Nỗi sợ 'xếp hàng'

Mấy hôm nay, ở khu vực quanh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-06V trên đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc địa bàn quận 7 (TPHCM) và gần nhà tôi luôn chật cứng các loại xe ô tô xếp hàng chờ đăng kiểm.

Từ mờ sáng xe đã nối đuôi nhau thành những hàng dài cả ki-lô-mét trên các tuyến đường quanh đó, tràn lên cả cầu Tân Thuận và kéo dài qua đường Nguyễn Tất Thành bên quận 4… khiến giao thông ùn ứ, tắc nghẽn và việc đi lại vô cùng khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm đầu ngày.

Tất cả các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM hiện còn hoạt động cũng đang trong tình trạng quá tải và ùn ứ tương tự.

Nguyên nhân của tình trạng rồng rắn chờ đợi đăng kiểm được lý giải do chu kỳ mua sắm xe và nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới thường tăng cao vào dịp cuối năm. Riêng năm nay, vào thời điểm này, một loạt trung tâm đăng kiểm tại TPHCM và các tỉnh lân cận bị đình chỉ hoạt động vì làm ăn gian dối bị phát hiện, khiến lượng xe dồn về các trung tâm đăng kiểm còn lại tăng đột biến; trong khi năng lực của các đơn vị đăng kiểm vẫn không được tăng lên.

Bao lâu nay người dân ở các thành phố lớn hay các trung tâm công nghiệp luôn phải trải qua những trận xếp hàng đáng nhớ và đáng sợ. Mỗi dịp cuối năm, hàng triệu người lại chen chúc xếp hàng mua vé tàu xe về Tết. Việc bán vé hiện giờ được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp và qua mạng internet, nên có phần thuận tiện hơn, nhưng việc xếp hàng chờ đợi thì vẫn chưa bao giờ ngừng diễn ra, kể cả trên mạng. Ngoài mất thời gian, người dân còn phải trả một khoản phí rất cao vì các nhà cung cấp tăng giá dịch vụ và đó cũng là điều đáng sợ.

Năm nay, người dân TPHCM và nhiều địa phương khác đã phải trải qua nhiều cảnh xếp hàng, thậm chí chen chúc một cách đáng sợ, như xếp hàng cả đêm lẫn ngày để mua xăng dầu, hoặc mỏi mòn chờ đợi trước các trụ sở doanh nghiệp, ngân hàng để đòi lại trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Những nỗi ám ảnh đó chưa kịp tan biến thì đã tiếp đến việc xếp hàng chờ đăng kiểm xe. Những “trận đánh” vu hồi kiểu như trên đều rất không bình thường, trong cả cách làm ăn của doanh nghiệp lẫn cách tổ chức, quản lý của các nhà chức trách, gây nhiều tốn kém thời gian, công sức và tiền của người dân.

Xếp hàng là việc hết sức bình thường và đó là chỉ dấu của một xã hội có tổ chức, trật tự và văn hóa. Song, sẽ rất không bình thường nếu người dân luôn phải xếp hàng trong sự hoang mang, hốt hoảng vì những bất an đã diễn ra hay đang chờ đợi phía trước mà họ phải gánh chịu.

Đại Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-so-xep-hang-post1497799.tpo