Nóng: Đã tìm ra kẻ trộm cổ vật trong lăng mộ vua Tutankhamun?

Một bức thư do nhà ngữ văn Alan Gardiner mới được công bố, trong đó có nội dung xác minh kẻ ăn cắp cổ vật trong khu mộ vua Tutankhamun chính là nhà khảo cổ Howard Carter.

Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong lĩnh vực khảo cổ học là khám phá khu mộ của vị vua Tutankhamun, một pharaoh Ai Cập cổ đại.

Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất trong lĩnh vực khảo cổ học là khám phá khu mộ của vị vua Tutankhamun, một pharaoh Ai Cập cổ đại.

Tuy nhiên, trong thời gian sau đó, một số tranh cãi đã nảy sinh xung quanh vai trò của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter và cáo buộc rằng ông đã ăn cắp cổ vật từ khu mộ này.

Tuy nhiên, trong thời gian sau đó, một số tranh cãi đã nảy sinh xung quanh vai trò của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter và cáo buộc rằng ông đã ăn cắp cổ vật từ khu mộ này.

Vào năm 1922, Howard Carter cùng với nhóm của ông đã tìm thấy khu mộ Tutankhamun sau nỗ lực tìm kiếm kéo dài nhiều năm.

Vào năm 1922, Howard Carter cùng với nhóm của ông đã tìm thấy khu mộ Tutankhamun sau nỗ lực tìm kiếm kéo dài nhiều năm.

Khám phá này đã làm dấy lên sự tò mò và hứng thú toàn cầu với văn hóa Ai Cập cổ đại. Khu mộ của Tutankhamun chứa nhiều cổ vật quý giá, bao gồm các hiện vật bằng vàng, bạc và các đồ trang sức.

Khám phá này đã làm dấy lên sự tò mò và hứng thú toàn cầu với văn hóa Ai Cập cổ đại. Khu mộ của Tutankhamun chứa nhiều cổ vật quý giá, bao gồm các hiện vật bằng vàng, bạc và các đồ trang sức.

Tuy nhiên, sau sự kiện đột phá này, một số phiên bản không chính thức đã xuất hiện, cáo buộc rằng Howard Carter đã ăn cắp và buôn bán các cổ vật từ khu mộ Tutankhamun.

Tuy nhiên, sau sự kiện đột phá này, một số phiên bản không chính thức đã xuất hiện, cáo buộc rằng Howard Carter đã ăn cắp và buôn bán các cổ vật từ khu mộ Tutankhamun.

Những cáo buộc này đã làm nổi lên nhiều tranh cãi và nghi ngờ về tính trung thực của Carter.

Những cáo buộc này đã làm nổi lên nhiều tranh cãi và nghi ngờ về tính trung thực của Carter.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh rằng Carter đã ăn cắp cổ vật.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh rằng Carter đã ăn cắp cổ vật.

Thậm chí, nhiều chứng tích và tài liệu khác đã ghi lại cẩn thận quá trình khám phá của ông và quá trình bảo tồn các cổ vật, chứng minh sự cẩn trọng và chuyên nghiệp của ông trong việc đảm bảo tính nguyên vẹn của khu mộ và các hiện vật.

Thậm chí, nhiều chứng tích và tài liệu khác đã ghi lại cẩn thận quá trình khám phá của ông và quá trình bảo tồn các cổ vật, chứng minh sự cẩn trọng và chuyên nghiệp của ông trong việc đảm bảo tính nguyên vẹn của khu mộ và các hiện vật.

Mới đây, một bức thư chưa từng được công bố do Alan Gardiner, một nhà ngữ văn hàng đầu viết đã xác minh kẻ ăn cắp cổ vật trong khu mộ chính là Howard Carter - người đã phát hiện ra lăng mộ Tutankhamun.

Mới đây, một bức thư chưa từng được công bố do Alan Gardiner, một nhà ngữ văn hàng đầu viết đã xác minh kẻ ăn cắp cổ vật trong khu mộ chính là Howard Carter - người đã phát hiện ra lăng mộ Tutankhamun.

Theo đó, Carter đã nhờ Gardiner dịch chữ tượng hình được tìm thấy trong ngôi mộ 3.300 năm tuổi, sau đó đưa cho ông Gardiner một “bùa hộ mệnh”, dùng để cúng người chết, nhưng đảm bảo rằng nó không lấy từ lăng mộ.

Theo đó, Carter đã nhờ Gardiner dịch chữ tượng hình được tìm thấy trong ngôi mộ 3.300 năm tuổi, sau đó đưa cho ông Gardiner một “bùa hộ mệnh”, dùng để cúng người chết, nhưng đảm bảo rằng nó không lấy từ lăng mộ.

Ông Gardiner đã đưa chiếc bùa hộ mệnh cho Rex Engelbach, Giám đốc bảo tàng Ai Cập ở Cairo lúc bấy giờ, và xác định được chiếc bùa hộ mệnh kia được làm cùng một khuôn với các bùa hộ mệnh khác có trong bảo tàng, và vì vậy nó chắc chắn được lấy từ lăng mộ.

Ông Gardiner đã đưa chiếc bùa hộ mệnh cho Rex Engelbach, Giám đốc bảo tàng Ai Cập ở Cairo lúc bấy giờ, và xác định được chiếc bùa hộ mệnh kia được làm cùng một khuôn với các bùa hộ mệnh khác có trong bảo tàng, và vì vậy nó chắc chắn được lấy từ lăng mộ.

Trong thư viết cho Carter, Gardiner đính kèm xác nhận của ông Engelbach, trong đó có nội dung: “Bùa hộ mệnh mà anh đưa cho tôi chắc chắn đã bị đánh cắp từ lăng mộ của Tutankhamun”.

Trong thư viết cho Carter, Gardiner đính kèm xác nhận của ông Engelbach, trong đó có nội dung: “Bùa hộ mệnh mà anh đưa cho tôi chắc chắn đã bị đánh cắp từ lăng mộ của Tutankhamun”.

Xem thêm video: Bí ẩn lăng mộ nữ hoàng quyền lực nhất lịch sử Ai Cập cổ đại.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nong-da-tim-ra-ke-trom-co-vat-trong-lang-mo-vua-tutankhamun-1855684.html