NSND Đức Long song ca cùng học trò Đào Trọng Hải
Minishow 'Dệt mộng thanh xuân' của ca sĩ bolero Đào Trọng Hải có sự xuất hiện của NSND Đức Long và hai nghệ sĩ đã có màn song ca 'Hà Nội những ngày tháng trong tôi'.
Ca sĩ bolero Đào Trọng Hải đã tổ chức minishow 'Dệt mộng thanh xuân' vào tối 26/7; không chỉ thể hiện những khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ, mà còn là dịp để anh và các nghệ sĩ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Tại đêm nhạc "Dệt mộng thanh xuân", ca sĩ Đào Trọng Hải cùng các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, như một lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7.
Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của NSND Đức Long, cũng là người thầy của Trọng Hải, hai nghệ sĩ đã có màn song ca với ca khúc “Hà Nội những ngày tháng trong tôi” do chính Đào Trọng Hải sáng tác.
Ca sĩ Đào Trọng Hải chia sẻ: "Những ca khúc trong minishow này sẽ có những chủ đề về ca ngợi quê hương đất nước, những người có công với đất nước, ca khúc trữ tình. Mình cũng rất yêu nhạc bolero và nhất là bây giờ bolero được công nhận là di sản của UNESCO. Khi biểu diễn hai dòng nhạc này mình thấy rất hạnh phúc".
Đào Trọng Hải là ca sĩ quen thuộc với dòng nhạc bolero. Sau minishow “Dệt mộng thanh xuân”, Đào Trọng Hải cũng bày tỏ mong muốn tổ chức các đêm nhạc, tạo ra không gian nghệ thuật cho các nghệ sĩ tại Thủ đô. Đặc biệt, vào cuối năm, anh sẽ tổ chức các show diễn tại nhà hát ở nhiều tỉnh, thành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nsnd-duc-long-song-ca-cung-hoc-tro-dao-trong-hai-349397.htm