Nỗi sợ chia cắt của cha mẹ Hong Kong với con cái bị mắc Covid-19

Nhiều bậc phụ huynh không thể cùng con vào khu điều trị Covid-19 do bệnh viện quá tải. Nhiều người thậm chí tự tìm hiểu cách chữa cho con ở nhà vì sợ bị tách khỏi nhau.

Hong Kong (Trung Quốc) đang chứng kiến làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay, với hàng nghìn ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày, các bệnh viện và cơ sở cách ly đều quá tải.

Trong khi cơn bùng phát càn quét khắp nơi, dư luận ở Hong Kong bày tỏ phẫn nộ khi các bậc cha mẹ và con cái của họ buộc phải chia cắt khi nhiễm bệnh, chỉ trích chính phủ đã không chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, CNA đưa tin.

 Một phụ nữ đang ở cùng hai con gái bị nhiễm Covid-19 ở khu điều trị tạm thời bên ngoài bệnh viện ở Hong Kong hôm 18/2. Ảnh: AP.

Một phụ nữ đang ở cùng hai con gái bị nhiễm Covid-19 ở khu điều trị tạm thời bên ngoài bệnh viện ở Hong Kong hôm 18/2. Ảnh: AP.

Lo lắng khi phải chia cách

Laura (32 tuổi), một người nhập cư gốc Anh, nói với AFP rằng con gái 11 tháng tuổi của cô là Ava đã có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi nhập viện hôm chủ nhật với biểu hiện sốt và khó thở.

Sức khỏe của Ava đã ổn định và sắp sửa được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang khu cách ly, nhưng cô bé sẽ phải một mình trong quá trình phục hồi mà không có cha mẹ chăm sóc ít nhất 7 ngày.

"Tôi đã bảo với họ sẽ chấp nhận ngủ trong hành lang, trên sàn nhà, bất cứ nơi nào", cô nói trong nước mắt khi kể lại việc bị tách khỏi con.

Laura cùng chồng mình là Nick đã gọi video cho Ava. Trên điện thoại, cô bé chưa tròn một tuổi chỉ biết khóc và gọi "Mẹ! Mẹ ơi!".

"Con bé còn quá nhỏ, chỉ mới nhận thức một chút về xung quanh, lo lắng về sự chia cách quá khủng khiếp và không thể tự trấn an bản thân được", Laura nói.

 Nhiều cha mẹ lo lắng khi không thể cùng con cái vào bệnh viện điều trị Covid-19. Ảnh: Reuters.

Nhiều cha mẹ lo lắng khi không thể cùng con cái vào bệnh viện điều trị Covid-19. Ảnh: Reuters.

Chính sách "Zero Covid-19" nghiêm ngặt mà Trung Quốc áp dụng suốt hai năm đã dẫn đến cái giá phải trả quá đắt.

Hong Kong cũng buộc phải thực hiện chính sách này, với mục tiêu cách ly bất cứ ai có kết quả dương tính, bất chấp số ca nhiễm mới mỗi ngày đã vượt quá khả năng quản lý.

Một số phụ huynh lo sợ khi họ không thể cùng con tới cơ sở điều trị Covid-19. Nhiều người khác bày tỏ nỗi lo chia cắt nếu bản thân hoặc con cái không may nhiễm bệnh trong tương lai.

Thực tế này khiến nhiều người thất vọng, ngay cả các chuyên gia y tế.

Siddharth Sridhar, nhà vi sinh vật học tại Đại học Hong Kong, viết trên Twitter: “Nếu một đứa trẻ phải nhập viện do nhiễm Covid-19, ít nhất một phụ huynh nên được ở cùng bé, trừ khi tình trạng của đứa trẻ quá nghiêm trọng. Trong những lúc như thế này, quan trọng là ứng xử hợp tình hợp lý".

Trên các diễn đàn mạng, nhiều bậc phụ huynh cũng chia sẻ nỗi sợ hãi và bối rối trong tình hình dịch bệnh hiện tại.

Kunj Gandhi, quản trị viên của một nhóm hỗ trợ những người trong vùng cách ly, cho biết nhiều bệnh viện đã ngừng cho phép cha mẹ ở lại với trẻ em vì không còn sức chứa.

"Nhiều cha mẹ đã cố gắng đấu tranh để được ở cùng con nhưng cuối cùng phải chấp nhận để trẻ một mình nhập viện và nhận sự chăm sóc y tế tốt nhất".

Quy định khắt khe

Lau Ka-hin, một quan chức của Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong, xác nhận rằng những đứa trẻ đang bị chia cắt khỏi cha mẹ.

"Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp cho trẻ và cha mẹ nhiễm bệnh được ở cùng một bệnh viện để phụ huynh có thể chăm sóc con. Nhưng hiện có rất nhiều trẻ em nhiễm bệnh, nhân viên của chúng tôi cần có thời gian để sắp xếp nơi điều trị phù hợp cho các em", ông nói.

 Phụ huynh ở Hong Kong đưa con đi tiêm vaccine Covid-19 giữa bối cảnh dịch bệnh gia tăng khắp khu vực. Ảnh: AP.

Phụ huynh ở Hong Kong đưa con đi tiêm vaccine Covid-19 giữa bối cảnh dịch bệnh gia tăng khắp khu vực. Ảnh: AP.

Trên một nhóm Facebook có 17.000 thành viên, đa số phụ huynh đang tìm hiểu biện pháp điều trị Covid-19, nhiều người cho biết có con bị nhiễm bệnh nhưng không dám để bé một mình nhập viện.

"Con trai hai tuổi rưỡi của tôi sốt từ hôm thứ hai tới giờ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi rất sợ", một thành viên trong nhóm có tên Shan Hor viết.

Nhiều người kể thêm rằng khi gọi được cơ sở y tế và đường dây tư vấn của chính phủ, họ không được ai trả lời.

Các nhà chức trách Hong Kong đang đối mặt làn sóng phẫn nộ do thiếu sự chuẩn bị để đối phó với sự gia tăng của các ca bệnh.

Chính quyền áp dụng các biện pháp nghiêm khắc, liên tục thay đổi lệnh giãn cách xã hội cùng quy định trừng phạt các doanh nghiệp. Các quy định ảnh hưởng đến phụ huynh và trẻ em khi lịch học tập bị gián đoạn.

Một số chuyên gia y tế lo ngại các quy định cách ly khắc nghiệt của Hong Kong trên thực tế có thể thúc đẩy sự lây lan của virus.

"Nỗi sợ hãi thực sự của tôi bây giờ là cha mẹ trì hoãn việc điều trị do sợ phải chia cách với con", David Owens, một bác sĩ địa phương, viết trên Twitter.

Các nhà chức trách đã áp dụng lệnh phong tỏa đối với các tòa nhà dân cư xuất hiện cụm lây nhiễm bệnh, cấm tụ tập và ăn uống công cộng sau 18h.

Đài truyền hình RTHK cho biết nhiều bậc cha mẹ lo lắng đã đưa trẻ nhỏ đến các trung tâm tiêm chủng. Hôm 22/2 là ngày đầu tiên có vaccine được cung cấp cho trẻ em dưới 3 tuổi, trong khi giới hạn độ tuổi thấp nhất được phép tiêm chủng trước đây là 5.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-so-chia-cat-cua-cha-me-hong-kong-voi-con-cai-bi-mac-covid-19-post1298129.html