Nóng: Tìm thấy chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi

Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật tàn tích của một ngôi làng cổ của người Gaul ở thị trấn Dieppe, Pháp. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi.

Trong cuộc khai quật tàn tích của một ngôi làng cổ của người Gaul ở thị trấn Dieppe, Pháp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi.

Trong cuộc khai quật tàn tích của một ngôi làng cổ của người Gaul ở thị trấn Dieppe, Pháp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi.

Cụ thể, bên trong chiếc chai có chứa một tờ giấy do một nhà khảo cổ học để lại vào năm 1825. Nhà khảo cổ này từng tham gia cuộc khai quật tại đây.

Cụ thể, bên trong chiếc chai có chứa một tờ giấy do một nhà khảo cổ học để lại vào năm 1825. Nhà khảo cổ này từng tham gia cuộc khai quật tại đây.

Guillaume Blondel, một nhà khảo cổ học địa phương và là người chỉ đạo cuộc khai quật, cho hay chiếc chai thủy tinh màu trắng chứa thông điệp khoảng 200 tuổi được phát hiện tại một chiến hào.

Guillaume Blondel, một nhà khảo cổ học địa phương và là người chỉ đạo cuộc khai quật, cho hay chiếc chai thủy tinh màu trắng chứa thông điệp khoảng 200 tuổi được phát hiện tại một chiến hào.

Sau khi kiểm tra kỹ và xác định đó không phải là một vũ khí chưa phát nổ từ thời Chiến tranh thế giới 2, các nhà khảo cổ đã cẩn thận khai quật.

Sau khi kiểm tra kỹ và xác định đó không phải là một vũ khí chưa phát nổ từ thời Chiến tranh thế giới 2, các nhà khảo cổ đã cẩn thận khai quật.

Tờ giấy bên trong chiếc chai được cuộn lại và buộc bằng một chiếc dây. Ban đầu, các nhà khảo cổ suy đoán tờ giấy đó có thể là bức thư tình hay công thức nấu ăn cũ.

Tờ giấy bên trong chiếc chai được cuộn lại và buộc bằng một chiếc dây. Ban đầu, các nhà khảo cổ suy đoán tờ giấy đó có thể là bức thư tình hay công thức nấu ăn cũ.

Sau khi cởi chiếc dây, các chuyên gia cẩn thận mở tờ giấy và đọc nội dung: "PJ Féret, người bản xứ Dieppe, thành viên của nhiều hội trí thức, đã tiến hành khai quật ở đây vào tháng 1/1825. Ông tiếp tục cuộc khai quật tại khu vực rộng lớn này được gọi là Cité de Limes hay Trại Caesar”.

Sau khi cởi chiếc dây, các chuyên gia cẩn thận mở tờ giấy và đọc nội dung: "PJ Féret, người bản xứ Dieppe, thành viên của nhiều hội trí thức, đã tiến hành khai quật ở đây vào tháng 1/1825. Ông tiếp tục cuộc khai quật tại khu vực rộng lớn này được gọi là Cité de Limes hay Trại Caesar”.

Thông qua nội dung trên, các chuyên gia xác định người viết thông điệp để vào trong chiếc chai là nhà khảo cổ PJ Féret. Ông làm việc ở Dieppe và là người đầu tiên khảo sát địa điểm mà các chuyên gia đang làm việc.

Thông qua nội dung trên, các chuyên gia xác định người viết thông điệp để vào trong chiếc chai là nhà khảo cổ PJ Féret. Ông làm việc ở Dieppe và là người đầu tiên khảo sát địa điểm mà các chuyên gia đang làm việc.

Theo nhà khảo cổ Guillaume, ông Féret là người đầu tiên khai quật và phát hiện những bằng chứng về việc người Gallic từng sinh sống tại Dieppe.

Theo nhà khảo cổ Guillaume, ông Féret là người đầu tiên khai quật và phát hiện những bằng chứng về việc người Gallic từng sinh sống tại Dieppe.

Nhà khảo cổ Guillaume cho hay nhóm của ông sẽ tiếp tục cuộc khai quật tại Dieppe để giải mã những bí ẩn về người Gallic cũng như địa điểm khảo cổ này.

Nhà khảo cổ Guillaume cho hay nhóm của ông sẽ tiếp tục cuộc khai quật tại Dieppe để giải mã những bí ẩn về người Gallic cũng như địa điểm khảo cổ này.

Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

Tâm Anh (theo ATI, Artnet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nong-tim-thay-chiec-chai-chua-thong-diep-khoang-200-tuoi-2034849.html