Novak Djokovic hạ Jannik Sinner sau 5 set kịch tính: Bản lĩnh nhà vua và lời thách thức Alcaraz

Novak Djokovic chặn đứng chuỗi thua trước Jannik Sinner sau cuộc ngược dòng nghẹt thở kéo dài hơn 4 giờ, tiến vào chung kết Australian Open để tranh kỷ lục Grand Slam thứ 25.

Novak Djokovic vừa tạo nên một trong những màn trình diễn cảm xúc nhất tại Australian Open khi lội ngược dòng đánh bại Jannik Sinner sau 5 set đấu căng thẳng với các tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Chiến thắng này không chỉ đưa tay vợt người Serbia vào trận chung kết mà còn chấm dứt chuỗi 5 thất bại liên tiếp trước đối thủ đầy duyên nợ người Italy.

Bản lĩnh của kỷ lục gia tại Rod Laver Arena

Trận bán kết diễn ra vào rạng sáng ngày 31/1 (giờ địa phương) đã biến sân Rod Laver Arena thành một chảo lửa thực sự. Trước một Jannik Sinner đang có phong độ cực cao, Djokovic đã có lúc rơi vào thế chân tường khi bị dẫn trước 1-2 sau 3 set đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt từng 10 lần vô địch Australian Open đã lên tiếng đúng lúc.

Cuộc đối đầu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ khiến người hâm mộ gợi nhớ về trận chung kết kinh điển năm 2012 giữa Djokovic và Rafael Nadal. Sinner với lối chơi mạnh mẽ đã đẩy Djokovic tới giới hạn tối đa của thể lực và ý chí. Dù vậy, sự bền bỉ và khả năng điều tiết trận đấu bậc thầy đã giúp hạt giống số 1 chiếm lại thế trận trong hai set quyết định.

Trên trang cá nhân, Djokovic viết: "Không nói nên lời"

Trên trang cá nhân, Djokovic viết: "Không nói nên lời"

Khoảnh khắc hóm hỉnh và sự tôn trọng đối thủ

Ngay sau trận đấu, bất chấp sự mệt mỏi về thể chất, Djokovic vẫn giữ được sự hài hước đặc trưng. Anh nói đùa với Giám đốc giải đấu Craig Tiley về việc muốn được chia 10% doanh thu bán vé vì trận đấu đã mang lại giá trị giải trí quá lớn cho khán giả. "Tôi nghĩ hôm nay các bạn chắc chắn đã nhận được giá trị xứng đáng cho tấm vé. Tôi muốn được chia 10% tiền vé bán ra tối nay. Craig, 10% nhé, không mặc cả", Djokovic chia sẻ trong tiếng cười của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, tay vợt người Serbia cũng dành những lời khen ngợi chân thành cho đàn em: "Cậu ấy đẩy bạn đến giới hạn tối đa, và đó chính xác là điều cậu ấy đã làm với tôi tối nay. Tôi dành cho Sinner sự tôn trọng rất lớn, một tay vợt phi thường".

Đại chiến trong mơ: Novak Djokovic đối đầu Carlos Alcaraz

Thử thách cuối cùng trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Djokovic chính là Carlos Alcaraz. Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha cũng vừa trải qua một cuộc đua marathon thể lực dài 5 giờ 27 phút để vượt qua Alexander Zverev ở trận bán kết còn lại.

Cuộc đối đầu này mang ý nghĩa lịch sử cho cả hai. Với Djokovic, đó là mục tiêu độc chiếm kỷ lục 25 Grand Slam. Với Alcaraz, đây là cơ hội để trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam. Thống kê đối đầu hiện đang nghiêng nhẹ về Djokovic với 5 chiến thắng và 4 thất bại, nhưng Alcaraz lại là người chiếm ưu thế hơn khi xét riêng tại các giải Grand Slam (3-2).

"Tôi biết mình phải trở lại trong chưa đầy vài ngày nữa và chiến đấu với tay vợt số 1 thế giới. Tôi chỉ hy vọng mình còn đủ 'nhiên liệu' để đối đầu sòng phẳng với cậu ấy. Đó là mong muốn của tôi, còn để Chúa quyết định người chiến thắng", Djokovic nhận định về trận chung kết sắp tới.

Trận chung kết Australian Open năm nay hứa hẹn sẽ là màn giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của một huyền thoại và sức trẻ rực cháy của thế hệ kế cận, nơi mà mọi sai lầm nhỏ nhất đều phải trả giá bằng chức vô địch.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/novak-djokovic-ha-jannik-sinner-sau-5-set-kich-tinh-ban-linh-nha-vua-va-loi-thach-thuc-alcaraz-421749.html