Novak Djokovic bị cựu Phó Thủ tướng Serbia công kích: Góc khuất chính trị đằng sau ánh hào quang
Sự đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Aleksandar Vucic khiến Novak Djokovic vấp phải những chỉ trích nặng nề về trình độ học vấn từ bà Zorana Mihajlovic.
Căng thẳng leo thang giữa Novak Djokovic và giới chính trị Serbia
Novak Djokovic, tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis thế giới, đang phải đối mặt với một "trận đấu" khắc nghiệt hơn nhiều bên ngoài sân banh nỉ. Những năm qua, đời sống cá nhân của anh tại quê nhà Serbia không hề yên ả khi cựu số một thế giới công khai phản đối Tổng thống đương nhiệm Aleksandar Vucic. Trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, Djokovic không ngần ngại ủng hộ các cuộc biểu tình quy mô lớn của tầng lớp sinh viên nhằm vào ông Vucic, với những cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong chính quyền.
Giọt nước tràn ly xuất hiện ngay sau chức vô địch Australia Mở rộng gần nhất. Trong buổi họp báo đầy cảm xúc, tay vợt 38 tuổi đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: "Gửi tới người dân Serbia: công lý và sự thật luôn thắng. Hãy để điều đó trường tồn". Bình luận này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía bà Zorana Mihajlovic, cựu Phó Thủ tướng Serbia.
Lời chỉ trích nặng nề về trình độ học vấn
Bà Mihajlovic đã không ngần ngại sử dụng những từ ngữ nặng nề để công kích Nole. "Thật đáng thương. Dù cậu ấy là vận động viên vĩ đại cỡ nào, ai sẽ nghe theo lời của một người mới chỉ gần hoàn thành bậc tiểu học và bị đuổi khỏi trường trung học," bà chia sẻ trên truyền thông Serbia vào ngày 11/2. Không dừng lại ở đó, bà còn mỉa mai tham vọng chính trị của anh: "Cậu ấy muốn lãnh đạo đất nước ư? Chắc phải nhờ tới con cái của mình cho một chiến dịch tranh cử thôi."

Cựu Phó Thủ tướng Serbia, Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic trên truyền thông. Ảnh: Sportal
Sự quyết liệt của bà Mihajlovic xuất phát từ một bối cảnh chính trị phức tạp. Từng là thành viên chủ chốt của Đảng Tiến bộ cùng Tổng thống Vucic và giữ chức Phó Thủ tướng trong giai đoạn 2014-2022, bà hiện đã tách ra để thành lập phong trào riêng mang tên "Luôn vì Serbia". Mục tiêu của bà là thay thế chế độ hiện tại và thắt chặt mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Cuộc di cư đến Athens và dự án 23 triệu USD
Trước sức ép từ chính quyền, Djokovic đã lựa chọn rời xa quê hương. Trong vài tháng qua, anh cùng gia đình đã chuyển đến định cư tại vùng ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp. Hai con của anh là Stefan (11 tuổi) và Tara (8 tuổi), hiện đang theo học tại một trường quốc tế của Anh quốc. Quyết định này được giới quan sát cho là một bước đi nhằm bảo vệ gia đình trước những biến động chính trị tại Serbia.
Tại Hy Lạp, Djokovic không hề nghỉ ngơi. Theo truyền thông địa phương, anh đã được cấp phép xây dựng một tổ hợp thể thao đa năng khổng lồ với kinh phí ước tính khoảng 23 triệu USD. Dự án này bao gồm hơn 20 sân quần vợt, sân pickleball và padel. Đây được xem là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống sau khi giải nghệ của tay vợt người Serbia.
Tham vọng chính trị hay sự tự vệ chính đáng?
Việc Djokovic liên tục có những động thái ủng hộ phe đối lập đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mục tiêu thực sự của anh. Báo chí Serbia cho rằng việc anh thay đổi hộ khẩu là do đang bị Tổng thống Vucic "tầm ngắm". Một bộ phận dư luận tin rằng Nole đang âm thầm xây dựng tầm ảnh hưởng để hiện thực hóa mưu đồ chính trị dài hạn: giữ vị trí lãnh đạo đất nước trong tương lai.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Djokovic thể hiện quan điểm chính trị thông qua thể thao. Năm ngoái, cũng tại Australia Mở rộng, anh đã dành tặng chiến thắng của mình cho một sinh viên bị ô tô đâm trúng khi đang tham gia biểu tình chống chính quyền tại quê nhà. Những hành động này càng củng cố thêm hình ảnh một Djokovic không chỉ chiến đấu trên sân đấu, mà còn là một tiếng nói có trọng lượng trong những vấn đề nhạy cảm của quốc gia.













