Nóng trong tuần: Án mạng kinh hoàng ở Quảng Ngãi

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Ngãi; Cô gái trẻ ngã khụy trong nhà vệ sinh bến xe với con dao trên tay... là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Án mạng kinh hoàng ở Quảng Ngãi

Video cảnh sát quật ngã kẻ sát hại gia đình em họ

Khoảng 5h30 ngày 19/6, người dân thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết từ nhà ông L.H.T. (50 tuổi, làm nghề sửa xe máy). Khi chạy đến, hàng xóm phát hiện ông T. bất tỉnh ngoài vườn với nhiều vết thương, trong nhà có nhiều máu.

Bà P.T.P. (42 tuổi, vợ ông T.) cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng tắm. Còn hai người con nhỏ 4 và 7 tuổi của ông T. bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song ông T. không qua khỏi.

Hàng chục cảnh sát đến hiện trường, truy lùng và bắt được nghi phạm Lê Đình Thuyết (57 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khi đối tượng đang trốn trong vườn sau nhà nạn nhân. Tuyết là anh họ của ông T.

Nghi phạm Lê Đình Thuyết bị bắt ngay tại hiện trường

Bước đầu, Thuyết thừa nhận ngày 18/6, đối tượng đã từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn một con dao. 21h00 cùng ngày, Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T. và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án.

Theo lời khai của đối tượng, lúc còn nhỏ Thuyết nghe bà nội kể đã giao đất cho chú (là cha nạn nhân T., đã chết) ngụ xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, canh tác nhưng sau đó ông này không làm thủ tục chuyển trả. “Tôi có thề với nội là sau này sẽ báo thù”, nghi phạm nói.

Hiện hai cháu bé trong vụ án đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục.

Bị phạt 4 triệu đồng vì thăm con riêng, người đàn ông kiện Chủ tịch quận

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Phạm Văn H (ở TP.HCM) và người bị kiện là Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo nội dung vụ việc, ông H. đã có vợ nhưng vào năm 2015, ông có phát sinh quan hệ với chị Phạm Thị Thu H. (ở Hải Dương). Sau đó chị H. có thai, sinh con.

Đầu năm 2022, ông H. tới nhà chị H. thì bất ngờ vợ ông cùng công an xông vào, lập biên bản vi phạm.

Tháng 10/2022, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt ông H. 4 triệu đồng về hành vi "đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác".

Cho rằng mình chỉ thăm con, không chung sống như vợ chồng với chị H. nên ông H. không nộp phạt và khiếu nại. Sau đó, UBND quận Nam Từ Liêm ra văn bản giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định trên.

Ông H. vẫn không đồng ý nên khởi kiện.

Tại tòa, chủ tọa công bố đơn của ông Trần Thanh Long (Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm) thể hiện, UBND quận kết luận ông H. có vợ nhưng chung sống với chị H. nên ra quyết định xử phạt là đúng quy định. Còn Công an quận Nam Từ Liêm cũng đưa ra căn cứ chứng minh ông H. sống chung như vợ chồng với chị H.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bác đơn khởi kiện của ông H.

Liên quan đến vụ việc, tháng 9/2023, TAND quận 1 (TP.HCM) đã chấp nhận yêu cầu của ông H., cho vợ chồng ông này ly hôn.

Cô gái trẻ ngã khụy trong nhà vệ sinh bến xe với con dao trên tay

Chiều 17/6, một người dân phát hiện một cô gái vào nhà vệ sinh của bến xe Bắc Phan Thiết (Bình Thuận) đã lâu mà không thấy ra.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này tri hô cùng bảo vệ vào kiểm tra và đập cửa, yêu cầu cô gái mở cửa.

Khi cửa mở, phát hiện cô gái bê bết máu với nhiều vết cắt ở tay, đùi cùng con dao trên tay.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: DT

Sự việc được trình báo công an đến hiện trường và gọi xe cứu thương. Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Cô gái cho biết tên C., đến từ quận 7, TP HCM, ra Phan Thiết du lịch cùng bạn trai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bắt nghi phạm đập kính loạt ô tô ở Hà Nội

Ngày 22/6, Công an quận Hà Đông cho biết Thái Văn Quang, 24 tuổi, trú huyện Thanh Trì, đã bị bắt.

Thái Văn Quang (ảnh nhỏ) và hình ảnh xe ô tô bị đập kính tại Văn Quán. Ảnh: Nguyên Phong

Quang khai làm ở một quán cơm tại huyện Thanh Trì. Công việc thu nhập thấp, Quang nảy sinh ý định đi trộm cắp, nhắm vào ô tô đỗ ở khu dân cư.

Sau khi lên mạng xã hội mua búa và găng tay, tối 16/6, Quang mặc áo mưa, đội mũ kín đi tìm mục tiêu. 0h ngày 17/6, Quang đến sân chung cư CT8 khu đô thị Văn Quán, đập vỡ kính hai xe. Hệ thống báo động trên xe kêu, Quang vội bỏ chạy.

Sau đó Quang đến nhà văn hóa sau SVĐ Hà Đông đập vỡ kính hai xe nữa nhưng không tìm thấy gì bên trong.

Quang quay lại chung cư CT8, đập vỡ kính thêm 7 ô tô, khai chỉ lấy được một vài vật dụng và ít tiền lẻ. Nhưng theo trình báo của các chủ xe, có người bị lấy mất 18 triệu đồng.

25 đối tượng bị bắt sau “cú ngã tử thần” của 3 thanh niên trên đường Láng

Liên quan vụ 3 thanh niên tử vong bất thường tại đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHà Nội đã tạm giữ hình sự 25 đối tượng để điều tra về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Một số đối tượng bị bắt giữ

Công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn sau buổi tiệc sinh nhật, 23h ngày 11/6, hai nhóm đối tượng “Trẻ Giải Phóng” và “Toàn Bi Xôi” đuổi đánh nhau.

Bị đánh, nhóm “Trẻ Giải Phóng” đã gọi thêm các đối tượng khác để tìm đánh nhau với nhóm “Toàn Bi Xôi”. Trong đó, Nguyễn Duy Trung Kiên gọi điện rủ N.T.N. đến hỗ trợ. N. sau đó rủ thêm 12 đối tượng khác mang theo hung khí đi từ Phúc Yên (Vĩnh Phúc) xuống Hà Nội để đánh nhau.

Lúc này, Kiều Đức Giang (cầm đầu nhóm “Trẻ Giải Phóng”) cũng tập hợp được 20 người đi trên 10 xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn tập trung tại khu vực Giải Phóng, Trường Chinh.

Thấy “nhóm Vĩnh Phúc” đi xe máy trên đường, cầm theo dao kiếm, nhóm “Trẻ Giải Phóng” đuổi theo. Thấy vậy, “nhóm Vĩnh Phúc” bỏ chạy, dùng chai bia thủy tinh ném lại.

Khi đến khu vực đường Láng, xe của N. (chở theo 2 người khác) bị Nguyễn Hoàng Thịnh (18 tuổi) điều khiển xe máy chở theo một người đạp trúng khiến xe mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường, cả 3 người trên xe máy cho N. cầm lái tử vong.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-an-mang-kinh-hoang-o-quang-ngai-a669628.html