một những xã bị ngập nặng nhất trong đợt lũ này. Hiện tại, toàn xã có 23 người chết và 1 người mất tích, trong đó cơ bản là già yếu, bệnh nền không đủ sức chống chọi với lũ dữ (21 người). Mong muốn của địa phương lúc này là cấp trên và các tổ chức thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ gạo, nước uống, sữa hộp cho trẻ em, chăn màn, quần áo, thuốc khử khuẩn... để kịp thời hỗ trợ bà con./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/noi-ron-lu-xa-hoa-thinh-khong-nhu-loi-don-1013409