NSND Hồng Vân về Việt Nam sau hơn một tháng qua Mỹ chăm cháu ngoại

Hơn một tháng gác lại công việc để qua Mỹ phụ con gái chăm cháu ngoại, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết cô chuẩn bị về nước.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân đăng tải khoảnh khắc bên cháu ngoại. Nữ nghệ sĩ cho biết vì con gái út phải đi học nên cô và ông xã sẽ sớm về nước. Song, chưa xa đã nhớ, hơn một tháng qua nghệ sĩ Hồng Vân đã ở bên cạnh và nhìn cháu ngoại dần lớn lên nên giờ đây cũng không khỏi bồi hồi, nghẹn ngào khi phải chia xa.

Cô viết trên trang cá nhân: "Sẽ nhớ lắm đây... ngoại còn phải cho dì Bí về đi học... bố Bi và mẹ Xí Ngầu của Simba giỏi lắm, ông bà ngoại an tâm vô cùng. Love and miss (yêu và nhớ)".

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ hình ảnh bên con gái út và cháu ngoại mới chào đời. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ hình ảnh bên con gái út và cháu ngoại mới chào đời. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Được biết, Simba là tên gọi thân mật của cháu ngoại nghệ sĩ Hồng Vân. Đây cũng là "trái ngọt" đầu tiên của con gái cả nhà nữ nghệ sĩ. Simba hiện tại đã hơn 2 tuần tuổi, cứng cáp và ngoan ngoãn.

Lên chức bà ngoại, nghệ sĩ Hồng Vân bày tỏ sự vui mừng khôn xiết. Trên trang cá nhân, cô cũng tích cực chia những khoảnh khắc đáng yêu khi chăm cháu. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Hồng Vân vui vẻ khoe những hình ảnh đầu đời của nhóc tỳ khi mới 2 tuần tuổi đã bộc lộ tính cách tự lập, ngoại hình manly với râu quai nón.

Cô hạnh phúc viết: "Simba được 2 tuần tuổi, đã rụng rốn, râu quai nón rõ ràng, rất hầm hố, bú 120 và đã có xu hướng tự cầm bình. Bà ngoại có thể yên tâm trở lại với sân khấu và tiếp tục hoàn thành vai diễn trong phim Giấc mơ của mẹ. Xin chào mọi người yêu dấu".

Từ ngày sang Mỹ, nghệ sĩ Hồng Vân lúc nào cũng tất bật, hết chăm cháu lại lo cho "bà đẻ" trong giai đoạn ở cữ. Dẫu vậy, cô vẫn thấy đủ đầy niềm vui, hào hứng khi nhìn cháu trai lớn lên từng ngày. Niềm vui của bà ngoại đôi khi chỉ từ những giây phút nhỏ được ngắm nhìn và chăm lo cho con cháu.

Nghệ sĩ Hồng Vân và con gái đầu. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Nghệ sĩ Hồng Vân và con gái đầu. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Cô vừa nấu ăn, vừa địu Simba trên vai nhưng gương mặt vẫn hớn hở.

Cô vừa nấu ăn, vừa địu Simba trên vai nhưng gương mặt vẫn hớn hở.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ nhiều cảm xúc của bản thân khi nhìn con cái đã dần trưởng thành và có mái ấm gia đình riêng với nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh. Theo nghệ sĩ Hồng Vân, cảm xúc khi làm mẹ và làm bà ngoại cũng không khác nhau là bao. Đã trải nghiệm đủ những chức vụ này, nghệ sĩ Hồng Vân cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm trở thành bà nội trong tương lai.

Cô tâm sự: "Với tất cả phụ nữ, cảm xúc lần đầu làm mẹ và lần đầu làm ngoại rất giống nhau ở một điểm là cực kỳ nhạy cảm. Khi ta lấy chồng là lúc ta chỉ tạm rời xa vòng tay mẹ, nhưng khi ta làm mẹ là lúc ta chính thức phải thoát khỏi vòng tay mẹ. Bởi lúc đó ta phải sử dụng hết công suất vòng tay của mình để che chở cho sinh linh bé nhỏ do ta tạo thành. Còn ngoại thì phải thích nghi dần với việc nhìn con gái mình nó tự lực xây những viên gạch cho gia đình nhỏ theo cách của nó. Muôn đời là như vậy, bây giờ mình lại chờ xem trong tương lai cảm xúc làm bà nội sẽ như thế nào. Ngay lúc này mình cực kỳ yên tâm với vợ chồng Bi - Ngầu".

Cả gia đình Hồng Vân ở Mỹ trong dịp Tết 2022, trước khi con gái cả chuẩn bị sinh. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Cả gia đình Hồng Vân ở Mỹ trong dịp Tết 2022, trước khi con gái cả chuẩn bị sinh. (Ảnh: FB Hồng Vân)

Hiện tại, khi Simba đã cứng cáp hơn, nghệ sĩ Hồng Vân cũng cảm thấy an tâm phần nào để về Việt Nam tiếp tục công việc của mình. Khán giả cũng hy vọng sớm được nhìn thấy hình ảnh nghệ sĩ Hồng Vân trên sân khấu.

MT

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nsnd-hong-van-ve-viet-nam-sau-hon-mot-thang-qua-my-cham-chau-ngoai-post435513.html