Novak Djokovic tập tễnh tiến vào vòng 3 Roland Garros

Novak Djokovic tập tễnh với vết phồng rộp ở ngón chân cái, thậm chí đối mặt nguy cơ bị Corentin Moutet kéo vào set đấu thứ tư tại Roland Garros.

Tuy nhiên, tay vợt người Serbia vẫn kịp khép lại trận thắng 6-3, 6-2, 7-6 (1) trước tay vợt chủ nhà Moutet tại vòng 2 Roland Garros 2025.

“Với cậu ấy, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi đã tìm được những cú đánh đúng lúc để giữ mình trong trận đấu”, Novak Djokovic tập tễnh cho biết.

Chiến thắng này giúp Djokovic lần thứ 20 lọt vào vòng 3 Roland Garros – một kỷ lục chưa tay vợt nào đạt được, kể cả “Vua đất nện” Rafael Nadal.

Chỉ cần thắng thêm hai trận, Djokovic sẽ lần thứ 16 liên tiếp vào tứ kết giải Grand Slam trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, vào năm 2024, anh đã phải rút lui trước vòng tứ kết do rách sụn chêm đầu gối phải ở vòng 4, buộc anh phải phẫu thuật để chữa chấn thương.

Trong sự nghiệp, Djokovic đã giành 3 trong tổng số 24 danh hiệu Grand Slam của mình tại Paris.

Trước Moutet – tay vợt thuận tay trái của Pháp – Novak Djokovic khập khiễng để mất game cầm giao đầu tiên khiến khán giả Paris bùng nổ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tay vợt người Serbia đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Mãi đến điểm số 2-2 trong set 3, Moutet mới bắt đầu gây khó khăn cho Nole.

Trượt chân sau một cú đánh thuận tay và phải dồn toàn bộ trọng lượng lên chân phải, Novak Djokovic tập tễnh bước ra ngoài sân để được chăm sóc y tế. Vết phồng ở ngón chân cái được dán băng dính bảo hộ.

 Novak Djokovic tập tễnh tiến vào vòng 3 Roland Garros. Ảnh: European Pressphoto Agency

Novak Djokovic tập tễnh tiến vào vòng 3 Roland Garros. Ảnh: European Pressphoto Agency

Ngay sau đó trong set 3, Moutet đã bẻ game để dẫn 4-2 và hướng ánh mắt quyết liệt về phía ê-kíp hỗ trợ của mình. Tuy nhiên, Djokovic lập tức đòi lại break, rồi lại đối mặt với nguy cơ thua set khi bị dẫn 5-6 và Moutet có set point. Đấy cũng là lúc, tiếng hò reo từ khán đài vang dội hô vang tên của tay vợt chủ nhà.

Tuy vậy, Moutet lại đánh hỏng cú passing shot bằng cú trái tay đáng tiếc. Và khi trận đấu bước vào loạt tie-break, Djokovic đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với tay vợt chủ nhà.

Điều này không phải lúc nào cũng đúng trong mùa giải năm nay, nơi Djokovic – 38 tuổi – đã có tới hai chuỗi thua liên tiếp 3 trận. Tuy nhiên, anh đã chấm dứt phong độ sa sút bằng danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp tại Geneva Open trước khi bước vào Roland Garros.

Djokovic chia sẻ: “Trước giải Geneva tuần trước, tôi không cảm thấy tự tin vào lối chơi của mình. Nhưng điều đó là bình thường vì tôi không thắng đủ trận. Tôi cũng như mọi tay vợt khác, phải làm việc chăm chỉ để có được chiến thắng”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/novak-djokovic-tap-tenh-tien-vao-vong-3-roland-garros-post852547.html