'Nối vòng tay lớn'

Thời gian qua, nhiều đoàn tình nguyện viên từ các tỉnh, thành trên cả nước đã đến Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; trong đó có đông đảo lực lượng sinh viên (SV) với tinh thần đem nhiệt huyết, kết nối bàn tay với tuổi trẻ trong tỉnh thành vòng tay lớn từ Bắc chí Nam để chống lại dịch bệnh.

Thanh niên Bình Dương và thanh niên các tỉnh đoàn kết chung tay phòng, chống dịch bệnh. Trong ảnh: Phường đoàn An Bình, TP.Dĩ An tặng quà thay lời cám ơn các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đến hỗ trợ điều trị tại khu cách ly

Lên đường vì Bình Dương

Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ Bình Dương chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã nhanh nhẹn huy động, thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Các SV trường Đại học Yersin Đà Lạt và Cao đẳng Y tế Lâm Đồng khi được phát động tình nguyện, đã đăng ký sẵn sàng lên đường đến Bình Dương. Ban đầu, Tỉnh đoàn Lâm Đồng dự kiến huy động 50 SV ngành y, tuy nhiên số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu nên tỉnh đã chấp thuận đồng ý 57 bạn tham gia đội tình nguyện đến Bình Dương hỗ trợ. Điều đó thấy được tinh thần trách nhiệm, xung kích, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy của các bạn trẻ.

Tiên phong lên tuyến đầu chống dịch Covid-19, 200 SV từ tỉnh Hải Dương cũng đã thẳng tiến Bình Dương. SV Đặng Quang Anh, đến từ Hải Dương, cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia chống dịch. Là chuyến đi xa vào tuyến đầu chống dịch nhưng các bạn rất hăng hái. Lúc đoàn đi mọi người tiễn đưa rất bịn rịn nhưng các bạn ai nấy đều rất quyết tâm hỗ trợ Bình Dương. Chúng tôi phải cố gắng làm nhiệm vụ hỗ trợ địa phương chống dịch, để cuộc sống người dân mau chóng trở lại bình thường”.

Ngay từ khi đến Bình Dương, tình nguyện viên của các tỉnh, thành được phân chia thành nhiều nhóm, đội hình tham gia mọi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dù có khoảng cách địa lý nhưng họ cùng chung một tinh thần tình nguyện, chẳng hẹn mà gặp nhau và xây dựng tình “đồng đội” trên “mặt trận” chống dịch

Hàng chục SV ngành y trường Đại học Tây Nguyên ở TP.Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk cũng đã lên đường, hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các bạn SV của trường cũng đã xông xáo, không e dè trong lần tình nguyện này. Đây còn là cơ hội để các SV học hỏi, trau dồi thêm kiến thức; đồng thời là môi trường thể hiện bản lĩnh, dấn thân, cống hiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng…

Xác định chuyến tình nguyện nhiều vất vả và đối mặt với hiểm nguy, song với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với hành trang là vốn kiến thức y khoa được tích lũy trong những năm tháng trên giảng đường và được tập huấn, hướng dẫn công tác hỗ trợ chống dịch trước lúc lên đường nên các bạn đã vững tin vào Bình Dương. Với tinh thần đó, đoàn tình nguyện viên đến từ TP.Hải Phòng gồm hơn 90 SV trường Đại học Y dược Hải Phòng đã lên đường vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch, trong đó có nhiều SV đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang. SV Mạc Nguyễn Quỳnh Trâm nói: “Với những kinh nghiệm từ lần tham gia hỗ trợ chống dịch ở Bắc Giang, cùng với sự động viên của trường và chính quyền địa phương, tôi và các bạn sẽ áp dụng các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, toàn tâm hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch bệnh”.

Đoàn kết, gn bó

Ngay từ khi đến Bình Dương, tình nguyện viên của các tỉnh, thành được phân chia thành nhiều nhóm, đội hình tham gia mọi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dù có khoảng cách địa lý nhưng họ cùng chung một tinh thần tình nguyện, chẳng hẹn mà gặp nhau và xây dựng tình “đồng đội” trên “mặt trận” chống dịch. Những lời thăm hỏi của các bạn trẻ từ các tỉnh, thành với các tình nguyện viên Bình Dương luôn đầy ắp tình cảm chan hòa và chia sẻ. Sự tiếp sức của các bạn là tình cảm rất quý, nguồn lực, nguồn động viên to lớn để cùng Bình Dương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Các bạn đã không ngại khó khăn, không ai nao núng, thoái lui, bất kỳ công việc nào cũng đảm nhận. Từ việc chăm sóc, hỗ trợ các bệnh nhân F0, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, phân chia nhu yếu phẩm trao cho người dân, cập nhập dữ liệu thống kê thông tin dịch bệnh, hồ sơ sổ sách luôn được thực hiện tốt..

Tại TX.Tân Uyên, một nhóm giảng viên, SV trường Đại học Y Hà Nội đã đến hỗ trợ địa phương từ đầu tháng 7. Nguyễn Thái Hà, một tình nguyện viên ở TX.Tân Uyên, chia sẻ: “Các bạn SV của trường Đại học Y Hà Nội rất nhiệt tình tham gia công tác. Những lúc cùng nhau đi truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi hỗ trợ nhau làm việc rất tốt. Các SV của trường còn vui tính, rất thông minh và hoạt bát; không chỉ để lại ấn tượng về chuyên môn, mà còn cả về tình cảm với địa phương”. Ở TP.Dĩ An, một số SV của trường Đại học Y Hà Nội cũng được phân công hỗ trợ điều trị F0. Tại khu cách ly tập trung trường Tiểu học An Bình B, các bạn SV của trường đã không ngại đương đầu với hiểm nguy và tích cực tham gia điều trị F0…

Có những công việc làm đến tận khuya hay những bữa cơm vội chỉ có thể ăn được một chút vì mệt mỏi, thế nhưng các chiến sĩ tình nguyện vẫn kiên cường, chạy đua với thời gian, ngày đêm thực hiện mọi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh với tinh thần lạc quan và quyết thắng. Tất cả các bạn đều làm việc với tinh thần xung kích tình nguyện, tận tâm và chu đáo… Tình cảm của các bạn sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng nhân dân Bình Dương.

KIM TUYẾN

Nguồn Bình Dương: http://baobinhduong.vn/noi-vong-tay-lon-a253832.html