NSND Lê Khanh gây bất ngờ với hình ảnh người mẹ đầy áp lực

Tiếp tục hé lộ những lát cắt cảm xúc phía sau bộ phim, 'Một thời ta đã yêu' vừa ra mắt tập hậu trường mới xoay quanh các vai diễn người cha, người mẹ trong phim - những nhân vật đại diện cho khoảng cách thế hệ, tình yêu gia đình và những áp lực vô hình mà người trẻ phải đối diện khi trưởng thành.

Không chỉ có những gương mặt trẻ để kể câu chuyện tình, “Một thời ta đã yêu” còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân trong vai những bậc cha mẹ của các nhân vật chính.

Đặc biệt, NSND Lê Khanh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đồng hành cùng đoàn phim trong quá trình casting, training dàn diễn viên trẻ mà cô trìu mến gọi là “các con”.

“Một thời ta đã yêu” quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân trong vai những bậc cha mẹ của các nhân vật chính

“Một thời ta đã yêu” quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân trong vai những bậc cha mẹ của các nhân vật chính

Mở đầu đoạn phim hậu trường là một phân cảnh gây ấn tượng mạnh: NSND Lê Khanh trong vai bà Bích bắt quả tang con trai về nhà khuya, bèn lớn tiếng la mắng với câu thoại gay gắt.

Qua đó, khán giả phần nào cảm nhận được tính cách dữ dội, nóng nảy và đầy áp lực của nhân vật bà Bích - hoàn toàn trái ngược với hình ảnh NSND Lê Khanh ngoài đời.

Chia sẻ về vai diễn, nghệ sĩ cho biết: “Ở dự án này, tôi vào vai một người mẹ, người vợ tần tảo, là chủ một tiệm vàng ở chợ quê. Nhưng có mấy khi bán được vàng đâu, nên bà Bích có rất nhiều áp lực. Mỗi lần bà ấy xuất hiện là khung cảnh sẽ trở nên rất ồn ào. Hở chút là nạt chồng, nạt con”.

Nhà sản xuất Quỳnh Thy cũng bật mí: “Đối lập với chị Lê Khanh giản dị, tình cảm ngoài đời là một bà Bích rất độc tài, hay bắt nạt chồng. Để đối trọng với một vai diễn như thế, nhân vật ông Trọng chồng bà Bích cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều xem ai sẽ hợp nhất”.

Người vào vai ông Trọng là NSƯT Thành Lộc, cũng là một bạn âu năm của NSND Lê Khanh. Nữ nghệ sĩ hài hước kể: “Tôi và anh Thành Lộc là bạn thâm niên. Vậy mà mãi đến năm nay mới lại được đóng chung một dự án phim. Tôi cứ nói vui với anh ấy: “Tôi ‘tán’ ông bao nhiêu năm mà giờ mới chịu ‘cưới’ tôi. Chúng tôi không cần thỏa thuận gì nhiều khi diễn, chỉ cần bên tung bên hứng vì đã quá hiểu nhau”".

Đáp lại, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: “Có lẽ đó cũng là lý do Lê Khanh thuyết phục tôi bằng mọi giá để nhận vai diễn này. Nhưng thật ra tôi đã thích ngay từ lúc đọc kịch bản.”

Trong phim, ông Trọng từng là một luật sư có tiếng ở Sài Gòn trước khi quyết định rời thành phố để sống tại một vùng biển yên bình. Theo Quỳnh Thy, nhân vật ông Trọng là người từng có nhiều hoài bão nhưng cuối cùng lại lựa chọn một cuộc sống giản dị, bình lặng.

NSƯT Thành Lộc lý giải thêm về tâm lý nhân vật: “Có những người may mắn được sống trong hoài bão của mình, nhưng cũng có người không được như vậy. Ông Trọng không thực hiện được lý tưởng sống nên mong con trai sẽ làm được điều đó. Lo quá thì thành ra áp đặt, vì bố mẹ nào cũng nghĩ mình nhiều trải nghiệm hơn và không muốn con lặp lại những va vấp của mình”.

Nam diễn viên Quốc Huy cũng đồng cảm với điều này: “Khi cha mẹ mong con đạt được những điều họ muốn, đôi khi họ sẽ quên mất mong muốn thật sự của chính đứa trẻ”.

NSND Kim Xuân - người vào vai mẹ của Toàn (Quốc Trường thủ vai) cho biết dù nhân vật của cô xuất hiện không nhiều nhưng mỗi phân đoạn đều để lại cảm xúc đặc biệt: “Đó không chỉ là những cuộc đối thoại gia đình, mà còn thể hiện cách suy nghĩ của thế hệ đi trước - rất khác với người trẻ”.

NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc lần đầu đóng chung một dự án phim

NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc lần đầu đóng chung một dự án phim

Theo NSƯT Thành Lộc, những mâu thuẫn thế hệ luôn là vấn đề tồn tại trong nhiều gia đình châu Á: “Ngày xưa khó khăn đã đành, bây giờ tưởng như văn minh hơn, dễ tiếp cận thông tin hơn nhưng thật ra việc hòa hợp giữa cha mẹ và con cái vẫn rất khó”.

NSND Lê Khanh cho rằng điểm đặc biệt của “Một thời ta đã yêu” nằm ở việc bộ phim không cố gắng phân định đúng sai: “Trong câu chuyện này không có phản diện. Những người cha mẹ áp chế con cái cũng là vì yêu thương. Nhưng nếu không cẩn thận, tình yêu đó có thể làm tổn thương con lúc nào không hay. Đôi khi đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.”

Ở góc nhìn từng trải hơn, NSND Kim Xuân nhận định Có lẽ ở tuổi này tôi có thể nói rằng mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Dù là cha mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời con cái được”.

Khép lại tập hậu trường, NSƯT Thành Lộc gửi gắm: “Cha mẹ chỉ là người hướng dẫn để con ít va vấp nhất có thể thôi. Nhưng có những va vấp là cần thiết để trưởng thành. “Một thời ta đã yêu” là một câu chuyện mà tôi tin chắc ai cũng sẽ tìm thấy chính mình trong đó”.

Thông qua câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc, “Một thời ta đã yêu” khởi chiếu toàn quốc ngày 15.5, tiếp tục hé lộ một thế giới điện ảnh gần gũi, nơi mỗi nhân vật đều mang những nỗi niềm rất thật của đời sống hiện đại.

AN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nsnd-le-khanh-gay-bat-ngo-voi-hinh-anh-nguoi-me-day-ap-luc-227858.html