Nóng bỏng tháng Ramadan

Cũng giống như các năm trước, tháng Ramadan năm nay đáng lẽ ra phải là thời điểm thanh bình với những nghi lễ linh thiêng của người Hồi giáo trên toàn thế giới và tại Palestine, song khu vực thánh địa Jerusalem lại đang thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu bởi những vụ đụng độ và đổ máu giữa lực lượng an ninh Israel và người dân Palestine.

Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Israel và người Palestine đụng độ tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: AFP)

Từ đầu tháng Ramadan đến nay, những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và những người Palestine liên tục xảy ra tại đền thờ Al-Aqsa ở Đông Jerusalem đã khiến hơn 300 người Palestine bị thương, trong khi nhiều người khác bị cảnh sát Israel bắt giữ.

Nhà thờ Al-Aqsa là địa điểm linh thiêng thứ ba đối với người Hồi giáo, được xây dựng trên một đỉnh đồi cũng được người Do Thái coi là rất linh thiêng. Tuy vậy, đây lại là một trong những “điểm nóng” bạo lực giữa Israel và Palestine trong nhiều thập kỷ.

Trong khi phía cảnh sát Israel cho biết họ tiến vào khu vực đền thờ nhằm giải tán một nhóm người có dấu hiệu bạo lực, thì một số nguồn tin khác cho biết lực lượng cảnh sát Israel đã ập vào khu Đền Al-Aqsa mà không có lý do chính đáng và hành hung những người Hồi giáo đang cầu nguyện tại đây.

Theo thỏa thuận giữa Israel và Jordan, nước bảo trợ cho các địa điểm linh thiêng tại Jerusalem, những người không theo đạo Hồi được đến thăm khu vực Al-Aqsa, song không được cầu nguyện tại đây. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, các nhóm người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo thường xuyên thâm nhập vào địa điểm trên với mục đích hành lễ, với sự hộ tống của cảnh sát, làm dấy lên những lo ngại của người Palestine rằng Israel đang tính toán thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý để chiếm lấy khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Mối lo của người Palestine không phải không có cơ sở bởi lâu nay, Israel đang tìm cách từng bước đưa người Do Thái về định cư ở Đông Jerusalem, đe dọa trục xuất người Palestine ra khỏi khu vực này.

Với tình trạng bạo lực đang diễn ra như hiện nay, làm sao những ngày lễ linh thiêng như tháng Ramadan lại có thể yên bình.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

TIẾN THÀNH *

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nong-bong-thang-ramadan-181008.html